Những con thú nhỏ ngộ nghĩnh Một con chuột và một con voi cùng đi qua chiếc cầu ọp ẹp. Chuột lên tiếng: - Anh thấy không, chiếc cầu này đang run lên bần bật dưới sức nặng của ?ochúng ta? đấy! o0o Trong góc tường, hai con gián nói chuyện với nhau: - Không biết tối nay chủ nhà có xịt thuốc trừ gián không nhỉ? - Tại sao cậu lại mong như thế? - À sáng mai con trai mình làm đám cưới. Nếu xịt được ít thuốc, nó sẽ bóng bẩy hơn! o0o Hai con bạch tuộc cùng xem tấm ảnh của siêu ca sĩ Madonna. - Một cặp chân bốc lửa ! Chàng bạch tuộc đực khâm phục thốt lên. - Ðúng, nhưng anh để ý mà xem, số chân mới ít ỏi làm sao. Chẳng hợp thời trang tí nào cả!
Gà trống "pêđê" Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc: - Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi? - OK, được ăn cả, ngã về... hưu. - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ? - Chơi luôn, bắt đầu đi! Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm: - Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!
Chuột rủ mèo đi nhậu. Hai đứa dắt díu nhau vào 1 quán đêm. - Cho một ngẩu pín chuột nhé - Mèo nhanh nhảu. - Mất lịch sự, nó đi với mình mà lại chén đồng loại mình - Chuột bực dọc. Nghĩ vậy chú dõng dạc gọi: - Cho một ngẩu pín mèo hầm thuốc bắc nhé Các món nhậu bày ra mỗi thằng một đĩa. Ở bàn bên cạnh, voi đang nhâm nhi vừa cười vừa nghĩ: - Bố khỉ hai thằng điên, may cho chúng nó không rủ mình .... ...... Hai con dê qua cầu, đến giữa cầu chúng nhìn nhau gườm gườm. - Tôi qua trước - Không, tôi qua trước. Anh đến sau cơ mà Con dê râu dài bỗng nhìn chằm chặp con còn lại, rồi nó nói: - Tôi thích cô rồi đấy, có cá tính lắm, cô xoay người lại đi nào ta vui vẻ một lát. Con dê kia đỏ mặt, rồi nó từ từ quay người lại: - Chỉ một lát thôi đấy nhé, tôi còn phải đi chợ - OK. - Con dê râu dài vừa nói vừa nhếch mép cười.... Thế là nó qua được cầu trước con kia.
Chuyện hai con dê của bác buồn cười vãi. Hưởng ứng bác, em xin góp thêm mấy mẩu chuyện nữa Phép lịch sự Hai con gián vừa ăn vừa nói chuyện trong một thùng rác. Con gián thứ nhất nói: - Tôi vừa tới một nhà hàng mới trên phố này. Nó rất sạch sẽ. Bếp không có một vết bẩn còn sàn nhà thì trắng bóng. Chẳng có một chút bụi bẩn nào. Ở đó vệ sinh đến nỗi mọi chỗ mọi nơi đều tỏa sáng. - Làm ơn - con gián thứ hai nhăn mặt - đừng nói thế trong khi tôi đang ăn. Chuột say Trên bàn nhậu, ba con chuột lè nhè với nhau. - Tớ rất thích các loại bẫy chuột. Mỗi sáng tớ phải nhấc cái bẫy lên xuống vài chục lần như một cách tập thể dục - Con thứ nhất nói. - Còn tớ rất thích các loại thuốc độc. Tớ hay xay nhuyễn rồi uống chung với cà phê mỗi sáng - Con thứ hai nói. - Xin lỗi, tớ có hẹn với đi chơi với một con mèo nên không thể tiếp tục nhậu với mấy cậu được - Con thứ ba nói trước khi bỏ đi.
