1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ. Cảm ơn chị. Em thích mút kem giữa trời đông lắm. Nhưng chị ơi, sao chị biết điều đó thế? Chị ơi, nếu em có quên cũng đừng trách nhé. Lúc này tinh thần em không được minh mẫn lắm mà.
    Biển rộng được là bao nhiêu?
    Mà sao thuyền đi hút hất?
    Tình yêu vẫn là bí mật
    Chôn vùi trong đáy đại dương
    Ivy

  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về Hà Nội hôm nay
    - Tế Hanh -
    Ở đây rét lắm em ơi!
    Con chim én cuối đã rời về Nam
    Đêm nghe gió rít qua thềm
    Nhớ về Hà Nội của em vô chừng
    Cuối thu trăng vẫn sáng trưng
    Hoàng lan hoa sữa thơm lừng không gian
    Hồ Tây, Hoàn Kiếm, Thuyền Quang
    Nước thu sóng sánh soi hàng mây bay
    Nhớ về Hà Nội hôm nay
    Cây me cây sấu có thay lá vàng?
    Con chim én đã về Nam
    Giục anh trở lại cầm bàn tay em.
    --------------------
    Nhớ quá Hà Nội ơi Bạn của tớ sắp dc ra Hà Nội rồi, thích thật đấy. Thèm dc như Ivy quá. Mút kem hay ăn kẹo gì nhớ để phần cho Mun với. Lúc mọi người ấm cúng đón Tết thì mình phải lụi cụi học thi. Thế có chán không?
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về Hà Nội hôm nay
    - Tế Hanh -
    Ở đây rét lắm em ơi!
    Con chim én cuối đã rời về Nam
    Đêm nghe gió rít qua thềm
    Nhớ về Hà Nội của em vô chừng
    Cuối thu trăng vẫn sáng trưng
    Hoàng lan hoa sữa thơm lừng không gian
    Hồ Tây, Hoàn Kiếm, Thuyền Quang
    Nước thu sóng sánh soi hàng mây bay
    Nhớ về Hà Nội hôm nay
    Cây me cây sấu có thay lá vàng?
    Con chim én đã về Nam
    Giục anh trở lại cầm bàn tay em.
    --------------------
    Nhớ quá Hà Nội ơi Bạn của tớ sắp dc ra Hà Nội rồi, thích thật đấy. Thèm dc như Ivy quá. Mút kem hay ăn kẹo gì nhớ để phần cho Mun với. Lúc mọi người ấm cúng đón Tết thì mình phải lụi cụi học thi. Thế có chán không?
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có những hôm gió đông bắc tràn về
    Bỗng thèm một trái tim
    sưởi lòng mình ấm lại
    Bỗng thèm một bàn tay
    Dìu em qua mịt mù giông bão
    Dẫu biết tình yêu
    có khi là ảnh ảo
    Hạnh phúc rồi cũng phút chốc qua mau
    Ivy

    Không vui vẻ gì đâu ấy ạ. Biết đâu lại là một chuỗi ngày buồn.
    Em nhớ mùa đông!
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có những hôm gió đông bắc tràn về
    Bỗng thèm một trái tim
    sưởi lòng mình ấm lại
    Bỗng thèm một bàn tay
    Dìu em qua mịt mù giông bão
    Dẫu biết tình yêu
    có khi là ảnh ảo
    Hạnh phúc rồi cũng phút chốc qua mau
    Ivy

    Không vui vẻ gì đâu ấy ạ. Biết đâu lại là một chuỗi ngày buồn.
    Em nhớ mùa đông!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Người kêu chán .Người kêu buồn.Mình kêu gì bây giờ...!!!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Người kêu chán .Người kêu buồn.Mình kêu gì bây giờ...!!!
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Anh có thấy hàng cây
    e ấp ngóng mùa xuân qua phố?
    thẹn thùng xanh những chiếc lá đầu tiên?
    Mùa xuân đến thật dịu hiền
    Em đóng gói những ưu phiền
    gom tất cả trả lại mùa đông cũ
    Anh có thấy em
    giọt nước mắt đọng đầy nhung nhớ?
    Xây khát vọng tình yêu
    trong nắng mới đầu mùa
    Anh hãy về
    cho hết những cơn mưa.
    Ivy

    Em ạ, chị không làm thơ tình yêu dạt dào hạnh phúc được đâu. Cố gắng lắm cũng chỉ đến thế này để chúc mừng em thôi. Chúc em hạnh phúc.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Anh có thấy hàng cây
    e ấp ngóng mùa xuân qua phố?
    thẹn thùng xanh những chiếc lá đầu tiên?
    Mùa xuân đến thật dịu hiền
    Em đóng gói những ưu phiền
    gom tất cả trả lại mùa đông cũ
    Anh có thấy em
    giọt nước mắt đọng đầy nhung nhớ?
    Xây khát vọng tình yêu
    trong nắng mới đầu mùa
    Anh hãy về
    cho hết những cơn mưa.
    Ivy

    Em ạ, chị không làm thơ tình yêu dạt dào hạnh phúc được đâu. Cố gắng lắm cũng chỉ đến thế này để chúc mừng em thôi. Chúc em hạnh phúc.
  10. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    chị ivy :chúc năm mới tốt lành

Chia sẻ trang này