1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu có quay về sân ga ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi h_n, 21/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, chợt biết nhớ biết ngóng trông ai?
    Hỏi lòng tình yêu đang đến, hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi.
    Rồi hnay e ko thấy anh , bồi hồi mong đến mai trời sáng.
    Được trông thấy ai kia, dù trong giây phút,
    Rồi một hôm, một khúc hát thắm thiết qua đây
    Cùng một tình yêu trong đó, chàng đã trao đến em sớm mai.
    Rồi tình em nương theo gió mây tìm lời thơ nối khúc nhạc đó
    Hoà ca đến mai sau, tình yêu mãi ngân vang.
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh.
    Bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh
    Rồi một mai, đôi ta lỡ xa rời nhau,
    Con tim vẫn luôn bền lâu.
    Trao nhau muôn đời về sau.
    Tình luôn đậm sâu.
    Em đang ngân nga hát bài này giữa văn phòng, chỉ có lúc này em mới đc là chính mình, được làm những gì mình thích, một cảm giác thả lỏng liệu có làm cho bớt đau hơn ko ???
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    hà nôội một ngày buồn như con chuồn chuồn
    tháng chán như con cá rán
    em yên chán
    đời em như con gián
    thôi e đi tán
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nhé. nếu mai anh xa em rồi. Còn mãi chiếc hôn kia trên bờ môi.
    Và mãi luôn nhớ em miền xa xôi.
    Đừng buồn nhé khi bóng đêm về mênh mang. Và biết trên phố vắng 1 mình em lang thang.
    Tìm hơi ấm cũ cho lòng hoang mang.
    Người yêu hỡi đừng buồn, nếu mây chẳng may không quay về
    Để trời xanh 1 mình buồn lê thê.
    Rồi sẽ có 1 ngày, mây buồn theo gió sẽ trôi về
    Để trời kia, càng yêu càng đam mê.
    Đã yêu là thế.
    Lòng chỉ muốn có em bên anh suốt đời. Để mãi có em trong tay mà thôi
    Dù bao giông tố đưa người xa tôi.
    Thầm gọi tên anh mãi bên trời bao la. Và mong anh đến như ngày vui hôm qua
    Để trên thế giới chỉ còn đôi ta.
    Người yêu hỡi đừng buồn, nếu mây chẳng may không quay về
    Để trời xanh 1 mình buồn lê thê.
    Rồi sẽ có 1 ngày, mây buồn theo gió sẽ trôi về
    Để trời kia, càng yêu càng đam mê.
    Đã yêu là thế.
    Dù đã cố gắng nhưng em vẫn ko thể thoát khỏi trạng thái này được. Sáng ngủ dậy, chẳng muốn đi làm, chẳng còn sức lực , chẳng còn tinh thần, chẳng còn gì, dù vậy em vẫn cố gắng tưới cho xương rồng.... Người em mệt nhoài sau những đêm thức trắng... Em ko muốn vậy, thực sự ko muốn vậy... em biết phải làm sao đây. Phải dũng cảm lên, phải làm đc điều đã hứa. Sẽ ko liên lạc, sẽ ko liên lạc, dù chết cũng vậy.... Nếu ko mọi cái sẽ xa mãi mãi...
  4. quaytungzoi

    quaytungzoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải mưa không?
    Ta bất giác rùng mình khi mưa tới,
    Bởi tại em ghét mưa nhất trên đời,
    Nép ngực anh, bẻn lẻn em bảo vậy.
    Bởi mưa hoài, em chẳng thể rời anh.

    Giờ bên ấy, lúc mưa em còn sợ?
    Nép bên ai, có thỏ thẻ những lời?
    Còn sợ mưa cuối chiều không dứt?
    Hơi thở xưa còn vương nụ hôn nồng?