Chuyện say của chú được lắm, mụ Zim mà đọc được kiểu gì cũng nã pháo vào đầu chú .... Thỏ và Rùa lại chạy thi. Lần này rút kinh nghiệm, khi vừa có hiệu lệnh thỏ chạy một mạch về đích rồi ngồi đợi. Mãi tới nửa ngày sau, mới thấy Rùa đang bá vai bá cổ ban giám khảo ngật ngưỡng tới, bọn chúng mặt mũi đỏ gay gắt, mình mẩy thì đầy vết son. Tới nơi, chủ tịch Ban giám khảo cầm tờ giấy lên lè nhè: - Sau khi xem xét kỹ, anh Rùa về trước anh Thỏ 30 giây. Ban giám khảo tuyên bố Rùa thắng. Thỏ chỉ còn biết há hốc mồm kinh ngạc, trong khi Rùa vỗ vai nó ra chiều an ủi: - Học tập nhé ông bạn, chạy thế mới gọi là chạy chứ .... ...................... Bọn thú trong rừng nhặt được lọ Viagra dùng dở dang, sướng lắm, chúng hí hửng chia nhau về uống rồi hẹn hôm sau ra tụ tập khoe thành tích. Chiều hôm sau, cả bọn có mặt nhưng con nào cũng ủ rũ. Hổ lên tiếng: - Từ khi uống nó vào, tôi không đi lại bình thường được vì nó cứ vướng xuống đất, khó chịu lắm. Gấu cũng than thở: - Tôi thì không thể leo cây được nữa, thành thử không sao lấy được mật. Voi buồn bã: - Còn tôi , cái vòi nó cứ dựng thẳng ngược lên, để lấy được thức ăn khó khăn quá, còn để uống nước tôi phải nằm ngửa ra... Con trăn khóc lóc: - Các bác dù sao vẫn đỡ hơn, còn em từ khi uống nó vào, cứ trồng cây chuối cả ngày không còn làm gì được. Bỗng chúng thấy một con người tiến tới, người này di chuyển bằng cả hai tay hai chân, lấy làm lạ chúng mới hỏi: - Sao con người như ông lại không đi bằng hai chân mà lại bò thế? Con người đó mếu máo: - Hôm qua tôi uống mấy viên trong cái lọ thuốc mà các chú nhặt được. Từ đó trở đi, hai tay hai chân cứ thẳng tưng ra, không thể nào đứng lên được nữa ......
Hai mẹ con nhà vịt nói chuyện với nhau -Mẹ ơi sao cô cô gà mỗi lần đẻ đều cục tác còn họ nhà ta thì không ? - Mẹ không biết, nhưng hình như vì cô ấy đẻ trứng nhỏ quá nên phải quảng cáo đấy mà
Cáo khát nước ghê. Nó lang thang đi vào một vườn nho. Các chùm nho mới chín trông hấp dẫn lạ lùng. Cáo cố với lên để hái nho, nhưng giàn nho cao quá, nó đành bỏ cuộc rồi càu nhàu: - Hừ, nho còn xanh quá. Nói xong quay lưng bỏ đi. Bỗng đâu nghe đánh bịch một cái, ngoảnh đầu lại cáo thấy ngay chùm nho rơi trước mặt. Chùm nho nổi giận đỏ tím tái: - Ai bảo với anh là còn xanh nào....
Em có chuyện này,có lẽ so với NNTĐ thì đây là chuyện xoá mù thôi: Ở một trang trại nọ,có một con gà mái đẻ một quả trứng nặng tới 1kgvà rất to.Mấy hôm sau,có một đoàn phóng viên đến trang trại,họ tận mắt thấy quả trứng đó và quyết định phỏng vấn gà trống -Hỏi(H):Cảm nghĩ của anh thế nào về sự kiện này? -Trả lời(TL):Không cảm thấy thế nào cả! -H:Vậy anh có nghĩ là mình sẽ lập lại kì tích này lần nữa không? -TL:Tôi nghĩ là không! Phống viên rất ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của gà trống,bèn hỏi: -Tôi cảm thấy anh rất dửng dưng trước kì tích của gà mái.Vậy bây giờ,anh muốn làm gì? Gà trống mặt đỏ bừng bừng,hầm hầm nói: -Bây giờ,tao muốn tìm và giết chết cái thằng đà điểu hay lảng vảng ở quanh đây!
Chuyện viagra của bác skeletonnn nhộn thế. Dzưng cơ mà làm em chột dạ. Hehe, em cũng tính hôm nào mua viagra sài thử xem sao. Chuyện của chú hungsheva2004 cũng đau thật, nhưng mà không đau khổ bằng chuyện này Tình đom đóm Hai con đom đóm gặp nhau. Một con có một vết bỏng trên đầu, bay vội vã. - Đi đâu mà vội thế ? - Tôi đi khám mắt. - Ơ, nhưng anh bị bỏng ở đầu mà. - Ờ! Đêm qua đi chơi khuya về thấy lập lòe tôi tưởng vợ tôi, tôi ôm chầm lấy toan hôn thì mới biết là cái tàn thuốc lá.
có bác nào biết chuyện sau khi thỏ chạy thi với rùa thì đến lượt chó cũng đòi chạy thi với rùa ko? post cho a.em coi với