1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    tôi thật không hiểu nổi vì sao có ai đó vẫn cứ cố đi tìm 1 sân ga không có bão tố
    mà ko hiểu rằng bão tố thật sự chính ở trong lòng họ.Họ không bao giờ tìm đươc 1 bến đỗ bình yên khi bão tố trong lòng chưa dứt
    <lời nhắn dành cho những người muốn tìm 1 sân ga bình lặng>
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm chốn bình yên
    Những mong rũ hết ưu phiền ngày qua

    Mọi người post bài nhé
    Tớ lại mệt rồi, muốn dừng chân nghỉ.
    Mây che trên đầu và nắng trên vai ... Chao! Trong mỗi cơn mưa đã lại âm thầm gọi nắng
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm chốn bình yên
    Những mong rũ hết ưu phiền ngày qua

    Mọi người post bài nhé
    Tớ lại mệt rồi, muốn dừng chân nghỉ.
    Mây che trên đầu và nắng trên vai ... Chao! Trong mỗi cơn mưa đã lại âm thầm gọi nắng
  4. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đời người giấc mộng chiêm bao
    Cứ trông mộng ảo lại sao không buồn?
    ...
    Vui buồn có lúc có khi
    Lẽ thường có hoan lạc có sầu bi
    Nghĩ chi cho bận, tủi chi cho hờn!
    *************
    Trang sức bằng ánh cười rung rinh
    Nắng ở trên môi và gió ở trong hồn
    Bước bằng chân chim chuyền ríu rít
    Gửi những cung đàn tiếng guốc khua vang
    Mái tóc huyền trong gió tung tăng
    Thổi vào phố phường niềm vui tươi trẻ
    Ấy là em buổi sáng tuổi đôi mươi
    Mãi trong tôi mong em hãy là thế
  5. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đời người giấc mộng chiêm bao
    Cứ trông mộng ảo lại sao không buồn?
    ...
    Vui buồn có lúc có khi
    Lẽ thường có hoan lạc có sầu bi
    Nghĩ chi cho bận, tủi chi cho hờn!
    *************
    Trang sức bằng ánh cười rung rinh
    Nắng ở trên môi và gió ở trong hồn
    Bước bằng chân chim chuyền ríu rít
    Gửi những cung đàn tiếng guốc khua vang
    Mái tóc huyền trong gió tung tăng
    Thổi vào phố phường niềm vui tươi trẻ
    Ấy là em buổi sáng tuổi đôi mươi
    Mãi trong tôi mong em hãy là thế
  6. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lặng thinh tôi...đêm vắng với cảnh khuya
    Bờ mi khép gió vi vu cảm nhận
    Ánh trăng mờ lách mình qua ô cửa
    Dịu dàng vờn suối tóc làn môi ai
    Mơ màng mộng tưởng duyên tình ái
    Trong vòng tay siết chặt quá hững hờ
    Tình trong cảnh ngỡ hồn đang ngây ngất
    Một thuở tình người ta với trăng...
  7. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lặng thinh tôi...đêm vắng với cảnh khuya
    Bờ mi khép gió vi vu cảm nhận
    Ánh trăng mờ lách mình qua ô cửa
    Dịu dàng vờn suối tóc làn môi ai
    Mơ màng mộng tưởng duyên tình ái
    Trong vòng tay siết chặt quá hững hờ
    Tình trong cảnh ngỡ hồn đang ngây ngất
    Một thuở tình người ta với trăng...
  8. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bà chị IVY chưa già mà sao cứ hay mệt thể nhở?
    Tuổi cao sức yếu rồi hả chị?
    Đang post truyện hay, cả nhà đang đọc thì bỏ dở ở đó rùi mất tăm? hì hì
    có tác giả nào để cho độc giả đọc truyện lửng lơ như thế không nhể? hay chị mún các anh chị iem đọc phần đầu rùi tự suy luận phần cuối?
    híc, chị post típ đi chớ
    hay chị có cần iem đăng kí một chỗ cho chị trong Hội những người cao tủi ko nhể?
    híc, đang đọc mà mất hứng thế nì
    hè hè
    iem phát hiện rùi nhớ
    bác Ctech ui, iem thấy bác và chị ivy có hành động mờ ám rùi nhớ. bác thích truyện ngắn của chị í hay thích chị í, để iem còn vít tiểu thuyết nào?
  9. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bà chị IVY chưa già mà sao cứ hay mệt thể nhở?
    Tuổi cao sức yếu rồi hả chị?
    Đang post truyện hay, cả nhà đang đọc thì bỏ dở ở đó rùi mất tăm? hì hì
    có tác giả nào để cho độc giả đọc truyện lửng lơ như thế không nhể? hay chị mún các anh chị iem đọc phần đầu rùi tự suy luận phần cuối?
    híc, chị post típ đi chớ
    hay chị có cần iem đăng kí một chỗ cho chị trong Hội những người cao tủi ko nhể?
    híc, đang đọc mà mất hứng thế nì
    hè hè
    iem phát hiện rùi nhớ
    bác Ctech ui, iem thấy bác và chị ivy có hành động mờ ám rùi nhớ. bác thích truyện ngắn của chị í hay thích chị í, để iem còn vít tiểu thuyết nào?
  10. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bé baby điện tử trẻ con vui tính nhỉ, có phải cái gì cũng trả lời có/không, cái gì cũng viết ra giấy trắng mực đen được đâu.
    Mọi người sẽ đều nói thích IVY cả đấy chứ, IVY = "I love you" mà, ai mà chẳng một lần muốn nói câu ấy với lover của mình, cả bé nữa đấy .
    Mà bé không đọc à, nick IVY muốn tìm 1 nơi bình yên cho riêng mình nhưng chúng ta đang làm mất sự bình yên đó rồi, bởi cứ buôn chuyện linh tinh nhiều quá, phải nhìn tiêu đề của cái topic này kia bé ạ.

Chia sẻ trang này