1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nép mình bên cửa giáo đường
    Tôi chờ ai giữa vô thường trần gian ...?
    Chẳng biết mình đang chờ đợi một điều gì? Một lời tâm sự chăng?
  2. starfighter

    starfighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ôi ebaby
    anh ở đây này,
    anh chở em dài cổ
    mà sao em vẫn làm ngơ
    trách cái lão IYE
    làm mối gì mờ
    để em ngẩn ngơ!
    hehhe
  3. starfighter

    starfighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ôi ebaby
    anh ở đây này,
    anh chở em dài cổ
    mà sao em vẫn làm ngơ
    trách cái lão IYE
    làm mối gì mờ
    để em ngẩn ngơ!
    hehhe
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tàu mong một sân ga
    Tàu cần chờ cần đợi
    Em mà mong người ta
    Cũng nên chờ nên đợi
    Thời gian xa vời vợi
    Đâu có thể vô tình
    Một buổi sáng nào xinh ?
    Sẽ mang niềm vui mới
    Nếu yêu ... xin chờ đợi
    Đâu phải cho riêng mình
    Hạnh phúc bên người xinh
    Ngọt ngào vòng tay nối
    Nếu yêu ... xin đừng vội
    Đừng nói dối bao giờ
    Người ta chẳng làm ngơ
    Nếu biết chờ, biết đợi
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tàu mong một sân ga
    Tàu cần chờ cần đợi
    Em mà mong người ta
    Cũng nên chờ nên đợi
    Thời gian xa vời vợi
    Đâu có thể vô tình
    Một buổi sáng nào xinh ?
    Sẽ mang niềm vui mới
    Nếu yêu ... xin chờ đợi
    Đâu phải cho riêng mình
    Hạnh phúc bên người xinh
    Ngọt ngào vòng tay nối
    Nếu yêu ... xin đừng vội
    Đừng nói dối bao giờ
    Người ta chẳng làm ngơ
    Nếu biết chờ, biết đợi
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ivy ơi ... Ivy à ...
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu
    - Xuân Quỳnh - ​
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ivy ơi ... Ivy à ...
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu
    - Xuân Quỳnh - ​
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ chỉ xin phép nhắc chú gió 1 chút thôi.Bài "Wish you were here" là bài hát nằm trong Album cùng tên của PF chứ không phải nằm trong "The Wall" đâu nha.T nghe bài đó chưa?Tìm nghe đi nha.Nghĩ lại sao mà thích tiếng Guitar lead của bài này thế không biết.
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ chỉ xin phép nhắc chú gió 1 chút thôi.Bài "Wish you were here" là bài hát nằm trong Album cùng tên của PF chứ không phải nằm trong "The Wall" đâu nha.T nghe bài đó chưa?Tìm nghe đi nha.Nghĩ lại sao mà thích tiếng Guitar lead của bài này thế không biết.
  10. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Text
    Text​
    Không có anh trong mắt huyền lãnh đạm
    Mùa thu mang hoa xưa cũng đi rồi
    Con dế vứt cây vĩ cầm trên cỏ
    Úp măt vào thương nhớ khóc đơn côi
    Anh cứ như con chuồn kim bé nhỏ
    Nhặt nhạnh khâu những mảnh vỡ mặ trời
    Em có lỗi hay ngày xưa có lỗi
    Bé con nào hờn giận biết cong môi
    Anh lắm lấy bàn tay em mỏng mảnh
    Lạnh run lên con gió bấc mơ hồ
    Lả tả nắng biết chiều đông tàn lụi
    Thuơng môt cánh chuồn bay lạc giữa bơ vơ................

    --Đỗ Xuân Bình--

Chia sẻ trang này