1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu có quay về sân ga ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi h_n, 21/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Những con tàu có quay về sân ga ?

    Đêm nay về, em lặng ngồi nhớ về những con đường thân quen đã qua. Mới cách đây mấy tiếng , khoảnh khắc với những cảm xúc khác, và giờ đây, em ngồi đây ...một mình. Ngày này năm ngoái, anh đang ở thái... một sự khởi đầu cho những ngày xa cách. Nếu chỉ là vậy, e vẫn luôn tin tưởng anh ah. Sao bây giờ mọi cái lại như vậy hả anh ??? Em ko hiểu đôi khi ko hiểu. Em đã tin những ng sống chân thành sẽ được hạnh phúc. Niềm tin được góp nhặt từ những vụn vặt anh mang lại, giờ khi nó đang hiện hữu thì .. sao đây ???
    Hnay em đi gặp mấy đứa bạn của hai đứa hồi đại học, ngồi ở bảo oanh, nhớ mới hôm trc mình còn ngồi đây. Giờ....Hà nội bắt đầu đông về với những ngày giá lạnh. Anh sẽ về như đã hứa ko anh ?Em đau lắm, em đang đau nhói mà ko biết phải làm sao nữa... Bao giờ e mới thoát khỏi trạng thái này...Em ko thể làm việc đc, ko thể làm gì đc, ngoài một cảm
  2. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Yên lặng quá... gấu mẹ gấu con vẫn đang cạnh nhau....
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 21/10/2008
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vẫn chưa tới mùa hoa sưa, anh ah. Một năm nữa lại qua, nhìn lại.. bỗng dưng muốn oà khóc..mà ko làm sao kìm đc . Em vẫn vậy phải ko anh.
  4. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước hay viết thư chứ bây giờ chai lỳ cảm xúc rồi, chẳng biết viết gì cả
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Sáng bừng choàng tỉnh, mọi cái chỉ ước giá như một giấc mơ, nhưng giấc mơ này sao dài quá vậy anh?? Em cố gắng đi làm, nhìn vạn vật mọi cái vẫn thế, sao thấy lòng đau quá... Hà nội những ngày này buồn và u ám quá anh ah. Tới công ty, mọi cái dường như đều có thể làm em thấy khó chịu và bực mình, quát tháo ầm ĩ. Em kothể kiểm soát nổi chính mình nữa rồi. Thời điểm này sao mà quá đỗi khó khăn với em vậy anh. Đừng như vậy nữa, được ko anh??? Muốn viết vài dòng cho nhẹ bớt . Cố lên nào, cố lên
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thấy trong box có một topic, lá rời cây vì gió cuốn đi hay vì cây ko giữ lá... EM đã từng đọc câu chuyện này, và anh cũng vậy, cảm giác lúc đó cho tới bây giờ vẫn hoàn toàn khác xa... Có người nói, con gái thường ngoảnh đầu nhìn lại những gì đã qua, và con trai thường lại hướng về phía trước. Trưa hôm đó, anh hỏi em " em thích tàu đi về hướng nào??" em muốn tàu đi về hướng sân ga, và cũng ko nghĩ rằng hôm đó tàu lại đi theo hướng đó.... ước ao giá như tình yêu của hai đứa cũng giống như chuyến tàu đó, đi cùng về một hướng... Thật quá khó khăn phải ko anh ???Có một thời điểm em cũng ko còn cảm xúc để viết gì cả, dù muốn cũng ko thể, và lúc đó em nghĩ mình sao vậy ?? nhưng giờ e lại sợ, bởi khi có thể viết ra những dòng này thì lòng chợt bình yên mà sao buồn thế. Anh , còn nhớ ngày đầu hai đứa thấy nhau ko , em đã ko nghĩ rằng anh là người dành cho em .... Bức ảnh ở ava đó là một chiều đầy sương mù và buồn bã... Biết tới bao giờ ??? Bao giờ ??? Anh đang làm gì, làm gì vậy???
    Không được soi vào mắt em,
    Anh ngắm trời sao cho vợi nhớ.
    Ô kìa, trời sao mà cũng ghen,
    Bắc đẩu nghẹn ngào tức thở.
    Gốc nhãn đôi ta ngồi đêm trước,
    Hôm nay lại vẫn đón một đôi.