    Em xa, xa mãi mấy mùa dông
    Không còn nữa những chiều ngồi đếm hạt,
    Mưa vội về, vội đi nhợt nhạt,
    Em còn ngồi luồn hơi ấm vào đêm!?
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chiều lại buông xuống... Lại một buổi tối trốn tránh. Những ngày này với em thật dài... Hnay mệt mỏi, ng như buông thả sau một chuỗi ngày mệt nhoài. Em đã khóc khi anh gọi điện, em..... ước mình ko phải là người của thế kỷ 20 như anh nói, em ước mình ko hiền... để có thể làm những việc như ng ta vẫn có thể làm, để có thể đỡ đau hơn.
    Nhìn vào nick này, tự dưng nhớ lại ngày tháng đăng ký tham gia diễn đàn, quá xa để nhìn lại mọi thứ, và cũng ko ngờ có ngày em lại quay trở lại đây với những cảm xúc như thế này... Em sợ, em sợ lắm anh ah. Chẳng ai yêu em nhiều như anh yêu em, chẳng ai thương em như anh đã thương em, và cũng chẳng ai làm em đau đớn như anh đã làm với em.... Nhưngchỉ cần anh quay về, chỉ cần anh quay về....và sẽ ở bên em như anh đã hứa, tất cả rồi sẽ qua phải ko anh.....
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hà nội bắt đầu những ngày đổi gió anh ah. Anh còn nhớ , ngày em chờ anh dưới gốc hoa sưa ko ? có lẽ ko bao giờ anh quên ngày hôm đó, kỷ niệm với anh trong những ngày đầu là chiếc áo bông màu đen anh mặc. Khi đi chùa hương , vì nó mà anh đánh mất chiếc ví, nhưng cuối cùng anh vẫn tìm lại được nó. Em vẫn trêu là anh mất cái bé xíu nhưng lại được một thứ rất to. Em chưa bao giờ có thói quen đi chùa chiền, và chùa hương năm đó cũng là lần đầu tiên em đi, cũng là lần đầu tiên em lấy một quẻ bói. Nhớ về điều này, đôi khi em vẫn có cảm giác đó như một số phận. Mình đã cùng nhau đi trên chiếc thuyền giữa tối khuya ko một bóng người. Em ngồi cạnh anh, vẫn ko nghĩ rằng ng đó là dành cho mình. Ngày hôm đó, em có hát một bài ko biết anh còn nhớ ko , chắc anh quên mất rồi đó là " ánh sáng của đời tôi"...Tối khuya, mình về nhà, trời hà nội hôm đó mưa rất to, anh thì lại bị cận đường thì tối, em ngồi sau cứ sợ anh ko nhìn thấy gì, mà cả hai đứa nhất định ko chịu mặc áo mưa .... Vậy mà về nhà, ngay hôm sau em gọi lại cho anh ngay, hai đứa buôn tứ tung đủ thứ chuyện trên trời cứ như quen nhau từ lâu rất lâu. Tình yêu bắt đầu từ khi đó.. từ những điều tưởng chừng như ko thể. Nhưng đó là sự bắt đầu cho những tháng ngày hạnh phúc nhất đối với em.
    Anh còn nhớ ngày 8.3 năm đó ko, khi mọi ng còn đang ngồi ở quán cafe uống nc thì anh n ói anh phải về để tặng quà cho mẹ và em gái, chính những điều đó làm em có cái nhìn hoàn toàn khác về anh, so với vẻ bề ngoài lạnh lạnh của anh. Anh là ng có thể toả sáng tất cả nhiệt tình và sự chân thành của mình, còn em dường như điều đó chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài cả. Nhưng em lại có một trái tim nhiều hơn thế .
    Em còn nhớ lần đầu tiên mình đi với nhau giữa mùa đông, em cho tay vào trong túi áo bông đỏ đen của anh , đó là cái túi rộng nhất mà em biết vì nó chứa đủ cả hai bàn tay bọn mình anh nhỉ.
    Ngày hôm nay, mùa đông lại tràn ngập về trong từng góc phố nhỏ. Anh đang ở một nơi rất xa để ko cùng em mỗi sáng hai đứa cùng nhau đi làm, cùng nhau nghe nhạc... cùng nhau... Em vừa có một kế hoạch anh ah, sẽ là một món quà bất ngờ nhất mà anh biết. Nhưng , đôi khi em ko biết rằng nó có làm anh thấy hạnh phúc hay ko nữa. Điều này làm em nhớ tới ngày ở sân ga, cùng một khoảnh khắc em đón nhận hai cảm xúc khác biệt, hạnh phúc, hồi hộp và đớn đau. Chỉ mong rằng, ko phải thêm một lần nào ntn nữa. Em ko hiểu, ko hiểu rằng những điều định làm có là có sai hay ko nữa, em cũng ko nghĩ có một ngày mọi thứ lại trở nên tnày, chỉ biết em cần phải làm thế, cần phải làm thế và vì vậy em sẽ làm .
    Tối nay em sẽ qua nhà anh, thăm mẹ và gia đình, em sẽ về nhà lấy áo ấm mang cho anh, anh sẽ ko quá lạnh khi có một cơn gió bất ngờ thoảng qua nữa. Sẽ luôn luôn ấm áp, luôn luôn bình yên... và hãy chân thành với riêng em thôi anh nhé.
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 24/10/2008
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 24/10/2008
  7. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    "hnoi da lanh chua e? Hom nay e tn roi. Da do met hon chua? Ti nua nho ve som ma an com do, a ma bit e di choi linh tinh ko an dung jo la a det cho sung mong luon"
    Vừa nhận đc tin nhắn này, nhớ anh tới phát khóc mà ko dám nhắn tin lại. Em đang ngồi giữa văn phòng, chẳng còn ai nơi này , đan nốt khăn cho anh và nghe bài " ước gi"
    . Mỗi lần nghe lại bản nhạc này, mỗi cảm xúc một khác, nhưng vẫn đọng lại một cảm giác xao lòng tới nhói đau. Một bản nhạc nhẹ nhàng, đầy mơ ước và cảm xúc trong đó. Em sẽ vẫn yêu theo cách của chỉ riêng mình anh, và hãy đón nhận nó như ngày nào mình biết nhau anh nhé. Yêu.....
  8. Jeanny81

