1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...con tầu giờ đã có sân ga ...
  2. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Vẫn đi tìm cho mình một sân ga yên bình ..............
  3. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Có ai chỉ giúp mình sân ga ở đâu có mặt tiền thoáng ko !​
  4. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta chờ .........
    Chờ 1 sân ga cuối
  5. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bình yên giờ là kỉ niệm
    Đẹp nhỉ
    Mà xa khuất rồi
    Cái topic này
    Cái nick này
    Cái ngày đăng ký nữa
    Đã từng rất thân quen
    Xa rồi
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần em muốn tìm cho mình một sân ga bình yên, nơi con tàu em dù có đi đâu cũng sẽ về một bến đỗ???
    Tưởng rằng những sân ga như vậy ko thiếu chỗ dành cho em, nhưng có phải đâu, đến rồi lại đi, những sân ga đó chỉ là ga xép, con tàu em vẫn cứ miên man đi tìm một ga cuối, như vẫn đi trong một đường hầm sâu hun hút, hoặc đi qua những cánh đồng trải dài bất tận mà chưa tìm thấy một điểm dừng.
    Đã có những lúc em nghĩ rằng nơi đó là sân ga bình yên của em, nhưng khi tới em mới nhận thấy sân ga đã có một con tàu khác chọn làm bến đỗ, và em thì không muốn sân ga phải tiếp nhận hai con tàu làm bến đỗ cuối, em ko làm được như vậy. Anh như một bến đỗ (bình yên hay không nhỉ, chắc là bình yên với em) mà em vẫn cứ theo đuổi, có thể mọi người nghĩ em mù quáng, nghĩ em mơ mộng hão huyền, anh ko hợp với em nhưng em vẫn ko tin vào điều đó. Em muốn phải tận mắt chứng kiến, phải thực sự bằng trái tim cảm nhận rằng đó ko phải sân ga dành cho em, đó chỉ là ga xép em mới có thể yên tâm mà đi tiếp, có thể thanh thản mà đi qua. Bây giờ thì chưa, bây giờ chưa phải là lúc em cảm nhận được nó là ga xép.
    Em vẫn đang đi tìm cho em một sân ga bình yên, anh, có phải là bến đỗ cuối cùng của em????
  7. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Sân ga
    Những con tàu
    Ga xép
    Hãy cứ nghĩ
    Lúc nó là bến cuối, có thể lúc khác sẽ không, thì đã từng là bến cuối.
    Hãy cứ tin,
    Bình yên sẽ đến.
  8. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trên đường đi tới sân ga thú vị hơn khi đã tới.
    Cảm giác tìm kiếm và gìn giữ thú vị hơn khi đã quen thuộc với thành công, và nếu thiếu một chút trách nhiệm với chính bản thân mình, sẽ ngủ quên với thành công ấy, hoặc lại khao khát về một sân ga mới mẻ hơn.
    Hạnh phúc là khi có thứ để gìn giữ, ai đó ạ
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mong chờ sân ga cuối cùng của em!
  10. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thật khó có thể nhận biết được khi nào mình là tàu, khi nào mình là ga...

Chia sẻ trang này