1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu có quay về sân ga ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi h_n, 21/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt một ngày cuối tháng, để lại bắt đầu một tháng mới. Mọi cái lại bắt đầu phải không anh ?? Cơn mưa đêm qua đã dứt, Nó ra đi vào lúc không ai nghĩ nó đã dứt, khi họ bắt đầu dần quen với sự hiện hữu của nó, khi người ta chuẩn bị cho nó một tâm thế phòng thủ thì nó lại ra đi vào lúc không ai nghĩ tới. Ý nghĩ của ngày hôm qua tới với em và vẫn chưa buông rơi ra khỏi đầu. Em biết làm sao đây ??? Hôm nay đã là ngày thứ hai có nghĩa là 6 ngày nữa...Lại quay trở lại ngày đầu tiên, tự dưng em lại bật cười, bật cười vì có những lúc em thật ngố đần. Đơn cử là khi chưa biết, thì chẳng có tội, anh ngồi ngay đó em cũng chẳng biết . Vậy mà ngay cả khi đã biết rất rõ rồi, vậy mà em vẫn có thể nhầm lẫn. Thế có phải là ngốc không ???Cố gắng kiềm chế, cố gắng kìm nén, khó quá anh ah. Mai sẽ là 5 ngày thôi. Cố lên nào, em đã đi được 2/3 quãng đường rồi. Vậy thì 1 tuần có là gì đâu, có là gì đâu.
    Em vừa chạy ra ngoài, cơn mưa bất chợt quay trở lại. Bất ngờ như nó tới, Chỉ mong rằng, cơn mưa tới sẽ cuốn đi tất cả. Anh biết không, cơn mưa tới và đi đều mang lại cho em cảm giác thấp thỏm, lo âu. Âu lo ơi, mi trốn ta đi nhé... Đừng tới nữa, đừng tới nữa.... Bình yên một chút cho lòng yên, em nhé.
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 01/11/2008
  2. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    phải quay về sân ga thôi có mà thoát đằng giời
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa đêm qua đã dứt, mọi muộn phiền sẽ lùi lại phía sau anh nhé. Em của ngày hôm nay đã khác đi rất nhiều. Em của anh ngày hôm nay đã thành một cô gái dịu dàng đi nhiều. Em của ngày hôm nay không còn là cô gái đến từ hôm qua, đi trên con đường xưa cũ. Chọn cho mình một con đường đi mới, một lối đi ...Chỉ còn 5 ngày, 5 ngày cho sự đợi chờ, có là quá lâu đâu phải không anh?? e cứ nhìn điện thoại, cứ ngóng điện thoại, một tiếng động cũng làm em giật mình, hồi hộp rồi lại thất vọng... Cố gắng kìm chế, lại nhắn một tin, như chiếc lá rơi vào hư vô. Con đường này, hương thơm này, dường như đã quá quen thuộc. Chỉ một tin nhắn cũng làm em thấy nhớ anhquá đỗi. Nhớ những tối hai đứa đi ăn lòng nướng, nhớ những tối hai đứa cùng nhau chen lấn vào đám đông chợ đêm. Có những sở thích của anh mà em chưa tập thích nghi dần với nó, để rồi lại có những cãi cọ vớ vẩn. Nhớ hồi đầu e nói, mình chẳng hay cãi nhau mấy anh nhỉ, nhớ những lần hai đứa cùng chen chúc tay trong một cái túi... Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, anh ... nhớ ???
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hà nội hôm nay đã tạnh mưa rồi đó anh. Vậy là hnay chỉ còn 4 ngày , thời gian đang kéo dần, kéo dần về. Em không biết rằng cảm giác này với anh có giống như em không nữa. Liệu, tình yêu của em có làm anh cảm giác ngột thở không ?? Liệu tình yêu của em có làm anh cảm thấy hạnh phúc không anh ???Đôi khi, em cứ băn khoăn liệu rằng những gì em làm là đúng hay sai hả anh ??? Liệu những gì em làm có làm anh cảm thấy mệt mỏi ko ???
    Hà nội hnay bắt đầu những cơn gió lạnh, đêm nay về em đã có áo của anh, chắc ngủ ngon lắm. Đã lâu lắm rồi, em mới có một giấc ngủ ngon như ngày hôm qua. Anh nhớ không, ngày này năm ngoái, anh đi, em cũng giữ áo của anh lại. Chẳng biết có ai như em không anh nhỉ, nhưng em chỉ muốn trong anh, em vẫn luôn là một người đặc biệt nhất mà anh biết. Có thể nhiều người bảo em điên, có thể nhiều người bảo sao em lại phải từ bỏ sĩ diện và lòng tự trọng của mình như thế. Nhưng em vẫn tin những gì mà mình đã sống và theo đuổi là ko sai phải không anh. Nhìn lại bức avatar của anh, hình ảnh hai đứa ngồi cạnh nhau. Cách anh nhìn em, cách hai đứa bên nhau.Bật cười vì những hình ảnh ngây ngô ngày đó. Tình yêu.... ???? Ước mơ , một lần được sống những ngày hạnh phúc đó. Em sẽ biết quý trọng nó hơn rất nhiều... Xin lỗi anh, xin lỗi anh của em.
    Trời mây dần trôi, em mơ về trốn xa cuối trời,
    Một mình em nơi này quạnh vắng buồn nhìn mây bay gió lay
    Yêu là chi, mãi em thầm nhớ mong bóng người,
    Dù anh đã đi về nơi xa, em vẫn nhớ riêng mình anh.
    Biết hay không em từng ngày nhớ mong người sẽ quay trở lại,
    Có hay không người đang ở phương nào,
    Chờ anh, đợi anh mãi mãi.
    Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em vẫn mong chờ
    Và 1 ngày kia gió mây mang anh về với em ước mơ.
    Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người,
    Một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai,
    Mãi yêu mình anh.
    Người hay không, em đã biết bao lần khóc trong mơ vì ai
    Một lần thôi được hát với anh bài ca giấc mơ tình yêu
    Nhớ phút giây ngày xưa, phút giây em được yêu
    Em ngồi đây cùng anh hát bài ca tình yêu.
    Tình yêu trăng sáng cùng chúng ta
    Anh đã đưa em lên trời cao cùng mây với trăng sao.
    Trong ánh sáng lung linh tình yêu
    Tình ta bay vút trên bầu trời cùng tiếng ca và trời mây.
    Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người,
    Một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai,
    Mãi yêu mình anh.
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 03/11/2008

Chia sẻ trang này