1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Giá tất cả đều có thể quên
    Giá đừng nhớ những gì không đáng nhớ!!!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thiên thần

    Người ta cho rằng, trước khi những đứa trẻ được sinh ra trên đời, chúng là những Thiên sứ xinh xắn sống ở Thiên Đường. Và theo chuyện kể lại, một lần, có một đứa trẻ sắp được sinh ra, tức là một Thiên sứ chuẩn bị rời Thiên Đường để xuống trần gian. Thiên sứ đó bắt đầu lo lắng, và hỏi Chúa Trời:
    - Ngày mai con sẽ phải xuống Trái Đất! Làm sao con có thề sống ở đó khi mà con vừa nhỏ vừa không được ai giúp đỡ.
    Chúa Trời đáp:
    - Con đừng lo. Ta sẽ chọn một Thiên thần luôn chăm sóc con.
    - Nhưng khi ở trên Thiên Đường này, con chẳng biết làm gì ngoài hát và cười, thế là con thấy vui lắm rồi mà!
    - Thiên thần ta chọn cho con cũng sẽ hát cho con nghe và mỉm cười với con. Con sẽ cảm nhận được sự yêu thương ấy...
    - Nhưng làm sao con hiểu được những gì người ta với con? Con có biết tiếng người Trái Đất đâu?
    - Thiên thần của con sẽ nói con nghe những từ ngữ ngọt ngào nhất và sẽ dạy con tiếng của loài người.
    - Thế con phải làm gì nếu có lúc nào đó con muốn nói chuyện với Chúa Trời?
    - Con đừng ngại. Thiên thần của con sẽ dạy con mơ ước và gửi những mơ ước ấy đến với ta.
    Lúc đó Thiên sứ nghe có tiếng gọi từ Trái Đất. Đã đến lúc Thiên sứ cần phải đi. Thiên sứ vội hỏi Chúa Trời:
    - Thưa Chúa Trời, con phải đi ngay đây. Vậy xin người hãy nói cho con biết tên của Thiên thần ấy?
    - Tên của Thiên thần ấy không quan trọng đâu, con yêu ?" Chúa Trời mỉm cười ?" Con sẽ gọi Thiên thần ấy là: "Mẹ".
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thiên thần

    Người ta cho rằng, trước khi những đứa trẻ được sinh ra trên đời, chúng là những Thiên sứ xinh xắn sống ở Thiên Đường. Và theo chuyện kể lại, một lần, có một đứa trẻ sắp được sinh ra, tức là một Thiên sứ chuẩn bị rời Thiên Đường để xuống trần gian. Thiên sứ đó bắt đầu lo lắng, và hỏi Chúa Trời:
    - Ngày mai con sẽ phải xuống Trái Đất! Làm sao con có thề sống ở đó khi mà con vừa nhỏ vừa không được ai giúp đỡ.
    Chúa Trời đáp:
    - Con đừng lo. Ta sẽ chọn một Thiên thần luôn chăm sóc con.
    - Nhưng khi ở trên Thiên Đường này, con chẳng biết làm gì ngoài hát và cười, thế là con thấy vui lắm rồi mà!
    - Thiên thần ta chọn cho con cũng sẽ hát cho con nghe và mỉm cười với con. Con sẽ cảm nhận được sự yêu thương ấy...
    - Nhưng làm sao con hiểu được những gì người ta với con? Con có biết tiếng người Trái Đất đâu?
    - Thiên thần của con sẽ nói con nghe những từ ngữ ngọt ngào nhất và sẽ dạy con tiếng của loài người.
    - Thế con phải làm gì nếu có lúc nào đó con muốn nói chuyện với Chúa Trời?
    - Con đừng ngại. Thiên thần của con sẽ dạy con mơ ước và gửi những mơ ước ấy đến với ta.
    Lúc đó Thiên sứ nghe có tiếng gọi từ Trái Đất. Đã đến lúc Thiên sứ cần phải đi. Thiên sứ vội hỏi Chúa Trời:
    - Thưa Chúa Trời, con phải đi ngay đây. Vậy xin người hãy nói cho con biết tên của Thiên thần ấy?
    - Tên của Thiên thần ấy không quan trọng đâu, con yêu ?" Chúa Trời mỉm cười ?" Con sẽ gọi Thiên thần ấy là: "Mẹ".
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Anh nhìn em qua kính hiển vi
    Phút gặp nhau chẳng nói được gì
    Trán toát mồ hôi, chân lập cập
    Gặp em mà ngỡ ở phòng thi.
    Anh đã vì em mượn đôi giày
    Và áo sơ mi xanh khói mây
    Chỉ có trái tim là không mượn
    Vì chỉ mình anh biết đắm say...
    Anh chẳng sợ đâu, chẳng ngại đâu
    Trộm hoa dù có phải leo rào.
    Bẻ hoa, cho dù anh té ngã
    Nếu có bể đầu, anh tự khâu.

    Giá mà có một tình yêu như thế..........
    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 10/06/2004
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Anh nhìn em qua kính hiển vi
    Phút gặp nhau chẳng nói được gì
    Trán toát mồ hôi, chân lập cập
    Gặp em mà ngỡ ở phòng thi.
    Anh đã vì em mượn đôi giày
    Và áo sơ mi xanh khói mây
    Chỉ có trái tim là không mượn
    Vì chỉ mình anh biết đắm say...
    Anh chẳng sợ đâu, chẳng ngại đâu
    Trộm hoa dù có phải leo rào.
    Bẻ hoa, cho dù anh té ngã
    Nếu có bể đầu, anh tự khâu.

    Giá mà có một tình yêu như thế..........
    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 10/06/2004
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất trên đời khi ta còn Mẹ, đau khổ nhất đời khi Mẹ đã lìa xa......
    Ở một nơi nào đó, Người vẫn chỉ đường cho con.........

    Một bông Hồng cho em
    Một bông Hồng cho anh
    Và một bông Hồng cho những ai
    Cho những ai đang còn Mẹ........

  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất trên đời khi ta còn Mẹ, đau khổ nhất đời khi Mẹ đã lìa xa......
    Ở một nơi nào đó, Người vẫn chỉ đường cho con.........

    Một bông Hồng cho em
    Một bông Hồng cho anh
    Và một bông Hồng cho những ai
    Cho những ai đang còn Mẹ........

  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bác IYE dạo này có nhiều tâm sự quá...Buồn nhỉ
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bác IYE dạo này có nhiều tâm sự quá...Buồn nhỉ
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao đâu GMĐB à, có những lúc tâm trạng xuống dốc thật tệ, nhưng mà ngày mai trời lại sáng mà.......
    (Mà chẳng bao giờ biết đến ngày mai !)

    Ta căm ghét ngươi, hỡi cô đơn ngạo nghễ
    Ngươi nuốt ta trong những đêm trường
    Sẽ chẳng bao giờ ta gục ngã
    Bởi ta còn khao khát được yêu thương

Chia sẻ trang này