1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con sói đáng yêu (hay Cô gái đáng yêu)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lovejunhan, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Những con sói đáng yêu (hay Cô gái đáng yêu)

    Xuất xứ:Hàn guốc.
    Thể loại:tâm lý
    Tóm tắt nội dung:Sau những xáo trộn của gia đình, cô gái quê mùa Han-kyung chuyển đến thủ đô Seoul hoa lệ để sống cùng mẹ. Sự nhút nhát của cô đã thu hút sự chú ý của anh chàng Ban Hea-won giàu có, đẹp trai vốn đã quen được các cô gái bạo dạn quây quanh. Hea-won quyết định theo đuổi Han-kyung . Cùng lúc đó, anh chàng Jung Tae-song bảnh trai xuất hiện và tỏ vẻ đã quen biết Han-kyung từ lâu, song cô không thể nhớ ra anh ta. Thế là giữa hai chàng trai thường xuyên xảy ra những trận cãi vã và đánh nhau vì ai cũng muốn giành được cảm tình của Han-kyung.

    Và khi Han-kyung nhận ra trái tim mình đã nghiêng về phía Hea-won cũng là lúc cô biết được Tae-song chính là người em cùng cha khác mẹ của mình. Mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, Tae-song bỏ sang Úc hy vọng Han-kyung không phải lo lắng cho mình và có thể sống hạnh phúc bên cạnh Hea-won

    Đoạn phim xúc động nhất tôi xem nó là cảnhTae-song nói thật tình cảm của mình với Han-kyung.Dù biết là anh em nhưng có lẽ do 1 phần tại xa cách quá lâu khiến cho trong tâm tư của Tea-song,Han-kyung chỉ như những cô gái khác,và khi đó trong Tea-song dần hình thành 1 thứ tình cảm vượt quá giới hạn.Và thật chớ trêu khi anh nói:"Em thật sự coi anh như 1 nguời anh trai rồi sao?khi anh đi với những cô gái khác em có cảm thấy gì không?Giá như có thể quay trở lại,mọi chuyện có thể sẽ khác".
    và bởi vì 1 lý do,đó là"Anh yêu em"Đó cũng là lời gải thích khi dù biết Han-kyung thích Hea-won,anh đã ghen,đó k phải là sự quan tâm của 1 người anh trai nữa,anh đã hiểu ra tình cảm của mình.Ở mọi nơi,đi đến đâu anh cũng chỉ mong có hea-won bên cạnh.
    Hoàn cảnh thật ác nghiệt khi chính anh lại là người phải ra đi.]
    Câu chuyện kết thúc như vậy thật quá bất công.
    Xem lại 3 lần vẫn thấy hay ,cũng có lẽ có gì mới lạ trong nội dung,cho ta biết thêm được 1 điều tình yêu có thể đến bất ngờ,nó k cần biết các bạn là ai,quan hệ ntn,.....Và thêm nữa là dàn diễn viên thì miễn chê.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ có xem qua rồi , cũng được , Nội dung khá hay , Nhưng có dịch chán quá , lung tung cả lên , làm cho đôi khi trở thành khó hiểu . Han-kyung là do diễn viên trong bộ phim Người đẹp nói dối và Hạnh phúc bất ngờ đóng . Nhìn mấy phim trước thấy hắn ngố quá . Phim này tự nhiên thấy có cảm tình nhiều hơn
  3. zenny

    zenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    uh , tôi thấy dich đau có chán đâu , với ca người đóng Han Tea Sung mới là người đóng trong Người dệp nói dối và Hạnh phúc bất ngờ .Công nhận là tên này ngố thật , nhưng mà thích anh này hơn anh còn lại ( quên tên rồi ) .
  4. yongmi

    yongmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thật sự những bạn không học tiếng Hàn thì làm sao mà biết được la fim dịch sang tiếng Việt lung tung hết cả. Lẽ ra Han Tea Sung la em trai cùng cha khác me với cô bé kia thì chẳng hiểu người dịch lại dich là anh trai với em gái . Thật là chán, hơn nữa khi ma Tea Sung gọi cô bé kia là "nuna" thì lại không dịch mà coi như la tên gọi. Trong tiếng Hàn, khi em ******** chị gái là " chị ơi" thì gọi la Nuna. Mới đầu tôi xem ko co fụ đề Việt ngữ mà xem fụ đề Hàn ngữ thì không biết, đến khi xem lại lần hai có fụ đề Việt ngữ thì mới biết là người dich chuối wá
    Được yongmi sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 03/03/2005
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, lúc đầu xem phim này fụ đề Việt không thể nuốt nổi, mãi sau mới hiểu ra được vấn đề. Mà phim này thì cũng bình thường, ko hay ho lắm, kém mấy phim Hàn tớ xem hồi trước.

Chia sẻ trang này