1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hừm
    Ctect không được xuyên tạc nick của tớ nhé.
    Ai bảo IVY là I love U nào? Tớ không chọn ý nghĩa ấy đâu.
    Mod ơi, mod nào rỗi set hộ tớ cái tit "dây thường xuân xù xì, thô mộc". Khổ quá cơ. ai lại phải đi giải thích thế này bao giờ?
    Ebaby à
    truyện ngắn tối thứ 7 rỗi chị mới post tiếp được
  2. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đường sao dài sao lắm nỗi chuân chuyên
    Lang thang bước những bước chân vô định
    Tìm cho mình một sân ga bến đỗ
    Ngước nhìn trời nén một nỗi chia xa
    Bâng khuâng bước trống trải không nhà
    Bàn chân lạnh trái tim nghe buốt giá
    Ai người sẽ bên ai lặng lẽ
    Lắng nghe lòng thổn thức vì ai
    Trách duyên trời đôi ngả đã chia hai
    Ai đau đớn, ai người chia sẻ???
    ...
    Ngẩn ngơ hồn bay lạc chốn phiêu du
  3. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đường sao dài sao lắm nỗi chuân chuyên
    Lang thang bước những bước chân vô định
    Tìm cho mình một sân ga bến đỗ
    Ngước nhìn trời nén một nỗi chia xa
    Bâng khuâng bước trống trải không nhà
    Bàn chân lạnh trái tim nghe buốt giá
    Ai người sẽ bên ai lặng lẽ
    Lắng nghe lòng thổn thức vì ai
    Trách duyên trời đôi ngả đã chia hai
    Ai đau đớn, ai người chia sẻ???
    ...
    Ngẩn ngơ hồn bay lạc chốn phiêu du
  4. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bạn ivy đừng bực mình, ctech không có ý định xuyên tạc để trêu đâu, tại bé ebaby hỏi lạc đề nên đùa chút thôi.
  5. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bạn ivy đừng bực mình, ctech không có ý định xuyên tạc để trêu đâu, tại bé ebaby hỏi lạc đề nên đùa chút thôi.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chỉ đùa một tẹo ấy mà
    Tặng Ctech bài thơ này. Đừng áy náy chuyện đấy nữa
    Thôi!
    Chiều ngập nắng say mềm
    Hồn ướt mem nỗi nhớ
    Giọt nắng
    đắng từ thu xưa

  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chỉ đùa một tẹo ấy mà
    Tặng Ctech bài thơ này. Đừng áy náy chuyện đấy nữa
    Thôi!
    Chiều ngập nắng say mềm
    Hồn ướt mem nỗi nhớ
    Giọt nắng
    đắng từ thu xưa

  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ai chợt qua
    Có phải là anh không?
    Sao giống quá
    Lại hình như không giống
    Niềm vui vừa đến
    bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn
    đăm đắm
    phía không anh.

    Sân ga nào cũng chỉ là một màu hoang vắng. Làm con tàu đơn độc trên mỗi đường rày có vẻ thích hợp với mình hơn.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ai chợt qua
    Có phải là anh không?
    Sao giống quá
    Lại hình như không giống
    Niềm vui vừa đến
    bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn
    đăm đắm
    phía không anh.

    Sân ga nào cũng chỉ là một màu hoang vắng. Làm con tàu đơn độc trên mỗi đường rày có vẻ thích hợp với mình hơn.
  10. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi, hoá ra cũng toàn dân biết đùa cả. Nhưng mà thơ tặng gì mà lại đắng thì ai dám nhận (lại đùa thôi). Tặng lại bạn 1 bài này. Lấy lại 1 ý thơ cũ, nhân tiện trên đã có nắng rồi, giờ thêm mưa nữa đi cho có đôi cho thành thơ, nắng say mềm thì chắc là con trai rồi, vậy cho mưa là con gái. Đang bận nên đầu óc đầy bugs, thơ hơi bị lủng củng, thông cảm nhé.
    Cầu vồng
    Chàng tên gọi là nắng,
    Tên em lại là mưa
    Mưa đến thì nắng đi,
    Nắng đi mưa mới đến
    Cả nắng và cả mưa
    Cô đơn nơi xa vời
    Chẳng bao giờ cùng nhau
    Thế mà có một ngày
    Buồn một mình mưa đổ
    Trời bỗng thấy thương tình
    Cho nắng xuống gặp mưa
    Nắng ôm mưa dỗ dành
    Nâng từng giọt lấp lánh
    Mưa thổn thức rơi rơi
    Ngả lòng vào trong nắng
    Nắng cũng vui hạnh phúc
    Thắp sáng ánh cầu vồng
    Bữa động phòng mưa nắng .
    Có lẽ đề tặng luôn cho các đôi mưa-nắng trong diễn đàn, nếu có hay nắng mưa thất thường thì cũng không lo gì cả, sẽ có lúc nắng mưa hoà hợp.

Chia sẻ trang này