1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Sân ga vắng bóng con tàu.
  2. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    những con tàu đi tìm sân ga, ko thể biết trạm nào là trạm cuối, mệt mỏi nhắm í ...
    cũng như những chiếc xe bus, bạn đón chiếc này nhưng bỏ qua chiếc khác ... khi biết sai tuyến, khó có thể đi tìm lại chiếc hợp với mình ... khéo khi chọn giải pháp đi bộ cho đỡ tốn kém, công sức thời gian ...
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tu..tu..tu...
    Xình...xình..xịch....
    Vào ga thoai
    Ga cuối????
  4. chuotdangieu

    chuotdangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tàu dừng lại
    Ga đang ngập

  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua đi rồi ...
    Một năm qua, em đã làm được rất nhiều việc trong một đời người, những việc mà em tưởng có khi em sẽ phải làm trong nhiều năm nữa, trước khi em gặp được anh.
    Vậy mà em đã yêu, đã cưới, và có cả em bé chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi. Em đã đi cùng anh qua hết một năm, nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui, nhiều nước mắt hơn là nụ cười, mà sao em vẫn thấy mình hạnh phúc, dẫu rằng trong sâu thẳm tim mình, em vẫn thấy nó là mong manh.
    Có những khi nhìn lại, các cột mốc của những ngày trong năm, em thấy mình ngỡ ngàng vì nhận ra có quá nhiều thay đổi. Em thay đổi, thay đổi rất nhiều để thích nghi với cuộc sống mới bên anh. Em làm tất cả vì gia đình nhỏ của em và anh, vì một bào thai đang từng ngày lớn lên trong em, từng ngày, từng ngày lắng nghe em nói chuyện. Anh không biết điều đó. Ở một khía cạnh nào đó về tâm hồn, anh vẫn còn xa em lắm. Không biết anh có nhận ra được điều đó không? Nhưng dù sao, một năm qua, có anh trong đời, em vẫn tìm ra được cho mình một chỗ dựa vững chắc để tiếp tục đi lên.

  6. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Con tàu đã tìm được sân ga của mình rồi, vẫn còn lăn tăn khúc mắc chăng???
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0

     
    Tìm được một sân ga đâu hẳn là đích đến cuối cùng của một đời người hả ấy? Cuộc sống đâu phải kết thúc khi đã lập gia đình, mà kết hôn mới là sự khởi đầu của một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa của nó. Hôn nhân đòi hỏi mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn, không chỉ với bản thân mình, mà với vợ chồng, với con cái, với gia đình hai bên, với họ hàng hai bên, ... Các mối quan hệ sẽ ngày càng phức tạp lên, công việc phải làm sẽ mỗi ngày một nhiều lên, và chúng ta sẽ phải làm, phải sống cho đến hết đời. Tìm được một sân ga tức là xuống tàu để đến một miền đất mới, sống một cuộc đời mới tại vùng đất đó, tồn tại và đi lên hay là gục ngã, để rồi lại lên một con tàu để tìm vùng đất khác.
     

    được Gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 05/04/2009
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nước rút - lại vào ga
  9. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ bao giờ mới tìm được bến đỗ đây...Đi mãi,đi hoài...
    Mệt mỏi lắm í,stress lắm í...
    Nào cố lên nào......
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sắp rùi
    cố lên chị

Chia sẻ trang này