1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không khóc thầm
    Em sẽ gach chéo lên dòng chữ tên anh
    Em sẽ quên di số điện thoại của anh
    (Bởi vì) em không muốn lại là một cô gái ngốc nghếch
    Em sẽ gác tình yêu này sang một bên
    Thậtt nhẹ nhõm, thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao
    Em sẽ cắtt ngắn mái tóc dài mà anh vẫn thích
    Sẽ chẳng vì anh mà tiếp tục làm một bông hoa bé nhỏ dịu hiền
    Sẽ không im lặng giả câm giả điếc
    Khi anh di cùng một cô gái khác
    Em sẽ không xen ngang dâu
    Trong " chất độc" của tình yêu em đã trở nên mơ hồ
    Bởi vì tình yêu là điều ý nghĩa nhất với mỗi con người
    Tưởng như mọi chuyện đã chấm dứt
    Thì em chợt nhận ra sai lầm của việc chia xa
    Ngày mai hẳn sẽ tuyệt vời biết bao
    Khi em được làm chủ chính mình
    Hy vọng rằng anh hạnh phúc
    Em sẽ không khóc thầm
    Sẽ bỏ đi ghánh nặng tình yêu mà anh đã trao cho em
    Em sẽ thay đổi bước tiến của cuộc đời mình
    Em đã hiểu được rất nhiều điều mới mẻ
    Hiểu được "chất độc" mà tình yêu mang đến cho em
    " Chất độc" của nó chẳng đắng chút nào
  2. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Úi giời
    Bi giờ lại còn post thơ tuỳnh thất tuỳnh nữa chớ!
    Mà bác sao lắm chuyện thể hở? Mới hôm wa bác bỉu iem là "iu anh đi", iem đã đồng ý cái rụp rùi mờ. Sao hôm nay bác vẫn thất tình hở?
    híc.
    cả nhà ui. anh gió mùa đang tấn công iem dồn dập. cứ pm tán tỉnh em miết. mà iem thì cả nhà bít rùi đó. iem yếu lòng lém. ai đẹp trai mà thích iem là iem thích lại liền hà. mà bồ iem thì nó hay ghen. nó mờ bít nó chém chít. cả nhà có cách nào mà iu được cả chục người mà mỗi người đều không bít thì chỉ cho iem mới.
  3. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Úi giời
    Bi giờ lại còn post thơ tuỳnh thất tuỳnh nữa chớ!
    Mà bác sao lắm chuyện thể hở? Mới hôm wa bác bỉu iem là "iu anh đi", iem đã đồng ý cái rụp rùi mờ. Sao hôm nay bác vẫn thất tình hở?
    híc.
    cả nhà ui. anh gió mùa đang tấn công iem dồn dập. cứ pm tán tỉnh em miết. mà iem thì cả nhà bít rùi đó. iem yếu lòng lém. ai đẹp trai mà thích iem là iem thích lại liền hà. mà bồ iem thì nó hay ghen. nó mờ bít nó chém chít. cả nhà có cách nào mà iu được cả chục người mà mỗi người đều không bít thì chỉ cho iem mới.
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    NGHÈO HAY GIÀU?
    Ngày nọ, một người cha đưa gia đình giàu có của mình cùng đứa con trai đến dạo chơi ở một vùng quê xa xôi với ý định chỉ cho con thấy sự nghèo khổ mà những ngưòi dân ở đây phải chịu đựng. Họ trải qua một ngày một đem ở trong nông trại của một gia đình nông dân vô cùng nghèo khó. Sau đó, trên đường trở về nhà, người cha hỏi con trai mình:
    - Chuyến đi thế nào hở con?
    - Tuyệt lắm cha à!
    - Thế con có thấy sự nghèo khó mà con người phải chịu đựng ra sao không?
    - Vâng, con thấy rồi.
    - Thế con đã tìm thấy những gì?
    - Con thấy chúng ta có một con chó trông nhà, trong khi họ có đến bốn con. Chúng ta có một bể bơi rộng gần nửa khu vườn trong khi họ có cả một con sông dài vô tận. Chúng tâ phải mua đèn về thắp sáng trong vườn trong khi họ có cả một bầu trời đầy sao. Chúng ta chỉ có mái vòm kéo dài đến sân trước trong khi trên đầu họ là cả một chân trời rộng mở.
    Và cậu bé nói thêm: "Cảm ơn cha vì cha đã cho con thấy từ trước đến giờ chúng ta sống mới nghèo khó làm sao!". Người cha chỉ còn biết lắng nghe trong thinh lặng.
    Giàu sang hay nghèo khó hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn của chính bạn về cuộc sống này mà thôi.
