1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    bác gió mùa, chị ivy, anh nless mấy bữa này không thấy đâu hết. hihì
    chắc 3 bác này rủ nhau đi off rùi. chắc ra ngoài đế giải quyết tình củm đây.
    híc
    nhớ bác gió mùa đẹp trai nhất hội wá. nhìn bác gió mùa mát cả mắt. ui . sao mà đẹp trai wá thể.
    tiếc là bác gió mùa lăng nhăng và đa tình wá. em cảnh báo cho các chị em trên forum nghe. bữa nay em bùn wá, chạy sang bên cuộc sống chơi, mới thấy anh gió mùa nhà ta đang cưa cẩm chị Hoa nào đó. bên này thì chị ivy, chi V22... ui, nhìu wá.
    các chị cẩn thận nghe, nhất là chị ivy đó.
    thui, bác IYE cũng lãng mạn không kém này. chị ivy ưng đại đi. bác ý phát pháo bắn tên rùi đó.
  2. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị ivy ui, chị gửi bài này cho anh nào zậy? không để tên tuổi thì làm sao anh ý bít được? không khéo anh nào cũng tưởng vít cho mình thì hì hì.
  3. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị ivy ui, chị gửi bài này cho anh nào zậy? không để tên tuổi thì làm sao anh ý bít được? không khéo anh nào cũng tưởng vít cho mình thì hì hì.
  4. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng đợi anh, như hoa chờ đợi nắng, như gió chờ rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng.
    Mỗi ngày, tôi đều muốn gặp anh như một kẻ lữ hành vất vưởng trên sa mạc nắng cháy, khát khao một dòng suối ngọt hay cơn mưa rào. Dẫu chỉ để lặng lẽ chào, lặng lẽ cười và lặng lẽ quay đi. Một sự chờ đợi âm thầm. Sự chờ đợi khiến tôi luôn cảm thấy trống vắng và cô độc. Thật khổ sở khi không biết người ta dành tình cảm nào cho mình để xác định có nên hy vọng và tiếp tục chờ đợi nữa hay không? Đôi lúc tôi nghĩ thế và muốn biết được câu trả lời. Nhưng hình như tôi không phải là một người can đảm. Hay nhận ra tình yêu đâu phải cái có thể mua đi bán lại một cách dễ dàng, để rồi cân đong đo đếm xem mình đã nhận lại được những gì, có tương xứng với cái mà mình đã cho hay không? Tôi sợ cái suy nghĩ ấy của mình. Nghe nó thực dụng và vô cảm biết bao!
    Tôi vẫn âm thầm chờ đợi một nửa của mình. Có thể là anh, mà cũng có thể là bất kì ai khác trên đường đời. Tôi vẫn chưa xác định được. Nhưng tôi tin mỗi người trong cuộc sống đều được dành sẵn một nửa tâm hồn để tìm đến với nhau.
    IVY - NGUYỂN TRANG
    Hãy yêu nhau đi, bởi vì dù không được đền đáp thì vẫn có thể hạnh phúc khi biết rằng mình còn có một trái tim.
    [/quote]
    híc
    chị vít truyện này cho anh gió mùa phải ko? hì anh gió mùa hạnh phúc ghê hén. chị ivy bỉu là chị ý vẫn chờ đợi anh kìa. dù anh có lăng nhăng bay **** đến mức nào chị ý cũng iu anh. hì hì.
    chị ivy ui. chị bỉu mọi người hãy iu nhau đi, sao chị không iu mà cứ kêu gào tình iu mong manh thế hả?
  5. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng đợi anh, như hoa chờ đợi nắng, như gió chờ rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng.
    Mỗi ngày, tôi đều muốn gặp anh như một kẻ lữ hành vất vưởng trên sa mạc nắng cháy, khát khao một dòng suối ngọt hay cơn mưa rào. Dẫu chỉ để lặng lẽ chào, lặng lẽ cười và lặng lẽ quay đi. Một sự chờ đợi âm thầm. Sự chờ đợi khiến tôi luôn cảm thấy trống vắng và cô độc. Thật khổ sở khi không biết người ta dành tình cảm nào cho mình để xác định có nên hy vọng và tiếp tục chờ đợi nữa hay không? Đôi lúc tôi nghĩ thế và muốn biết được câu trả lời. Nhưng hình như tôi không phải là một người can đảm. Hay nhận ra tình yêu đâu phải cái có thể mua đi bán lại một cách dễ dàng, để rồi cân đong đo đếm xem mình đã nhận lại được những gì, có tương xứng với cái mà mình đã cho hay không? Tôi sợ cái suy nghĩ ấy của mình. Nghe nó thực dụng và vô cảm biết bao!
