1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con người với những câu chuyện thú vị xung quanh ta ( hài hước và hài hước )

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0

    Chàng tán tỉnh nàng và cống cho nàng một acc chùa (chắc của công ty), nàng cảm cúm vì tấm chân tình nên giấu việc đã lắp ADSL rưng rưng nhận lấy.
    Rồi cũng đến lúc chán chuyện, từ hôm đấy ngày nào nàng cũng login acc một lần, như là một nghi lễ tạm biệt, để nhận những offline msg đầy luyến tiếc của chàng.
    Rồi cũng đến lúc chán hẳn, sau một tuần ngậm ngùi đọc tin nhắn mà không reply, password đã bị change
  2. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu chuyện buồn cười vãi, hí hí, chắc tại tự sự hí hí
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bác là PGS- TS, là trưởng khoa của một bệnh viện lớn, luôn có những buổi họp và hội thảo phải tham gia, nếu chuyện chỉ có thế tôi cũng không có gì để kể nhưng có chuyện buồn cười thế này:
    Mỗi lần đi dự hội thảo mỗi người thường mang theo một quyển sổ để ghi chép kinh nghiệm, Bác cũng có một quyển sổ như thế, có một lần bác đi họp mang sổ về nhà mở ra mới thấy mấy dòng của mấy đồng nghiệp ghi vào: "Bác Hải ngủ ngáy to quá, đề nghị lần sau ngáy nhỏ hơn" . Khổ nỗi là đi họp lần nào bác cũng thích ngồi đầu....
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ở cửa hàng bên cạnh có anh chàng người yêu rất tuyệt vời thường đến đón cô bé sau khi hết giờ làm việc, có một câu chuyện bất thường diễn ra khiến tôi được một trận cười vỡ bụng vì cái anh chàng người yêu tốt tính ấy, chuyện là thế này:
    Hôm nay như mọi lần anh chàng đến đón, cô bé đưa cái hộp đựng cơm trưa để anh chàng móc vào xe, cô bé quay ra chào mấy đứa làm việc ca chiều để về lúc quay lại thấy anh người yêu biến mất??? ngó nghiêng một lúc vẫn chẳng thấy bóng dáng chàng đâu, cô bé hốt hoảng chạy sang bên tôi kêu mượn điện thoại để gọi nhờ cho anh chàng, lúc đó cô bé rối rít nói là : "em chưa kịp lên xe anh ấy đã đi mất rồi" cô bé gọi , anh chàng nghe máy: " anh ơi, em đang ở cửa hàng... em đã lên xe đâu ạ .... anh đang ở đâu thế...?" lúc buông máy tôi hỏi: " Hắn đang ở đâu rồi? cô bé nói: " anh ấy đi đến cuối đường Đê La Thành rồi chị ạ"
    , bỏ người yêu lại rồi đi đến mấy km mới phát hiện ra là ko có người yêu ngồi đằng sau, nghĩ lại bộ mặt cô bé lúc đấy cũng đủ để cười đau cả bụng

Chia sẻ trang này