1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CON TÀU...???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CON TÀU...???

    Đối với những người không đi biển, con tàu chỉ đơn giản là một phương tiện di chuyển, vận chuyển. Nhưng đối với các thuỷ thủ, qua mỗi chuyến đi, con tàu đã trở thành một thành viên trong các anh, một người thân thương.
    Trong tiếng Anh, khi nói: "con tàu ở trong tình trạng tốt", những thuỷ thủ dùng: " she is in good con***ion". Tại sao không phải "it" mà lại là "she" ?
    Mỗi khi ra khơi, các anh không chỉ hướng về những người mẹ,mà còn có những người vợ, người yêu để thương, để nhớ. Các anh gọi con tàu, vật thể đã, đang và sẽ gắn bó với mình qua những cơn bão giông qua những giây phút bình yên, là "cô ấy". Để mỗi khi trực đêm , các anh có được cảm giác đang chăm sóc mẹ già, để mỗi khi cùng "cô ấy" vượt qua sóng gió, các anh có được cảm giác cùng vợ hiền vượt qua khó khăn, để mỗi khi ngắm mặt trời lặn trên boong trong ngày trời đẹp, các anh có được cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc và bình yên khi ở bên cô gái mình yêu thương.....


    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi! RICARICA nói hay quá. Tôi hông phải là dân HH mà còn thấy hay thế mà mấy bác HH để nó trôi xuống tận trang 2. hixc...
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi ông bạn nó sẽ không trôi được xuống nữa đâu.
    to ricarica:anh không biết em còn hiểu biết thêm bao nhiêu nữa về hàng hải,nhưng phải công nhận em có một tình yêu lớn với hàng hải,nếu không là con gái thì có lẽ hai năm nữa anh và em sẽ là đồng môn sư huynh đệ quá,hehehe
    Còn về những con tàu thì đúng như em nói,những người thuỷ thủ mang theo cả tình yêu của họ gửi vào con tàu,tình yêu quê hương,tình yêu gia đình..tình yêu với nghề nghiệp.Không còn đơn thuần là một con tàu,một cỗ máy,một phương tiện giao thông mà trên tất cả đó còn là một người bạn,một người đồng hành cùng chia sẻ những vui buồn, cùng vượt qua sóng gió mang những chuyến hàng đầy ắp từ khắp nơi này đến nơi khác,hay cùng nhau tìm hiểu khám phá những bí mật sâu thăm nơi đại dương...
    Phải chăng nhưng thuỷ thủ luôn mong muốn người bạn đời của họ cùng với họ chinh phục biển cả nên họ đã gọi những con tàu là "she"
    hehehe
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chết thật mấy ông đi tàu biến đâu mất hết rồi ấy nhỉ,không khéo bác hahuyduong nói đúng mất thôi,hịhị
    hehehehehehehehe



  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật ngotau ạ! Con trai hàng hải hình như khô cháy tình cảm rồi hay sao ấy( mà có thể là thừa nhiều wá rồi ko cần thêm nữa)!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe theo những lời lẽ đó chứ ,các bác hàng hải nhà ta chắc là bận bịu cái gì đó hả .Mà ricarica này ,những gì em viết anh nghĩ rất khó để có ý kiến ,chỉ biết nghe thôi ,như vậy cũng quá đủ rồi ,đã bao giờ anh nghĩ là sẽ có những lời nhận xét như vậy từ phía một người con gái về những người đi biển đâu ,và bọn anh cảm thấy như vậy là vẫn có những người mà bọn anh hoàn toàn đặt niềm tin ,hay thật thế là không phải con gái đều sợ những con người đi biển ,những con tàu ,Ngotaulai nhỉ ,bây trừ tôi mới biết đấy ,vui quá ta.......................nhưng liệu có bao nhiêu người như thế đây ????????????????????
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  7. neverdie

    neverdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đot nay chuan bi cho ki thi het hoc phan nen ai trong chung tôi cung đau co thoi gian rôi nhieu.Đung la bai viet cua ban đoc cam đong that.
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO TINHBIEN: Nếu như các anh chịu khó để ý và các anh thật sự muốn thấy thì sẽ có những người chịu hiểu , muốn hiểu và thông cảm với các anh !!!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  9. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là anh thấy rồi,thấy nhiều rồi nhưng mà..
    (((((())
    C@@
    ///()_()\\_____
    ___|____|____|
    ____|____|____|
    __|____|____|



  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO NGOTAU: Khi anh đã thấy nhưng anh không chứng tỏ cho người ta thấy được các anh đáng được hiểu, đáng được thông cảm thì làm sao các anh có thể yêu cầu ở họ hơn nữa?
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!

Chia sẻ trang này