    Tôi vẫn âm thầm chờ đợi một nửa của mình. Có thể là anh, mà cũng có thể là bất kì ai khác trên đường đời. Tôi vẫn chưa xác định được. Nhưng tôi tin mỗi người trong cuộc sống đều được dành sẵn một nửa tâm hồn để tìm đến với nhau.
    IVY - NGUYỂN TRANG
    Hãy yêu nhau đi, bởi vì dù không được đền đáp thì vẫn có thể hạnh phúc khi biết rằng mình còn có một trái tim.
    [/quote]
    híc
    chị vít truyện này cho anh gió mùa phải ko? hì anh gió mùa hạnh phúc ghê hén. chị ivy bỉu là chị ý vẫn chờ đợi anh kìa. dù anh có lăng nhăng bay **** đến mức nào chị ý cũng iu anh. hì hì.
    chị ivy ui. chị bỉu mọi người hãy iu nhau đi, sao chị không iu mà cứ kêu gào tình iu mong manh thế hả?
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    CẢ nhà để ý thấy có vấn đề không nào?
    anh gió mùa post bài "chắng bít vì sao lại nhớ em" sau khi chị ivy ra hà nội nè.
    sau đó chị ivy post truyện "có phải là tình yêu" cũng là nhớ mong một người nè.
    hì hì
    hai anh chị nì ghê wá đi thôi. cái mà họ có chưa phải là tình iu, mà chăc cũng mới là cảm tình, nhớ mong thui hỉ? thui, cô gắng lên nào.
  7. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    CẢ nhà để ý thấy có vấn đề không nào?
    anh gió mùa post bài "chắng bít vì sao lại nhớ em" sau khi chị ivy ra hà nội nè.
    sau đó chị ivy post truyện "có phải là tình yêu" cũng là nhớ mong một người nè.
    hì hì
    hai anh chị nì ghê wá đi thôi. cái mà họ có chưa phải là tình iu, mà chăc cũng mới là cảm tình, nhớ mong thui hỉ? thui, cô gắng lên nào.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ebaby này, cứ ngồi phân tích thế này thì họ chạy mất đấy, cứ từ từ phân tích bóng gió thôi, chứ cứ lôi thẳng thừng ra thế này không hay, chuyện gì đâu sẽ có đó thịt chó sẽ có mắm tôm. Chờ tiếp những phát hiện mới của Ebaby. Mà ở trong này có E thành ra mọi thứ vui nhộn hơn hẳn uống cốc nước đi lấy sức hò hét tiếp ha
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ebaby này, cứ ngồi phân tích thế này thì họ chạy mất đấy, cứ từ từ phân tích bóng gió thôi, chứ cứ lôi thẳng thừng ra thế này không hay, chuyện gì đâu sẽ có đó thịt chó sẽ có mắm tôm. Chờ tiếp những phát hiện mới của Ebaby. Mà ở trong này có E thành ra mọi thứ vui nhộn hơn hẳn uống cốc nước đi lấy sức hò hét tiếp ha
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hỡi cô gái nhỏ trêu mọi người
    Đến bao giờ cô chịu "nghỉ ngơi"
    Người ta vào Box tìm tâm sự
    Cô "đánh" người ta chạy tơi bời
    Tôi thì mặc kệ cái chuyện đời
    Cái chuyện đâu đó hỡi zời ơi
    Vào Box tôi mong tìm bạn mới
    Cớ sao cô lại đuổi "xơi xơi"
    Cô có biết lội, có biết bơi
    Ở cái cuộc sống, cái... ao đời
    Có biết bao người còn ngụp lặn
    Mong lòng chóng khỏi nỗi chơi vơi

    Anh tặng em quậy nhất này ! (Đùa em một tí cho vui thôi, có em Box cũng vui vui...)

    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 17/06/2004

Chia sẻ trang này