1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Gửi tâm trạng đầy mâu thuẫn
    Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Bởi vì tớ không muốn ấy cứ phải sống trong tâm trạng giằng xé đầy mâu thuẫn như thế. Tớ muốn tâm hồn của ấy được bình yên, thanh thản. Tớ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ấy hơn là đôi mắt vời vợi và nụ cười méo mó kia. Không phải cứ hét lên cho cả thế giới này biết ấy là người lạc quan vui vẻ thì ấy có thể gạt bỏ được hết muộn phiền. Bởi ấy làm sao giấu được nỗi buồn của mình sau những trang viết cơ chứ? Ấy yếu đuối lắm, ấy có biết không? Mà ấy còn khờ khạo hơn khi che giấu sự yếu đuối ấy bằng cách xù gai làm người ta chảy máu. Nhưng tớ không sợ những cái gai nhọn ấy đâu. Ấy có trái tim nóng bỏng, nhưng tớ có bàn tay thô ráp, có lẽ tớ sẽ bị bỏng khi cố chạm vào trái tim ấy. Nhưng tớ sẽ làm, chỉ đơn giản vì ấy là bạn của tớ. Thế thôi.
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhà lạnh vắng bàn chân
    Gió chẳng buồn đẩy cửa
    Bên ngoài bắt đầu mưa
    Một mình anh nằm đó
    Ốm thì hay nhăn nhó
    Vậy mà có một mình
    Căn nhà vẫn lặng thinh
    Có ai mà kể khó ?
    Nằm bẹp ở một xó
    Ước có ai bên mình
    Gió bỗng bất thình lình
    Rú gào trong đắc thắng
    Mắt khô, miệng càng đắng
    Nước trắng với mỳ tôm
    Vẫn một mình anh ôm
    Nỗi cô đơn quạnh vắng

    Ốm rồi, phải cố lên thôi...!

  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhà lạnh vắng bàn chân
    Gió chẳng buồn đẩy cửa
    Bên ngoài bắt đầu mưa
    Một mình anh nằm đó
    Ốm thì hay nhăn nhó
    Vậy mà có một mình
    Căn nhà vẫn lặng thinh
    Có ai mà kể khó ?
    Nằm bẹp ở một xó
    Ước có ai bên mình
    Gió bỗng bất thình lình
    Rú gào trong đắc thắng
    Mắt khô, miệng càng đắng
    Nước trắng với mỳ tôm
    Vẫn một mình anh ôm
    Nỗi cô đơn quạnh vắng

    Ốm rồi, phải cố lên thôi...!

  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em ơi Hà Nội đã vào đông
    Con phố xưa đang rùng mình thật khẽ
    Chiếc lá xưa đang rơi rất nhẹ
    Dưới con đường nắng chẳng ấm bàn chân
    Cây hoa nào lặng lẽ ngoài sân
    Cũng đang cố co mình cho thật ấm
    Trời Hà Nội năm nay rét đậm
    Ước gì mình chuyển nắng ấm phương Nam
    Em trong đấy chỉ hai mùa mưa nắng
    Nắng chói chang, mưa cũng triền miên
    Anh vẫn biết có người rất lạ
    Ôm lòng mình mong cái lạnh mùa đông
    Anh đang ở đây cạnh sông Hồng
    Em chắc ở sông Sài Gòn lộng gió
    Kẻ xuýt xoa hơi ấm bàn tay nhỏ
    Người mong chờ chút giá lạnh mùa đông
    Gửi cho anh chút mặt trời hồng
    Gửi cho em chút gió mùa đang thổi
    Để trái tim em đang nóng hổi
    Nắng Sài Gòn xoa cái lạnh mùa đông
    Gửi tặng em cả một góc sông Hồng
    Là cả Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch

    Chúc bạn Ivy đỡ nhớ Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch nhé !
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em ơi Hà Nội đã vào đông
    Con phố xưa đang rùng mình thật khẽ
    Chiếc lá xưa đang rơi rất nhẹ
    Dưới con đường nắng chẳng ấm bàn chân
    Cây hoa nào lặng lẽ ngoài sân
    Cũng đang cố co mình cho thật ấm
    Trời Hà Nội năm nay rét đậm
    Ước gì mình chuyển nắng ấm phương Nam
    Em trong đấy chỉ hai mùa mưa nắng
    Nắng chói chang, mưa cũng triền miên
    Anh vẫn biết có người rất lạ
    Ôm lòng mình mong cái lạnh mùa đông
    Anh đang ở đây cạnh sông Hồng
    Em chắc ở sông Sài Gòn lộng gió
    Kẻ xuýt xoa hơi ấm bàn tay nhỏ
    Người mong chờ chút giá lạnh mùa đông
    Gửi cho anh chút mặt trời hồng
    Gửi cho em chút gió mùa đang thổi
    Để trái tim em đang nóng hổi
    Nắng Sài Gòn xoa cái lạnh mùa đông
    Gửi tặng em cả một góc sông Hồng
    Là cả Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch

    Chúc bạn Ivy đỡ nhớ Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch nhé !
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Lại bắt đầu rồi đây.
    Thêm một bác trúng mũi tên của thần Kuti với chị ivy rùi.

    bác IYE cũng lãng mạn chẳng kém gì anh gió mùa, xem ra cũng hợp với chị ivy phết nhẩy. Hì, chị ivy sướng nhé, tha hồ mà lựa chọn.
    Chị thấy đấy, tình iu có mong manh bi giờ đâu nào.
  7. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Lại bắt đầu rồi đây.
    Thêm một bác trúng mũi tên của thần Kuti với chị ivy rùi.

    bác IYE cũng lãng mạn chẳng kém gì anh gió mùa, xem ra cũng hợp với chị ivy phết nhẩy. Hì, chị ivy sướng nhé, tha hồ mà lựa chọn.
    Chị thấy đấy, tình iu có mong manh bi giờ đâu nào.
  8. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mà em cảnh cáo bác gió mùa đó.
    Bác dám gọi em là baby quật nhất hử?
    Bác tức em vì em cứ moi chuyện tình củm riêng tư của bác với chị ivy chớ gì? hì, có tật mới giật nảy mình như thế phải không nè?
    Cả nhà nghe nè, bác gió mùa bỉu là "anh với ivy là bạn, hoặc có thể hơn thế nhưng chưa phải tình iu". hì, chưa phải tức là tương lai sẽ phải. hì, chúc mừng.
  9. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mà em cảnh cáo bác gió mùa đó.
    Bác dám gọi em là baby quật nhất hử?
    Bác tức em vì em cứ moi chuyện tình củm riêng tư của bác với chị ivy chớ gì? hì, có tật mới giật nảy mình như thế phải không nè?
    Cả nhà nghe nè, bác gió mùa bỉu là "anh với ivy là bạn, hoặc có thể hơn thế nhưng chưa phải tình iu". hì, chưa phải tức là tương lai sẽ phải. hì, chúc mừng.
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hic, bé ebaby đúng là quậy nhất cái Box Làm quen này, hic , ai cũng trêu được, bé phải tạo cảm hứng cho mọi người nữa chứ, bé trêu thế cái Box Làm quen này bỏ đi hết, vậy có phải chán hơn không ? Hic hic

Chia sẻ trang này