1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hỡi cô gái nhỏ trêu mọi người
    Đến bao giờ cô chịu "nghỉ ngơi"
    Người ta vào Box tìm tâm sự
    Cô "đánh" người ta chạy tơi bời
    Tôi thì mặc kệ cái chuyện đời
    Cái chuyện đâu đó hỡi zời ơi
    Vào Box tôi mong tìm bạn mới
    Cớ sao cô lại đuổi "xơi xơi"
    Cô có biết lội, có biết bơi
    Ở cái cuộc sống, cái... ao đời
    Có biết bao người còn ngụp lặn
    Mong lòng chóng khỏi nỗi chơi vơi

    Anh tặng em quậy nhất này ! (Đùa em một tí cho vui thôi, có em Box cũng vui vui...)

    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 17/06/2004
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh lại mơ thấy em
    Thấy em cười em tung tăng trong nắng
    Tiếng em gọi anh sao sâu lắng
    Anh ơi, em ở đây này
    Chợt bừng tỉnh lại thấy mắt cay cay
    Nước mắt anh đâu còn là nước mắt
    Giọt tình chảy trên môi rất mặn
    Giọt đời còn bạc chát hơn vôi
    Ôi cũng đành như vậy mà thôi
    Nhớ em không nhẽ không quên được
    Nỗi oán hờn, tủi thân.... còn phía trước
    Cố làm gì, ai có biết cho ai ?
    Giá cuộc đời không có chông gai
    Giá sáng nay không nằm mơ như thế
    Giá mắt mình đừng cay giọt lệ
    Nói làm gì...... đâu thể khác đâu !

    Đã hết sức cố gắng rồi, sẽ fải kiệt sức vì cố gắng nữa !!!
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh lại mơ thấy em
    Thấy em cười em tung tăng trong nắng
    Tiếng em gọi anh sao sâu lắng
    Anh ơi, em ở đây này
    Chợt bừng tỉnh lại thấy mắt cay cay
    Nước mắt anh đâu còn là nước mắt
    Giọt tình chảy trên môi rất mặn
    Giọt đời còn bạc chát hơn vôi
    Ôi cũng đành như vậy mà thôi
    Nhớ em không nhẽ không quên được
    Nỗi oán hờn, tủi thân.... còn phía trước
    Cố làm gì, ai có biết cho ai ?
    Giá cuộc đời không có chông gai
    Giá sáng nay không nằm mơ như thế
    Giá mắt mình đừng cay giọt lệ
    Nói làm gì...... đâu thể khác đâu !

