1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0

    Môt giọt nắng dành tặng những ngày xưa
    Một bàn tay in hằn nên nỗi nhớ
    Một kỉ niệm mang nỗi buồn muôn thủa
    Một ánh nhìn -- một khác đứng ngẩn ngơ.................!!!!
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Topic này hoang vắng qúa. Cảm ơn em ông già và biển cả nhé. Rỗi thì vào đây post bài hộ chị với.
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Topic này hoang vắng qúa. Cảm ơn em ông già và biển cả nhé. Rỗi thì vào đây post bài hộ chị với.
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em lại gói mùa thu trong một nỗi buồn quen
    Để kỷ niệm vẹn nguyên như những ngày tháng cũ
    Anh lại lung linh trong muôn vàn ấp ủ
    Cổ tích ngày xưa..
    Em đi về con đường đó một chiều mưa
    Không có anh chiều nay lạnh quá
    Mùa thu bỗng trở nên xa lạ
    Đi đến cuối con đường em vẫn một mình em
    Một bóng hình lướt qua như lạ như quen
    Một ánh mắt dõi theo mơ hồ như cơn gió
    Trái tim nhỏ giờ chỉ còn nhắc nhở
    Anh đã thuộc về ngày xưa
    Năm tháng ấy ko còn là nỗi đau
    Cũng chẳng là ngọt ngào mà em không thể giữ
    Dẫu biết rằng mùa thu xưa đã cũ
    Nhặt mùa thu nay nỗi nhớ vẫn đong đầy..
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em lại gói mùa thu trong một nỗi buồn quen
    Để kỷ niệm vẹn nguyên như những ngày tháng cũ
    Anh lại lung linh trong muôn vàn ấp ủ
    Cổ tích ngày xưa..
    Em đi về con đường đó một chiều mưa
    Không có anh chiều nay lạnh quá
    Mùa thu bỗng trở nên xa lạ
    Đi đến cuối con đường em vẫn một mình em
    Một bóng hình lướt qua như lạ như quen
    Một ánh mắt dõi theo mơ hồ như cơn gió
    Trái tim nhỏ giờ chỉ còn nhắc nhở
    Anh đã thuộc về ngày xưa
    Năm tháng ấy ko còn là nỗi đau
    Cũng chẳng là ngọt ngào mà em không thể giữ
    Dẫu biết rằng mùa thu xưa đã cũ
    Nhặt mùa thu nay nỗi nhớ vẫn đong đầy..
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Có một con tàu nào đang vào ga
    Tiếng còi nào sao tha thiết quá
    Tiếng còi trong một đêm trắng xoá
    Anh vẫn một mình đợi em
    Em có ở trên một chuyến tàu quen
    Một chuyến tàu mang tên hy vọng
    Lửa trong tim anh chưa bao giờ tắt
    Vì niềm tin em đang nghĩ về anh
    Le lói một ánh đèn nào xanh
    Cuối đường ray trong đêm vội vã
    Chẳng còn ai trên sân ga lạnh giá
    Chỉ mình anh đang nhớ em
    Tàu nào dừng, tàu nào đã qua đây
    Chuyến tàu nào mang tên hy vọng
    Khi yêu em anh sẽ luôn trông ngóng
    Một tình yêu em giành cho anh
    Và anh biết
    Em đang nhớ về anh !
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Có một con tàu nào đang vào ga
    Tiếng còi nào sao tha thiết quá
    Tiếng còi trong một đêm trắng xoá
    Anh vẫn một mình đợi em
    Em có ở trên một chuyến tàu quen
    Một chuyến tàu mang tên hy vọng
    Lửa trong tim anh chưa bao giờ tắt
    Vì niềm tin em đang nghĩ về anh
    Le lói một ánh đèn nào xanh
    Cuối đường ray trong đêm vội vã
    Chẳng còn ai trên sân ga lạnh giá
    Chỉ mình anh đang nhớ em
    Tàu nào dừng, tàu nào đã qua đây
    Chuyến tàu nào mang tên hy vọng
    Khi yêu em anh sẽ luôn trông ngóng
    Một tình yêu em giành cho anh
    Và anh biết
    Em đang nhớ về anh !
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    TÔI SỢ
    Sợ tất cả
    Sợ đau khổ
    Sợ niềm vui quá rộng
    Để đọng lại là nỗi buồn
    Sợ một cuộc vui thâu đêm
    Để khi thức dậy
    trời đã sáng

    Dẫu sợ, nhưng vẫn phải đối mặt với chính mình
    Chỉ mong một ngày, ai đấy có niềm tin
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    TÔI SỢ
    Sợ tất cả
    Sợ đau khổ
    Sợ niềm vui quá rộng
    Để đọng lại là nỗi buồn
    Sợ một cuộc vui thâu đêm
    Để khi thức dậy
    trời đã sáng

    Dẫu sợ, nhưng vẫn phải đối mặt với chính mình
    Chỉ mong một ngày, ai đấy có niềm tin
  10. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường hay có những nỗi buồn vô cớ ....
    Len lén về trong những lúc mộng mơ,
    Đừng lay động,
    Để nỗi sầu cứ nhè nhẹ dâng cao,
    Để vội xếp lòng thành hoa đốm lao xao,
    Rồi thả trôi theo dòng sông mơ ước ....
    Đừng khắc khoải,
    Chờ gió xôn xao mời gọi lá, hoa về...
    Chập chừng giữa Tỉnh giữa Mê ...
    Đếm từng ý niệm trong một chiều nắng tắt ...

Chia sẻ trang này