1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cơn say nắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sandrose, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Những cơn say nắng

    Nhiều lúc nhìn lại chợt thấy giật mình, mình đã gặp đã nói chuyện với biết bao người đàn ông, nhưng chỉ thấy thích họ ở một điểm gì đó, ngỡ như có thể yêu được rồi, lúc thích thì thích ghê lắm, cũng nhớ nhung cũng muốn nói chuyện nhưng chỉ sau một thời gian mình lại thấy tự nhiên mất hết tình cảm, mình lại thấy không hợp không thể tiến đến tình yêu được...và rồi mình cứ bị quấn vào cái vòng luẩn quẩn đó.
    23 tuổi mà trở nên ngại tiếp xúc, ngại tìm hiểu, ngại yêu hix hix.
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngại , cứ tiếp tục một cách tự nhiên, nhưng hãy mở rộng lòng mình đi , điều em chờ đợi sẽ đến. Cũng đừng cố công đi tìm , sẽ chẳng thấy đâu... Vì thế hãy đợi , rồi một ngày người mà em ao ước sẽ xuất hiện... rồi em sẽ thấy thích họ ở nhiều điểm, kể cả yếu điểm của người đó,và khi tình cảm được duy trì, đó là tình yêu của em đấy. Tất nhiên còn tuỳ thuộc đối phương, nếu em cảm nhận đc tình cảm của người đó, nếu 2 người hiểu nhau, rồi thông cảm được cho nhau... Đó là tình yêu đích thực... Kết quả của nó sau này em sẽ biết ...Nhưng nhớ khi đã yêu, 2 người là người yêu của nhau, thì cũng hãy là những người bạn của nhau đi đã...
    Trẻ người non dạ ( tất nhiên nhiều tuổi hơn em) có đôi lời nghe có vẻ to tát , nếu sai thì anh xin lỗi , nếu thấy có ích hoặc ít nhất là chấp nhận được thì đó là một niềm vui...
    ... Hãy như anh , vẫn chờ một cái gì đó về sau ...
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    em đã mở lòng mình nhưng vẫn chưa thấy người đó xuất hiện , em cũng tin rằng có một người như thế. Tuy nhiên có thể em cũng chẳng gặp được vì thực sự đôi khi còn phụ thuộc vào sự may mắn nữa. Nhiều lúc đi ngoài đường nhìn những bé mới học cấp 3 đã yêu mình cũng thấy chạnh lòng.23 tuổi không fải là già nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa, mẹ em đang lo sốt vó ở nhà đó anh, hihi trong khi em cứ bình chân như vại.Cái gì đến rồi nó sẽ đến thôi đúng không anh, thanks a đã share với em nhìu nhìu
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã vui lắm rồi... yên tâm đi , hãy cứ bình chân như vại và nói với mẹ em yên tâm rằng chàng rể tương lai của mẹ cũng sẽ tuyệt vời lắm bởi đó là sự lựa chọn của em...
    Trong cuộc sống người ta cũng lệ thuộc nhiều thứ, cần có may mắn nhưng bản thân mình quyết đình phần lớn. 23 tuổi còn trẻ lắm mà ... , ai chẳng chạnh lòng khi thấy mọi người xung quanh hạnh phúc nhưng hãy nhớ mình cũng có những niềm vui, hạnh phúc của riêng mình...
    Chúc em vui....
  5. dongvi_paic

    dongvi_paic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vào tuổi của bạn, mình cũng đã từng có những cơn say nắng như thế. Sau này, khi gặp được anh ấy, mình mới biết rằng những cơn say nắng kia chỉ là cái nhất thời, không thể thổi bùng lên được một điều gì cả.
    Cứ chờ và hy vọng, một ngày nào đó, tình yêu đích thực sẽ đến, khi ấy bạn không chỉ say, cảm nắng mà còn phải chết trong tình yêu của anh ấy.
    Chúc sớm tìm được hạnh phúc.
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  7. deucucki

    deucucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái na ná kiểu tình yêu đấy có nhiều lắm bạn ạ!Nhất là đối với người nào hơi lãng mạn và tâm hồn đa cảm 1 chút thì rất dễ gặp phải.Ko sao,nó cũng là thi vị,là gia vị trong cuộc sống mà thôi,ko nguy hiểm lắm nếu mình biết cách khống chế và kiểm soát nó.Kẻo những người mà bạn có cảm tình lại nghĩ bạn là người cả thèm chóng chán đấy!
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy mà.. cứ đuổi bắt trốn trốn và tìm tìm... khiến nguời ta trở nên ngần ngại.. và quá tỉnh táo.. yêu là một thứ đến vào lúc ta không ngờ nhất.. một ngày nào đó bạn sẽ nắm trong tay thôi mà
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    những cơn say nắng............... vụt qua , còn lại gì sau đó ?! 1 thoáng vui , 1 thoáng buồn .......... nhưng đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả .... vậy là đủ rồi . Những cơn say nắng ấy rồi cũng đưa em về bên anh để yêu anh nhiều hơn bởi nó chẳng là gì cả , có chăng cũng chỉ là để em biết anh quan trọng đến thế nào , cho em biết em yêu anh đến thế nào . Con tim nào cũng phải trải qua ít nhất 1 lần như thế , cũng sẽ là những kỉ niệm dù vui dù buồn , sẽ là 1 phần trong kí ức ............................................ có 1 ngày có 1 cơn gió thoáng qua làm rung rinh con tim bé nhỏ , cơn gió mang theo 1 màu nắng chói loà làm con tim cũng như bị loá mắt ........................ nhưng tât cả sẽ qua bởi 1 tình yêu đích thực luôn chờ đợi mỗi chúng ta , ai cũng có 1 nửa kia đích thực của mình .......... hãy chờ nhé !
  10. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hê , cố lên Chi A Ki....

Chia sẻ trang này