1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Viết giữa mùa thương nhớ ​

    Thơ em viết tháng ba không còn mùa lá rụng
    Gửi cho anh nỗi nhớ đến vụng về
    Nắng và gió cuối con đường nghiêng ngả
    Đeo đuổi mãi hoài những cháy bỏng đam mê
    Thơ em viết tháng ba tặng người 20 tuổi
    Gửi cho anh nông nổi mối tình đầu
    Dại khờ quá chỉ muốn mình được khóc
    Khi cuối con đường ta không tới cùng nhau
    Thơ em viết tháng ba ngập tràn hương cỏ
    Gửi cho anh bông hoa dại ven đường
    Suốt một đời lặng im không đứng đợi
    Khoảnh khắc nào ai lại ngỡ lời thương
    Xin gửi lại cho anh mùa tháng ba thương nhớ
    Dệt tình yêu chưa nói nổi nên lời
    Gửi lại cho anh trái tim mùa con gái
    Cuối những đợi chờ ai ở lại chơi vơi.​
    Cảm ơn em gái, người đã thắp sáng trái tim anh
  2. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    dzào ơi
    các bác lãng mạn quá đi mất.
    các bác làm em xấu hổ cho cái vốn lãng mạn của em.
    các bác cứ ám chỉ ám thị kỉu này thì các chị em ở trên forum nì lại phải théc méc không bít có phải mình không?
    các bác làm ơn ghi rõ tặng anh ( em) + tên riêng ( nick) cho cả nhà nhờ
    iem là iem cứ thấy ai ghi tặng ... là lập tức cho là tặng mình thui.
  3. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    dzào ơi
    các bác lãng mạn quá đi mất.
    các bác làm em xấu hổ cho cái vốn lãng mạn của em.
    các bác cứ ám chỉ ám thị kỉu này thì các chị em ở trên forum nì lại phải théc méc không bít có phải mình không?
    các bác làm ơn ghi rõ tặng anh ( em) + tên riêng ( nick) cho cả nhà nhờ
    iem là iem cứ thấy ai ghi tặng ... là lập tức cho là tặng mình thui.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ANH MÃI LÀ HÌNH TƯỢNG ĐẸP NHẤT TRONG TRÁI TIM EM
    Em đã quen với những đêm thâu, nhớ lại từng khoảnh khắc bên anh
    Đáng lẽ phải vứt bỏ tất cả nhưng trong lòng thì không nỡ
    Anh đã cho em biết thế nào là thao thức, ngọt ngào, đau khổ
    Cơn gió sớm mai dịu dàng ngõ nhẹ lên cánh cửa trái tim đang cuồng loạn của em
    Em muốn quên đi quá khứ nhưng tất cả vẫn còn xáo động
    Em chẳng cầu mong một mai kia anh sẽ lại thuộc về em
    Nhưng chỉ mong rằng một chút tình yêu của em có thể chôn chặt mãi mãi
    Vẫn biết rằng thế giới này rồi sẽ vô tình cuốn trôi đi những gì vốn có giữa anh và em
    Nhưng anh vẫn mãi mãi là hình tượng đẹp nhất trong trái tim em
    Em thừa nhận rằng trong lòng em có trăm nghìn lí do để không nỡ rời xa anh
    Em thật lòng cầu chúc cho anh có được những gì mà em có thể trao cho anh ( chỗ này hơi khó hiểu?)
    Em vẫn luôn luôn mong muốn rằng một chút tình yêu của em có thể đưa anh vượt qua những lúc nào đau khổ nhất
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ANH MÃI LÀ HÌNH TƯỢNG ĐẸP NHẤT TRONG TRÁI TIM EM
    Em đã quen với những đêm thâu, nhớ lại từng khoảnh khắc bên anh
    Đáng lẽ phải vứt bỏ tất cả nhưng trong lòng thì không nỡ
    Anh đã cho em biết thế nào là thao thức, ngọt ngào, đau khổ
    Cơn gió sớm mai dịu dàng ngõ nhẹ lên cánh cửa trái tim đang cuồng loạn của em
    Em muốn quên đi quá khứ nhưng tất cả vẫn còn xáo động
    Em chẳng cầu mong một mai kia anh sẽ lại thuộc về em
    Nhưng chỉ mong rằng một chút tình yêu của em có thể chôn chặt mãi mãi
    Vẫn biết rằng thế giới này rồi sẽ vô tình cuốn trôi đi những gì vốn có giữa anh và em
    Nhưng anh vẫn mãi mãi là hình tượng đẹp nhất trong trái tim em
    Em thừa nhận rằng trong lòng em có trăm nghìn lí do để không nỡ rời xa anh
    Em thật lòng cầu chúc cho anh có được những gì mà em có thể trao cho anh ( chỗ này hơi khó hiểu?)
    Em vẫn luôn luôn mong muốn rằng một chút tình yêu của em có thể đưa anh vượt qua những lúc nào đau khổ nhất
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị phù thủy lúc nì thất tuỳnh hay sao hỉ? lúc nào cũng thấy post mấy bài bùn chết được. lại định giống anh gió mùa và chị ivy rùi.
    chùi ui, mọi người vui lên đi chớ. iem bùn sắp chít rùi đây. iem phải đi box khác đeê.
  7. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị phù thủy lúc nì thất tuỳnh hay sao hỉ? lúc nào cũng thấy post mấy bài bùn chết được. lại định giống anh gió mùa và chị ivy rùi.
    chùi ui, mọi người vui lên đi chớ. iem bùn sắp chít rùi đây. iem phải đi box khác đeê.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chị có buồn đâu, chả qua post những gì mình thích ấy chứ, chị còn nhìu bài như thế lắm chả dám post vì sợ mọi người tưởng mình thất tình thì toi
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chị có buồn đâu, chả qua post những gì mình thích ấy chứ, chị còn nhìu bài như thế lắm chả dám post vì sợ mọi người tưởng mình thất tình thì toi
  10. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trở về sau một chuyến đi dài, vào box thăm em. Vẫn thấy những bài cảm nghĩ, những bài thơ của em, một phong cách trầm lặng mà tràn đầy tình yêu của em. Có điều, tình yêu của em mênh mông quá, nó không phải là tình yêu nam nữ riêng tư, mà là sự yêu thương dành cho tất cả mọi người. Có lẽ vì thế mà em từ chối tình yêu của tôi.
    Đành chấp nhận thôi. Em không tin vào tình yêu nam nữ. Em không dành cơ hội cho bất kì ai. Đành là người lặng thầm theo dõi những bài viết của em, để hi vọng một ngày, em biết yêu trở lại.

Chia sẻ trang này