1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CON TÀU...???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một chuỗi những câu chuyện oái oăm và dang dở ,có những cái nên biết thì không biết ,những cái không đâu lại đi quan tâm ,biết thế nào được ,tất cả đều là qui luật ''Giá mà .............thì.........'' mà ra hết ,khó hiểu lắm
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO TINHBIEN: Đáng buồn là chẳng mấy ai chịu hiểu cả. Những người cần được hiểu thì bị bỏ rơi, những người thờ ơ thì lại được săn đón. hay thật đấy
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    không biết,không hiểu,không săn đón,không thờ ơ,không và không,ngay cả với phụ nữ,thật đáng tiếc suy nghĩ của tôi là như thế các bác ạ,ngay cả khi biết thì tôi cũng làm vậy
    (((((())
    C@@
    ///()_()\\_____
    ___|____|____|
    ____|____|____|
    __|____|____|



  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO NGOTAU: Anh cứ nói như vậy đi! Cứ thờ ơ đi! Rồi tới một lúc anh sẽ thấy mình đã bỏ phí biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong cuộc sống này!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ôi!những cái mất thì anh thấy,và mất nhiều rồi,thế nên không muốn có thêm để mất đi thêm
    (((((())
    C@@
    ///()_()\\_____
    ___|____|____|
    ____|____|____|
    __|____|____|



  6. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO NGOTAU: Anh sống mà không có gì để giữ, không có gì để mất, không có gì để lo, không có gì để nghĩ , không có gì cả thì anh sống có ý nghĩa hay không???
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ê...ê .... nói chuyện riêng đấy hả ,trật tự đi xem nào .
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện chung. Trường hợp chung của tất cả mọi người, không phải của riêng em, không phải của riêng ngotau!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!

Chia sẻ trang này