    Jeanny81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mỗi ngày em và anh đều nói chuyện với nhau, tuy mình ở cách xa nhưng e cảm nhận được anh ở thật gần bên em, nhưng bây giờ sao giữa 2 chúng mình có 1 khoảng cách vô hình nào đấy, em đã hỏi anh có cảm thấy vậy không? anh trả lời anh vẩn thế không có gì thay đổi nhưng anh biết không trực giác của đàn bà đã nói cho e biết rằng mình kông còn là của nhau nữa..... hằng ngày đều online để mong được nói chuyện với anh , thấy anh trên mạng rồi thì lại không biết sẽ nói chuyện gì nên lại tắt máy.... e giận e, trách e tại sao e lại mâu thuẫn và tự lừa dối mình như vậy..... dặn lòng mính là phải dứt khoát quên anh đi , đứng nghĩ đến anh nữa nhưng e không làm được.......... là tại vì : " người ơi, khi muốn quên là trong lòng nhớ thêm"
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm trc, em có nói , cuối tuần rồi em lại sợ, lại sợ anh ah. Anh hỏi tại sao thì e lại ko thể nói được. Ngày hôm nay em cố gắng để làm lòng mình trở nên nhẹ bẫng.... Sáng thức dậy, vẫn ko quên thói quen tưới cho cây xương rồng. Hnay xương rồng đc tròn một tuần tuổi anh ah.
    Em bắt đầu có những cuộc chuyển mình, thay đổi những môtíp xưa cũ của mình, làm mới mình. Từ quần áo, váy vóc, trang điểm. Tất cả, sẽ mang một phong cách khác, ko còn sự trung thành với những quan điểm xưa cũ....Đời thay đổi khi ta thay đổi, phải ko anh??
    Chiều nhắn tin, đọc tin nhắn tựa như một cảm giác mơ hồ về một vùng miền núi xa xôi đó, em thèm, khát khao được đi như anh, tới những nơi ko còn là quá quen thuộc như thế này, bởi nơi này đã chứa đựng quá nhiều nỗi đau. Đi tới đâu, em cũng nhìn thấy anh. Nụ cười của anh, dáng đi của anh.... Tất cả mọi thứ nơi đây đều thuộc về anh.
    Trưa nay đi về, bỗng dưng khát khao được lên ILU ngồi, khát khao được tới một nơi thật cao, thật cao, giống buổi chiều ngày hôm đó, để có thể thả hết nỗi buồn trong lòng cho tan vào mây khói. .... Liệu có đỡ đau hơn ko anh ????
    Một chiều thứ bảy thật buồn............
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng
    Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng
    Ánh mắt bên ô cửa sổ, cứ thao thức mong chờ
    Cơn gió lạ ...
    Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em
    Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
    Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người
    Một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh.
    Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy
    Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này
    Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng
    Em thường vẫn ước ao rằng:
    Một ngày đang đến, ngày ấy không xa vời
    Và anh sẽ đến ... nhìn em ... hé môi cười!
    Anh về đi nhé, hãy về đi nhé
    Chính nơi mà ta hẹn thề!
    Em vẫn luôn ghét phải nói từ " giá như..." nhưng giờ em lại chỉ có thể nói được điều đó. Giá như cho em bắt đầu lại từ đầu, em sẽ ko là con bé ngu ngốc cứ níu giữ những quá khứ đau buồn như thế đâu anh. Cho em xin lỗi vì những gì đã qua, cho em xin lỗi ..

Chia sẻ trang này