1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có những phút giây
    Em không biết làm gì
    Không biết ở đâu và đi về đâu nữa
    Dẫu vẫn đứng đây
    mà lòng Em cứ ngỡ
    đang lang thang trên sóng cuốn xa bờ
    Em ngậm ngùi kiếm tìm
    những giấc mơ đã cũ
    Chỉ thấy
    Sương rơi
    Nước chảy
    Gió lùa
    Mây và nắng trong sắc màu rubic
    Trắng và Đen
    Đen - Trắng
    mãi xoay vần
    Em chắp vá đời mình vào đời Anh
    gượng ép
    Hai nửa màu đối nghịch chẳng hợp nhau
    Để rubic mãi xoay vòng bất lực
    Không cách nào làm Đen Trắng một màu
    Ivy

    http://lion-host.com/quanghoacmd/nhacviet/boivianhyeuem.php
    Em nhớ Anh!
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có những phút giây
    Em không biết làm gì
    Không biết ở đâu và đi về đâu nữa
    Dẫu vẫn đứng đây
    mà lòng Em cứ ngỡ
    đang lang thang trên sóng cuốn xa bờ
    Em ngậm ngùi kiếm tìm
    những giấc mơ đã cũ
    Chỉ thấy
    Sương rơi
    Nước chảy
    Gió lùa
    Mây và nắng trong sắc màu rubic
    Trắng và Đen
    Đen - Trắng
    mãi xoay vần
    Em chắp vá đời mình vào đời Anh
    gượng ép
    Hai nửa màu đối nghịch chẳng hợp nhau
    Để rubic mãi xoay vòng bất lực
    Không cách nào làm Đen Trắng một màu
    Ivy

    http://lion-host.com/quanghoacmd/nhacviet/boivianhyeuem.php
    Em nhớ Anh!
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Giống ảo mộng tình yêu quá ta! Một con người thực tế, mạnh mẽ trong cuộc sống, thành công trong công việc, vân vân và vân vân, lại có một nội tâm deep lòi pha, khó hỉu. Con gái vẫn là như vậy, khó hiểu, khó hiểu, luôn luôn khó hiểu! Thực ra mà nói, quá khứ thì dẫu sao cũng đã trở thành quá khứ, muốn níu kéo lại vô cùng khó khăn, trong một khía cạnh nào đó có thể nói là không tưởng. Sống với cuộc sống thực tại của mình, hướng tới tương lai, hạnh phúc với những gì mình đang có, hãy để quá khứ trở thành kỷ niệm, như vậy có phải đẹp hơn chăng???
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Giống ảo mộng tình yêu quá ta! Một con người thực tế, mạnh mẽ trong cuộc sống, thành công trong công việc, vân vân và vân vân, lại có một nội tâm deep lòi pha, khó hỉu. Con gái vẫn là như vậy, khó hiểu, khó hiểu, luôn luôn khó hiểu! Thực ra mà nói, quá khứ thì dẫu sao cũng đã trở thành quá khứ, muốn níu kéo lại vô cùng khó khăn, trong một khía cạnh nào đó có thể nói là không tưởng. Sống với cuộc sống thực tại của mình, hướng tới tương lai, hạnh phúc với những gì mình đang có, hãy để quá khứ trở thành kỷ niệm, như vậy có phải đẹp hơn chăng???
  6. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào TTVNOL. Hôm nay nhận được link của bạn IVY, nhân tiện gửi một bài tham gia chia sẻ cùng với các bạn.
    Tôi đọc được câu: "Hỏi đi bạn sẽ được cho, tìm đi bạn sẽ thấy, gõ đi và cửa sẽ mở ra cho bạn."
    Hãy xem những trở ngại, khó khăn, lỗi lầm,... như là điều kiện bạn phải trải qua để trở thành người lớn. Và cũng không ngoại lệ nếu bạn muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực.
    Điều quan trọng là chúng ta phải luôn hướng tới phía trước, chuẩn bị tốt cho ngày mai và thôi không nuối tiếc những gì đã qua, đã mất.. Nếu không bạn lại luôn luôn phải hối tiếc
  7. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào TTVNOL. Hôm nay nhận được link của bạn IVY, nhân tiện gửi một bài tham gia chia sẻ cùng với các bạn.
    Tôi đọc được câu: "Hỏi đi bạn sẽ được cho, tìm đi bạn sẽ thấy, gõ đi và cửa sẽ mở ra cho bạn."
    Hãy xem những trở ngại, khó khăn, lỗi lầm,... như là điều kiện bạn phải trải qua để trở thành người lớn. Và cũng không ngoại lệ nếu bạn muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực.
    Điều quan trọng là chúng ta phải luôn hướng tới phía trước, chuẩn bị tốt cho ngày mai và thôi không nuối tiếc những gì đã qua, đã mất.. Nếu không bạn lại luôn luôn phải hối tiếc
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chợt tìm lại trong đống files cũ , thấy có bài thơ hay quá . Chép lại nguyên văn cho mọi người coi :
    "NguoiThangLong" Tặng "TheHanoinian"
    TA ĐỢI EM VỀ (tạm đặt tiêu đề)
    Ta vẫn đợi em về trên lối ngõ rêu phong
    Trên những thềm hoa, trước mái hiên nhà
    Mùa xuân cứ thì thầm, nao nức
    Cơn gió giao mùa run rẩy bước chân xa
    Tháng Giêng lạnh, em về mang nắng ấm
    Ta rải mong chờ trên những cánh đồng xanh
    Mầm ước vọng cựa mình thức giấc
    Gió vỡ òa theo tiếng gọi đam mê
    Có gì đâu ngày tháng vốn đợi chờ
    Đan tay lại gom cho mình câu hát
    Buông vạt áo em giấu lời hò hẹn
    Những tháng năm xưa nguyên vẹn dấu tình đầu
    Về lại với mình, ta sẽ lại bên ta
    Cho nỗi nhớ vỡ tan thành hạnh phúc
    Để ta thấy trên môi em mặn ấm
    "Giọt nước mắt ngà"*, giọt lệ của ngày vui
    Ta vẫn đợi em về qua những mùa đông
    Hà nội lạnh, đẫm sương chiều ngai ngái
    Chuyện cổ tích là niềm vui có thật
    Khi bước em về, hoa lá bỗng xôn xao
    Ta đợi em về...
    NTL
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ivyftu có gì mới chưa ?
    Hình như đã chuyển chỗ làm việc rồi nhỉ?
    Và vẫn bận rộn như thường !!!
  10. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Một chiều xưa
    Lẻ bóng
    Giờ đã xa
    Những ngày qua
    Dủ buồn, dù vui, dù hạnh phúc
    Dù nước mắt tuôn rơi
    Cũng qua
    Mọi người giờ đây ai cũng bận rộn
    Cuộc sống đâu chỉ có những phút bình yên và lãng mạn
    Cuộc sống là một chuỗi thử thách mà ta không bao giờ ngừng cố gắng vượt qua!
    Chúc "những người muôn năm cũ" luôn vui vẻ và hạnh phúc!
    Hy vọng có một ngày được online cùng các bạn như ngày xưa!

Chia sẻ trang này