1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CON SÔNG ĐỔI DÒNG

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Samildanach, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CON SÔNG ĐỔI DÒNG

    Có những con sông ngắn
    Có những con sông dài
    Tất cả chúng đều sẽ đổi dòng.


    NHỮNG CON SÔNG ĐỔI DÒNG

    I.

    Có nhiều cách mở đầu một câu chuyện, ý tôi là những câu chuyện được thể hiện dưới mọi hình thức: chuyện kể bằng miệng, truyện trong sách, phim,... Nhưng có hai cách thường dùng nhất. Một là lột tả nhân vật, không nhất thiết phải là nhân vật chính, và câu chuyện sẽ bắt đầu. Hai là lột tả một bối cảnh, không nhất thiết phải là bối cảnh chính, và câu chuyện sẽ bắt đầu. Grey rất thích cách thứ hai, diễn tả bằng các thủ pháp điện ảnh, trong đó các camera thường gắn trên máy bay trực thăng, và khả năng bay cực kỳ linh hoạt của loại phi cơ này làm cho những góc quay trở nên vô cùng ấn tượng. Anh còn nhớ đoạn mở đầu của phim Crimson Rivers, một phim có Jean Reno đóng, người ta đã làm cho anh đi từ hết ngạc nhiên này đến sửng sốt khác, bằng các cảnh quay một nơi nào đó trên dãy Alps thuộc nước Pháp. Grey là một nhà báo của tờ Febrile Castle Watcher, nhưng đúng hơn thì anh là một kiểu nhà báo tự do, bởi vì chưa bao giờ anh có ý niệm về sự ràng buộc văn phòng. Grey đang đi nghỉ, và anh chọn Grassing, quê nhà mà hơn bảy năm qua anh chưa một lần đặt chân về. Vả lại, Grey muốn viết một cái gì đó trong dịp này, tại sao không viết một cái đó về thành phố nhỏ bé nơi mà anh đã trải qua hai mươi mấy năm đầu đời nhỉ. Ừ thì Grassing, và bây giờ Grey, tân phóng viên phụ trách mảng du lịch và thiên nhiên hoang dã của tờ Febrile Castle Watcher, đang thong thả dạo bước những con con phố yên bình nơi quê nhà, Grassing.

    Grey có chân ở FCW cách đây chưa lâu, chỉ khoảng độ hơn hai tháng. Đây là một tay lang bạt đích thực nên chẳng có gì khó hiểu khi anh trở thành trưởng phòng Du lịch & Thiên nhiên Hoang dã của tờ FCW, một tờ báo khá nặng về du lịch. Grey nhận việc mới khi anh vừa mới chân ướt chân ráo về từ một vùng nào đấy ở Châu Á. Những khu phố của Grassing hẳn nhiên là có nhiều đổi thay, nhưng Grey không bất ngờ với điều đó, nói một cách nôm na là chúng đều nằm trong dự đoán Grey. Ở ngay góc đường Areesher và Prince Areesher, quán rượu của lão già râu đỏ Sean vẫn còn đấy, chỉ khác mỗi cái bảng hiệu, thay vì bằng gỗ như ngày trước thì lão Sean thay nó bằng một tấm bảng mới bằng sắt sơn đen, và hiển nhiên là tên quán vẫn là Sean Râu Đỏ. Cái quán này như là một cái túi kỷ niệm của Grey. Khi nhìn thấy nó, sự bình thản của Grey bay đi mất một nữa, và khẽ len vào trong anh là một nỗi xúc động nhẹ nhàng. Phải rồi, đó chính là Roma, Roma Mitchell.

    Grey hai mươi, tóc màu hạt dẻ và đôi mắt trong sáng. Dạo ấy trông Grey nổi bật lên giữa đám thanh niên cùng trang lứa vì vẻ điềm tĩnh của mình, dù rằng hai đặc tính thường thấy ở người Celt chính là sôi nổi và điềm tĩnh. Bố của Grey, ngài Brave McGuckian, một thuyền trưởng coi sóng gió là trò vặt, chỉ đổ trước sóng tình của nàng Monica Mardi, một cô nàng di dân người Ý mà sau này đã trở thành mẹ anh, là một người rất điềm tĩnh, đôn hậu, và dưới một góc quan điểm nào đó, là một người nghiêm khắc. Ngài McGuckian nốc rượu gin như nước lã mỗi khi ngài ở trên con tàu của mình. Tới đây xin giới thiệu sơ qua về con tàu của ngài, nó là một chiếc tàu chở hàng, trọng tải chỉ khoảng hai mươi tấn, nhưng thể theo ý nguyện hơi khác người của ngài McGuckian, nó được đóng với hình dáng thon dài như một chiến hạm nhỏ, đặt tên là Lug''s Spear, sơn màu xanh lục sậm mà về sau có khuynh hướng ngả sang tone xám xanh. Như đã nói, ngài McGuckian nốc rượu gin như hũ chìm, nhưng ngài lại cấm tiệt con trai Grey của ngài lui tới một quán rượu nào, đặt biệt là quán Sean Râu Đỏ, quán ruột của ngài. Grey là một chàng trai điềm tĩnh, nhưng chảy trong huyết quản của anh chàng chính là dòng máu nhà McGuckian, dòng máu luôn thôi thúc ta phá bỏ mọi ràng buộc, phá bỏ mọi xiềng xích phi lý hoặc ta coi là phi lý. Vì thế một hôm, Grey quyết định đi đến quán Sean Râu Đỏ, ngay khi ngài McGuckian vừa về đến nhà sau chuyến đi biển. Đó quả là một quyết định nguy hiểm. Nhưng đó cũng là một quyết định ngọt ngào, vì anh chàng sẽ gặp Roma Mitchell, một kẻ nổi loạn khác.



    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết

Chia sẻ trang này