1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CON TÀU ĐI TÌM SÂN GA

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hôm nay có một kẻ liều
    Ngu ngơ "dẫm" phải tình yêu mất rồi
  2. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn
    Vẫn còn những mảnh lung linh
    Vương trong đáy mắt
    Một thời anh thổn thức
    Trong em....

    Có những chuyến tàu đi ngược màn đêm
    Trong gió, trong sương, trong mưa, trong nắng
    Chở nỗi đam mê trĩu nặng
    Băng về phía trước âm thầm
    Một ngày nắng lên
    Sân ga bình yên. Tàu anh cập bến
    Hạnh phúc đã về trong bước mệt
    Êm êm ...
    Định mệnh vô tình không giữ nổi con tim
    Tàu anh đi. Tàu anh đi mãi
    Ray tình yêu không có chiều trở lại
    Mãi là một hướng hút về xa ...
    Chặng đời anh đã có một sân ga
    Ngập tràn nắng ấm
    Một thời kỷ niệm
    Một thời lưu luyến
    Một ngày xưa ...
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chị bận, không bận đi chơi lại bận đi làm, tối mắt tối mũi. u ám ghê cơ Con nhóc vẫn còn lang thang ở đấy à ? Chị nhớ từ trươc đến giờ có nói tốt cho nó đâu mà nó khen chị nhở? Đáo đẻ thật!
    Chị sẽ post cho bé đọc, nhưng hiện tại chưa tìm lại được mây tờ báo đó. Cứ báo cũ là bị bạn bè có xu hướng xé đi để......
    Chị vẫn nhớ lần đầu gặp bé, bé gọi chị là bạn ..khà khà, làm chị chả biết xưng hô thế nào cho đỡ tủi
    Cuối năm ra dự đám cưới chị nha
  4. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi roài . Vội vàng thía con bé con ?
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoài à
    Cuối năm chị đám cưới nhưng là cuối năm dương lịch hay âm lịch cơ? Vì nếu âm lịch thì có lẽ em ra được, để được ăn kẹo cưới. Chứ dương lịch thì em vẫn phải đang chuẩn bị tốt nghiệp, chả đi đâu xa được. Chúc chị hạnh phúc nhé. Chị mà mặc áo cưới chắc đẹp lắm nhỉ? Up ảnh cưới lên cho cả nhà cùng xem nhé.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay lắm ấy à
    nhớ một phút
    quên một phút
    thoảng một giây
    thoáng một giây
    gom góp đem về đẫm ướt hai bàn tay
    sương đêm và hơi thở
    có một chút
    nâng niu một chút
    mong manh đây
    tan biến từ đây
    nắng ban mai chưa gọi đủ một ngày
    mai mốt lời một người
    một nơi
    quên
    đọng lại

    Quên đâu có dễ?
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn!!!
    Tớ cũng có một sân ga cho riêng mình, là đây [topic] 333831 [/topic].
    Rỗi thì ghé ...
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    P/s: Hoài sắp "đi tù" thật à, bao giờ cưới thì nhắc tôi một tiếng, sẽ có quà mừng .
    À, thứ 6 này qua Cuối ngõ nhé, lâu không được bà hầu rượu cho, nhớ nhớ là
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ...Quên !!!
    ... Ai cũng có những niềm hạnh phúc, ai cũng phải trải qua những đớn đau. Cái buồn đau âm ỉ chóng làm người ta già sụm lại. Loài nguời vẫn thường đau khổ bởi ý niệm của bản thân về sự việc, chứ không bởi bản thân sự việc đó. Thượng đế đã ban cho nhân loại liều thuốc Quên và và Hy vọng mà có mấy ai lợi dụng được để xoa dịu những vết thương tâm hồn. Còn nó, nó lạc quan, nó thường quên được những nỗi buồn vẩn vơ, dẫu hay nhớ nhiều thứ hầm bà lằng khác. Mà xét cho cùng thì Thượng đế san sẻ công bằng cho chúng sinh, cả khổ đau và hạnh phúc. Nên đừng thấy hạnh phúc mà cười mãi, chớ ôm lấy bất hạnh mà đau lâu.
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    câu này nghe quen nhỉ?
    Tôi ko lên đấy nữa rồi, có Phương bể phốt ở đấy, lên mà bảo mụ ấy hầu nhé
    P/s không sâu răng: cưới thì ai tính lịch dương cơ chứ nhẩy. Ko ra được cũng ko sao, nhưng đừng ko có quà nhé. Chị quý quà..như quý khách đấy

Chia sẻ trang này