    Hôm nay chờ xem đội Ý đá, tình cờ đọc được mẩu truyện tâm hồn trên báo Tuổi Trẻ, thấy hay quá nên post lên để mọi người cùng đọc.
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    NGHÈO HAY GIÀU?
    Ngày nọ, một người cha đưa gia đình giàu có của mình cùng đứa con trai đến dạo chơi ở một vùng quê xa xôi với ý định chỉ cho con thấy sự nghèo khổ mà những ngưòi dân ở đây phải chịu đựng. Họ trải qua một ngày một đem ở trong nông trại của một gia đình nông dân vô cùng nghèo khó. Sau đó, trên đường trở về nhà, người cha hỏi con trai mình:
    - Chuyến đi thế nào hở con?
    - Tuyệt lắm cha à!
    - Thế con có thấy sự nghèo khó mà con người phải chịu đựng ra sao không?
    - Vâng, con thấy rồi.
    - Thế con đã tìm thấy những gì?
    - Con thấy chúng ta có một con chó trông nhà, trong khi họ có đến bốn con. Chúng ta có một bể bơi rộng gần nửa khu vườn trong khi họ có cả một con sông dài vô tận. Chúng tâ phải mua đèn về thắp sáng trong vườn trong khi họ có cả một bầu trời đầy sao. Chúng ta chỉ có mái vòm kéo dài đến sân trước trong khi trên đầu họ là cả một chân trời rộng mở.
    Và cậu bé nói thêm: "Cảm ơn cha vì cha đã cho con thấy từ trước đến giờ chúng ta sống mới nghèo khó làm sao!". Người cha chỉ còn biết lắng nghe trong thinh lặng.
    Giàu sang hay nghèo khó hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn của chính bạn về cuộc sống này mà thôi.
    Hôm nay chờ xem đội Ý đá, tình cờ đọc được mẩu truyện tâm hồn trên báo Tuổi Trẻ, thấy hay quá nên post lên để mọi người cùng đọc.
  6. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em
    Sẽ mãi mơ về em hỡi em
    Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần
    Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương
    Cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau
    Được nhipmuaroi1981 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 23/06/2004
  7. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em
    Sẽ mãi mơ về em hỡi em
    Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần
    Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương
    Cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau
    Được nhipmuaroi1981 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 23/06/2004
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa vẫn chat với nhau hàng tối
    Nhưng đã bao giờ được nói chuyện với nhau
    Để rồi gọi em, anh ấp úng vài câu
    Sao nói được hết lòng mình em nhỉ ?
    Nhìn môi em thắm nồng như phượng vĩ
    Mắt em cười e thẹn ngượng ngùng
    Má em như một ngọn lửa hồng
    Ấm lòng anh khi xốn xang anh nhớ
    Chuyện tình mình sẽ không là cổ tích
    Vì chúng mình biết sống cho nhau
    Dẫu cuộc đời còn có những lo âu
    Sẽ chẳng là gì, mình bên nhau em nhé !
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa vẫn chat với nhau hàng tối
    Nhưng đã bao giờ được nói chuyện với nhau
    Để rồi gọi em, anh ấp úng vài câu
    Sao nói được hết lòng mình em nhỉ ?
    Nhìn môi em thắm nồng như phượng vĩ
    Mắt em cười e thẹn ngượng ngùng
    Má em như một ngọn lửa hồng
    Ấm lòng anh khi xốn xang anh nhớ
    Chuyện tình mình sẽ không là cổ tích
    Vì chúng mình biết sống cho nhau
    Dẫu cuộc đời còn có những lo âu
    Sẽ chẳng là gì, mình bên nhau em nhé !
  10. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Viết giữa mùa thương nhớ ​

    Thơ em viết tháng ba không còn mùa lá rụng
    Gửi cho anh nỗi nhớ đến vụng về
    Nắng và gió cuối con đường nghiêng ngả
    Đeo đuổi mãi hoài những cháy bỏng đam mê
    Thơ em viết tháng ba tặng người 20 tuổi
    Gửi cho anh nông nổi mối tình đầu
    Dại khờ quá chỉ muốn mình được khóc
    Khi cuối con đường ta không tới cùng nhau
    Thơ em viết tháng ba ngập tràn hương cỏ
    Gửi cho anh bông hoa dại ven đường
    Suốt một đời lặng im không đứng đợi
    Khoảnh khắc nào ai lại ngỡ lời thương
    Xin gửi lại cho anh mùa tháng ba thương nhớ
    Dệt tình yêu chưa nói nổi nên lời
    Gửi lại cho anh trái tim mùa con gái
    Cuối những đợi chờ ai ở lại chơi vơi.​
    Cảm ơn em gái, người đã thắp sáng trái tim anh

Chia sẻ trang này