    Anh đi giữa hai bờ mây nước,
    Mỗi góc tình yêu đều ấm hơi người.
    Đêm em thơm anh sen thơm ngào ngạt,
    Hôm nay còn man mác mùi hương.
    Tình đôi ta thành một làn gió mát,
    Đưa hương sen đi, thơm mọi nẻo đường...
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 22/10/2008
  7. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Em đếm từng ngày, từng giờ anh đi, mới chỉ có một ngày mà sao ước chừng như từ lâu rất lâu. Tim em giờ chẳng còn tin bất kỳ ai, cứ nghĩ rằng sẽ có những ngoại lệ nhưng vì nó quá đau và chằng chịt vết thương này tới vết thương khác... Giờ .....
    Trưa hà nội, những ngày này thật buồn. Sáng sáng em vẫn tưới cho cây xương rồng, và vẫn cố tin xương rồng sẽ mang lại nhiều điều may mắn ko như người ta nói. Vì em vẫn luôn là một cây xương rồng xù xì mà anh ko hề thích và mong muốn. Người ta nói, giá ko biết gì có lẽ sẽ đỡ đau hơn, ng đó chắc ko như em bây giờ, hạnh phúc như những ngày đầu mình từng có đúng ko anh. Còn em, có lẽ vì biết quá nhiều mà vẫn ko thể để mình được đau nên giờ em ko biết mình đang ở vị trí nào giữa cuộc đời nữa anh ah.
    Sáng gọi điện cho cu minh, hẹn chiều hai chị em đi chơi game, emchẳng chơi bao giờ nhưng sợ thời gian trống trải, sợ cảm giác đó ghê gớm. RỒi sẽ qua, sẽ qua, phải ko anh ???
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    cái này gần giống như topic viết cho người yêu dấu .....
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chiều bắt đầu chập choạng, đó là khoảng thời điểm em sợ nhất anh ah. Em ko biết đi đâu, ko biết làm gì, đầu óc em như muốn nổ tung. Mỗi giây ngừng nghỉ ko làm việc em lại thấy đau nhói, ước ao giá đợt này đi công tác miền trung có phải đỡ ko .
    Em sợ những lúc chiều tàn, lại phải đi trên những con đường mà mình vẫn luôn đi, nhưng chỉ là một mình một mình thôi , em sợ lắm, sợ những lúc đêm về em ko ngủ đc . Rồi mọi thứ lại vây quanh, ko một ai bên cạnh, ko một ai đã quan tâm tới em như anh đã yêu thương em ... em đã trân trọng điều đó biết bao...giờ... phải sao đây ???
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mấy con bé phòng kế toán mới sang chơi bên này, tự dưng cũng thấy nhẹ lòng vì sự ngây thơ và vui vẻ của chúng. Kém em có mấy tuổi nhưng sao chúng lại vô tư như vậy nhỉ. Thèm quá, thèm quá một phút cười ko nghĩ suy, anh ah. Giờ còn một mình em ngồi ở cty., xung quanh mọi thứ dường như trả lại cho sự vắng lặng tới ghê người.
    Dù đã cố gắng, cố gắng kiềm chế, nhưng em lại gọi cho anh. Em làm sao ấy nhỉ, chẳng thể nào thôi ko nhớ tới anh được. Nghe giọng anh, nụ cười của anh, mọi cái như mới đây thôi. Anh nói anh mới đi một ngày thôi mà, thế mà em cảm giác như cả một thế kỷ..... Nỗi đau ơi xin hãy ngủ yên, anh đừng tới và mang theo những nỗi đau ko tên đó nữa, được ko anh ????MÌnh vẫn bình yên khi ở bên nhau như ngày xưa mà anh, không có gì là thay đổi.....
    Anh nói trên đời có hợp rồi có tan, đứa cùng ngày sinh năm sinh tháng sinh với em đã chuẩn bị lấy vợ.... Chợt rưng rưng nước mắt, hai con người , hai số phận... Em vẫn mãi đi tìm một hạnh phúc giản đơn...Em ko dám tin vào số phận. vì số phận đã quá độc ác với em, nên em ko dám , ko dám tin vào nó anh ah. Chỉ có em mới có thể thay đổi số phận đc, em tin thế, em tin tình yêu đó có thể làm anh nhận ra được những điều tưởng chừng như đã mất....

Chia sẻ trang này