    Đã hết sức cố gắng rồi, sẽ fải kiệt sức vì cố gắng nữa !!!
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi để giành bác Gió mùa cho em cho, chứ em là em đang đánh hoả mù các chị để mình em cưa bác Gió mùa đấy, bác Gió mùa ơi
    Phân tích như trên chắc hợp lý chứ hả ebaby ?
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi để giành bác Gió mùa cho em cho, chứ em là em đang đánh hoả mù các chị để mình em cưa bác Gió mùa đấy, bác Gió mùa ơi
    Phân tích như trên chắc hợp lý chứ hả ebaby ?
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Anh em nghe mãi chán rồi đổi sang chàng chàng thiếp thiếp cho vui nào, đổi khẩu vị , đổi không khí
    Khi đỉnh núi chẳng gồ ghề, khi nước sông ngừng chảy
    Khi thời gian ngừng lại chẳng phân biệt ngày đêm
    Khi mọi vật trong đất trời hóa thành hư vô cả
    Thì thiếp vẫn không thể xa chàng được, không thể xa chàng được
    Sự dịu dàng của chàng là nỗi mong đợi lớn nhất đời của thiếp
    Hãy để cho chúng ta được làm bạn giữa chốn hồng trần
    Để có thể sống tự do thoải mái, được phi ngựa vút nhanh và sống giữa cuộc đời sôi nổi
    Được uống rượu hát ca để hát về những niềm vui bất tận
    Oang liệt hào hùng là tuổi trẻ thanh xuân
    Khi mặt trời không mọc, khi trái đất ngừng quay
    Khi bốn mùa xuân hạ thu đông không thay nhau biến đổi
    Khi cỏ cây hoa lá lụi tàn
    Thiếp cũng vẫn không thể xa chàng được, không thể xa chàng được
    Nụ cười của chàng là nỗi khát khao lớn nhất đời của thiếp
    Hãy để cho chúng ta được làm bạn giữa chốn hồng trần
    Để có thể sống tự do thoải mái, được phi ngựa vút nhanh và sống giữa cuộc đời sôi nổi
    Được uống rượu hát ca để hát về những niềm vui bất tận
    Oang liệt hào hùng là tuổi trẻ thanh xuân
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Anh em nghe mãi chán rồi đổi sang chàng chàng thiếp thiếp cho vui nào, đổi khẩu vị , đổi không khí
    Khi đỉnh núi chẳng gồ ghề, khi nước sông ngừng chảy
    Khi thời gian ngừng lại chẳng phân biệt ngày đêm
    Khi mọi vật trong đất trời hóa thành hư vô cả
    Thì thiếp vẫn không thể xa chàng được, không thể xa chàng được
    Sự dịu dàng của chàng là nỗi mong đợi lớn nhất đời của thiếp
    Hãy để cho chúng ta được làm bạn giữa chốn hồng trần
    Để có thể sống tự do thoải mái, được phi ngựa vút nhanh và sống giữa cuộc đời sôi nổi
    Được uống rượu hát ca để hát về những niềm vui bất tận
    Oang liệt hào hùng là tuổi trẻ thanh xuân
    Khi mặt trời không mọc, khi trái đất ngừng quay
    Khi bốn mùa xuân hạ thu đông không thay nhau biến đổi
    Khi cỏ cây hoa lá lụi tàn
    Thiếp cũng vẫn không thể xa chàng được, không thể xa chàng được
    Nụ cười của chàng là nỗi khát khao lớn nhất đời của thiếp
    Hãy để cho chúng ta được làm bạn giữa chốn hồng trần
    Để có thể sống tự do thoải mái, được phi ngựa vút nhanh và sống giữa cuộc đời sôi nổi
    Được uống rượu hát ca để hát về những niềm vui bất tận
    Oang liệt hào hùng là tuổi trẻ thanh xuân
  8. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi, anh biết không
    Em vẫn ngồi đây và em chờ đợi
    Chỉ có nỗi buồn và nhiều đêm mòn mỏi
    Anh đã xa em.
    Đã bao lần anh bảo đợi tin em
    Mỗi lần trên tchat là mỗi lần anh chờ đợi.
    Anh đâu biết lòng em đang bối rối
    Anh đừng bảo em nói yêu anh
    Mối tình chúng ta thì đến rất nhanh,
    Nhưng chỉ là cơn mưa mùa hạ
    Anh ra đi không một lần quay lại
    Em một mình, anh có biết không
    Trong nỗi khắc khoải nhớ anh.
  9. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi, anh biết không
    Em vẫn ngồi đây và em chờ đợi
    Chỉ có nỗi buồn và nhiều đêm mòn mỏi
    Anh đã xa em.
    Đã bao lần anh bảo đợi tin em
    Mỗi lần trên tchat là mỗi lần anh chờ đợi.
    Anh đâu biết lòng em đang bối rối
    Anh đừng bảo em nói yêu anh
    Mối tình chúng ta thì đến rất nhanh,
    Nhưng chỉ là cơn mưa mùa hạ
    Anh ra đi không một lần quay lại
    Em một mình, anh có biết không
    Trong nỗi khắc khoải nhớ anh.
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tối ngồi bên computer
    Anh vẫn đợi em như "hoa từng đợi nắng"
    Bên cạnh anh nỗi chờ mong vắng lặng
    Mong đến giờ được... tâm sự cùng em
    Chuyện chúng mình lạ mà thân quen
    Em giờ rất xa nơi vùng đất lạ
    Nhưng thật gần trái tim anh, em ạ
    Vì mong chờ anh luôn hướng về em
    Bạn bè anh những người thân quen
    Thường nhìn anh cái nhìn ái ngại
    Trong tình yêu sao mày quá dại
    Yêu một mình chẳng biết sẽ đến đâu
    Anh thì cười trên mọi lo âu
    Bởi vì anh tin anh em ạ
    Một khoảng cách mọi người kêu xa quá
    Đối với tim mình, anh chẳng có gì xa
    Nhớ lại chuyện của ngày hôm qua
    Tự nhiên anh thấy mình có lỗi
    Những dòng chat tự nhiên quá vội
    Tiếc nuối rồi anh lại thức trắng đêm
    Có cuộc tình nào chỉ biết ấm êm
    Có cuộc tình nào chỉ tràn đầy hạnh phúc
    Một đêm buồn nhớ em trong thao thức
    Em bây giờ phương ấy có nhớ anh ?
    Chuyện tình mình có như lá cây xanh
    Vẫn mong chờ ánh mặt trời mỗi sáng
    Không hợt hời, không kiêu sa, không hào nhoáng
    Chỉ một tình yêu chân thật trong lòng
    Giờ mình anh ngồi giữa hư không
    Anh đang nhớ về em, em ạ !
    Chuyện tình yêu không là mưa mùa hạ
    Ào xuống một lần lại ngớt đi luôn
    Em ở bên đấy nhớ đừng buồn
    Có anh bên này vẫn đang chờ đợi
    Anh mong một ngày, một ngày nào mới
    Anh nhìn em không fải qua Webcam
    Anh sẽ đợi, một mình anh đợi
    À mà không còn có trái tim này
    Ngập tình yêu và những mê say
    Chẳng ý nghĩa gì nỗi cách xa chờ đợi !
    Anh nhớ em, em ạ !

Chia sẻ trang này