1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi, hoá ra cũng toàn dân biết đùa cả. Nhưng mà thơ tặng gì mà lại đắng thì ai dám nhận (lại đùa thôi). Tặng lại bạn 1 bài này. Lấy lại 1 ý thơ cũ, nhân tiện trên đã có nắng rồi, giờ thêm mưa nữa đi cho có đôi cho thành thơ, nắng say mềm thì chắc là con trai rồi, vậy cho mưa là con gái. Đang bận nên đầu óc đầy bugs, thơ hơi bị lủng củng, thông cảm nhé.
    Cầu vồng
    Chàng tên gọi là nắng,
    Tên em lại là mưa
    Mưa đến thì nắng đi,
    Nắng đi mưa mới đến
    Cả nắng và cả mưa
    Cô đơn nơi xa vời
    Chẳng bao giờ cùng nhau
    Thế mà có một ngày
    Buồn một mình mưa đổ
    Trời bỗng thấy thương tình
    Cho nắng xuống gặp mưa
    Nắng ôm mưa dỗ dành
    Nâng từng giọt lấp lánh
    Mưa thổn thức rơi rơi
    Ngả lòng vào trong nắng
    Nắng cũng vui hạnh phúc
    Thắp sáng ánh cầu vồng
    Bữa động phòng mưa nắng .
    Có lẽ đề tặng luôn cho các đôi mưa-nắng trong diễn đàn, nếu có hay nắng mưa thất thường thì cũng không lo gì cả, sẽ có lúc nắng mưa hoà hợp.
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    " Ngồi 1 mình trong chiều vắng
    Nắng thu vàng như tâm hồn
    Một chiều mênh mang
    Một chiều hoang
    Mặt trời tan đi trong u buồn
    ...
    Chim nghiêng nghiêng ca vui mơ niềm mơ uớc mơ đến chân trời xa , ko cho ai chia lìa ta đâu biết yêu thuơng như là cơn mơ "
    ( lời 1 bài hát .)
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    " Ngồi 1 mình trong chiều vắng
    Nắng thu vàng như tâm hồn
    Một chiều mênh mang
    Một chiều hoang
    Mặt trời tan đi trong u buồn
    ...
    Chim nghiêng nghiêng ca vui mơ niềm mơ uớc mơ đến chân trời xa , ko cho ai chia lìa ta đâu biết yêu thuơng như là cơn mơ "
    ( lời 1 bài hát .)
  4. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác nì
    bác lại định chen chân vào cái cuộc tình tùm lum tay chân giữa chị IVY với các anh kia hử? chẹp. bác còn đòi bắt chước anh IYE làm thơ tặng chị í nữa cơ. bác ui, thế bác có cần văn phòng iem tư vấn con đường đên trái tim nhà thơ box mình không? iem sẽ ưu đãi.
  5. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác nì
    bác lại định chen chân vào cái cuộc tình tùm lum tay chân giữa chị IVY với các anh kia hử? chẹp. bác còn đòi bắt chước anh IYE làm thơ tặng chị í nữa cơ. bác ui, thế bác có cần văn phòng iem tư vấn con đường đên trái tim nhà thơ box mình không? iem sẽ ưu đãi.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ở tận nơi nào
    Anh có biết không?
    Em đi tìm Anh
    giữa vòng quay vô tận
    Chỉ để nói
    một điều
    đơn giản nhất
    Rằng: Em - yêu - Anh
    Vẫn tiếc nuối
    một tình yêu đã mất
    Để nghe lòng
    trống trải
    đến hoang vu.

    IVY
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ở tận nơi nào
    Anh có biết không?
    Em đi tìm Anh
    giữa vòng quay vô tận
    Chỉ để nói
    một điều
    đơn giản nhất
    Rằng: Em - yêu - Anh
    Vẫn tiếc nuối
    một tình yêu đã mất
    Để nghe lòng
    trống trải
    đến hoang vu.

    IVY
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ivy ơi nếu cứ lúc nào cũng hoài niệm, luyến tiếc về quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ mở lại được cánh cửa trái tim lần nữa đâu.
    Quá khứ chỉ là quá khứ thôi, bi giờ cái cần là hiiện tại mà, mình phải sống cho hiện tại và tương lai chứ. Yêu đời lên nào cô bạn của tôi[ :D]
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ivy ơi nếu cứ lúc nào cũng hoài niệm, luyến tiếc về quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ mở lại được cánh cửa trái tim lần nữa đâu.
    Quá khứ chỉ là quá khứ thôi, bi giờ cái cần là hiiện tại mà, mình phải sống cho hiện tại và tương lai chứ. Yêu đời lên nào cô bạn của tôi[ :D]
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay post toàn những bài này cũng biết là làm mọi người chán ngán.
    Nhưng đọc lại một topic cũ trên diễn đàn, một chuyện tình đẹp và tan vỡ. Nghe The Wall của Kan, thấy cuộc đời sao lắm phiền muộn, mỗi một biến cố trong đời như " a brick in the wall". Tâm trạng không được vui lắm. Vì thế cứ trở trăn, day dứt. Chẳng thể nào khác được.
    Cảm ơn phù thủy. Cứ mỗi ngày gửi cho tớ vài câu chuyện cười là tớ vui rồi.

Chia sẻ trang này