1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hihì
    Anh Nlesslove với chị Ivy có cái gì đó thiệt rùi. Nếu không thì sao lại "Anh ước sao câu chuyện của mình có một cái kết như vậy, Ivy à !". Chuyện của mình là chuyện của đôi ta phải hôn anh Nless? Hai ông bà này ghê wá đi thôi. Có chuyện vui thì post cho bà con vui cùng nào.
    Mà em phản đối cái bác kankuli đó nghe. Sao bác vô duyên thế? Chị Ivy post truyện ngắn hay mà có ý nghĩa như vậy mà bác còn chê ỏng chê eo. Bác nên cải thiện đầu óc đi. Thiển cận quá bác ơi.
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    IVYFTU ơi, bạn hãy viết tiếp đi!
    Có thể bạn chưa lấy lại được cảm xúc, nhưng hãy tiếp tục nếu cảm xúc quay về nhé.
    Ở đây có người mong bạn lắm đấy, biết không!!!
    ---------------------------------
    Mùa hè nào gặp gỡ
    Mùa hè nào chia ly
    Mùa hè nào hội ngộ
    Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
    Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?
    Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất
    Xin trả lại cho tôi
    Xin trả lại cho người tôi yêu
    Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô
    Ấy chính là mùa hè của tôi
    Ngủ quên trong nách lá
    Những ngọt bùi tôi đã nếm trải
    Những đắng cay tôi đã nếm trải
    Những mùa hè bỏng rát sau lưng
    Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại
    Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm?
    ----------------------------------------------
    Mình cũng đang bắt đầu hành trình đi tìm một sân ga!!!
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    IVYFTU ơi, bạn hãy viết tiếp đi!
    Có thể bạn chưa lấy lại được cảm xúc, nhưng hãy tiếp tục nếu cảm xúc quay về nhé.
    Ở đây có người mong bạn lắm đấy, biết không!!!
    ---------------------------------
    Mùa hè nào gặp gỡ
    Mùa hè nào chia ly
    Mùa hè nào hội ngộ
    Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
    Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?
    Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất
    Xin trả lại cho tôi
    Xin trả lại cho người tôi yêu
    Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô
    Ấy chính là mùa hè của tôi
    Ngủ quên trong nách lá
    Những ngọt bùi tôi đã nếm trải
    Những đắng cay tôi đã nếm trải
    Những mùa hè bỏng rát sau lưng
    Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại
    Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm?
    ----------------------------------------------
    Mình cũng đang bắt đầu hành trình đi tìm một sân ga!!!
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã và đang đi tìm sân ga của mình như thế nào thì hãy chia sẻ với nhau nhé.
    TÔI ĐI TÌM TÌNH YÊU
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi ! em là ai vậy ?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông thành phố vào đêm.
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai.
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có 1
    Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã yêu
    Nửa của mình nhưng nào "của mình" đâu
    Không phải của mình, không phải
    Thì "thượng đế" ơi đừng bắt tôi nhầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng.
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm.
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế.
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
    Đặng Quốc Vinh
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã và đang đi tìm sân ga của mình như thế nào thì hãy chia sẻ với nhau nhé.
    TÔI ĐI TÌM TÌNH YÊU
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi ! em là ai vậy ?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông thành phố vào đêm.
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai.
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có 1
    Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã yêu
    Nửa của mình nhưng nào "của mình" đâu
    Không phải của mình, không phải
    Thì "thượng đế" ơi đừng bắt tôi nhầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng.
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm.
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế.
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
    Đặng Quốc Vinh
  6. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, thật xúc động . Diễn tả đúng tâm trạng của những người vào đọc chủ để này . Đến dân kỹ thuật như tui mà còn phải copy lại để xem và suy ngẫm thì .......... Tuy ngắn thôi nhưng biết cách đi vào lòng người đọc.
    Hay thật !!!!!!!!!!!
  7. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, thật xúc động . Diễn tả đúng tâm trạng của những người vào đọc chủ để này . Đến dân kỹ thuật như tui mà còn phải copy lại để xem và suy ngẫm thì .......... Tuy ngắn thôi nhưng biết cách đi vào lòng người đọc.
    Hay thật !!!!!!!!!!!
  8. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em viết rất hay. Rất bình dị và sâu sắc. Tôi không ngạc nhiên khi đọc truyện ngắn của em. Có lẽ cô bé Lam ấy cũng chính là hình ảnh của em. Một người biết trân trọng tình cảm và biết yêu thương mọi người, nhạy cảm với nỗi đau của người khác và luôn sẵn sàng cùng mọi người chia sẻ những buồn vui. Nhưng sao em không được như Lam? Biết tin tưởng vào tình yêu và biết đợi chờ một tình yêu của em? Em chỉ biết hoài nghi và trốn tránh?
  9. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em viết rất hay. Rất bình dị và sâu sắc. Tôi không ngạc nhiên khi đọc truyện ngắn của em. Có lẽ cô bé Lam ấy cũng chính là hình ảnh của em. Một người biết trân trọng tình cảm và biết yêu thương mọi người, nhạy cảm với nỗi đau của người khác và luôn sẵn sàng cùng mọi người chia sẻ những buồn vui. Nhưng sao em không được như Lam? Biết tin tưởng vào tình yêu và biết đợi chờ một tình yêu của em? Em chỉ biết hoài nghi và trốn tránh?
  10. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    híc
    thê thảm wá. bác ego này cho đi làm diễn viên đóng phim tình củm đài loan sướt mướt được đó. hay làm nhà biên kịch như quỳnh dao cũng được. có thể viết một bộ phim về tình cảm oan trái cũng nên.
    em cũng công nhận là chị ivy viết hay ghê. viết tiếp đi chị ui. em ủng hộ chị hai tay hai chân luôn.

Chia sẻ trang này