1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CON TÀU ĐI TÌM SÂN GA

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0

    Cái thằng ku này... mày định qua mặt anh mày àh... té về chăn mấy em 87-89 nhà mày đê.... các chị ở đây để anh lo.... chỉ nhộn...
    [/quote]
    Hừm. Nghiêm túc cảnh cáo HT không được biến chỗ này thành chỗ để phát ngôn lung tung nhé. Chả biết phân biệt gì cả, cứ thích là nói thôi.
    Có học trò như HT, suốt ngày phải nhắc nhở thế này khan cả tiếng, khàn cả giọng mà đau cả cổ họng nữa cơ. Cứng đầu cứng cổ quá đi mất. Cô giáo nổi cáu rồi đây này. Cho mấy roi vào... bây giờ.
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Các Cún nhà mình đi tìm sân ga thế nào thì chia sẻ với nhau nhé.
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tùng ơi, cô giáo cho mày mấy roi vào đâu đấy, sao lại để "chấm chấm chấm" thế kia?
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thời buổi hiện đại , cần phải biết tiết kiệm thời gian .
    Tầu hoả VN như ông già leo dốc thế thì đi làm rì mà phải tìm sân ga .
    Thời buổi này là chỉ có sân bay thôi
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    To Matrix:
    Cô giáo phết roi vào đâu là quyền của cô giáo, cấm thắc mắc. Hay là ấy cũng muốn thử xem roi vọt thế nào?
    To MMF:
    Piglet nhé. Làm hỏng cả cái topic của người ta. Hình ảnh sân ga của một con tàu đang đẹp và đầy ý nghĩa thế mà đòi đổi sang thành "sân bay"?. Có biết lấy hình ảnh con tàu đi tìm sân ga mới lột tả được hết hành trình dài đi tìm hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi con người không hả các cụ? Chứ lấy hình ảnh sân bay, cái máy bay nó bay vù vù, chớp mắt là đến nơi thì còn ý nghĩa gì nữa?
    Tâm hồn dùi đục búa tạ thế không biết?
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Thời xưa có hình ảnh bến đò, thời hơi hơi trước có hình ảnh sân ga, đến bây giờ là hình ảnh sân bay đúng rồi còn gì, ko khéo vài bữa nữa tiến lên hình ảnh sân ... tàu vũ trụ ý chứ
    Đùa thôi, hình ảnh sân ga của ivy đẹp lắm, nhưng bây giờ tìm được sân ga khó lắm, nhiều khi đỏ mắt chẳng thấy cái sân ga nào cả. Mà tàu thời bây giờ lại hiện đại lắm, nhiều khi đi mãi thấy cũng chưa cần phải dừng lại sân ga nào để tiếp nhiên liệu cả.
  7. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày nữa là tới đi vào đến trong đó roài đấy có nhắn nhủ hoặc gửi gì ra cho chú MMF kô
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ốhhh .... lêu lêu ..........
    Tầu hoả Việt Nam nguy hiểm bỏ sừ . Sân ga thì phần lớn là bẩn bẩn lởm lởm . Có sân bay là sang trọng mặc dù máy bay thì vẫn nhục .
    Thôi hay là ví hình ảnh xích lô ôm đi tìm bãi đỗ hợp lý hơn . Vừa có hơi hớm hoài cổ lại mang đậm chất thời sự ngày nay . Tân cổ giao tranh nhá
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Piglet dở hơi!
    Ai đi viết truyện lại viết hình ảnh bãi đậu xích lô bao giờ? Thôi, tớ nhường để Piglet viết đấy. Sau này chị sẽ gọi bạn gái của piglet là bãi xích lô nhé.
  10. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố hố.....

Chia sẻ trang này