1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con trâu vàng nhà Taurus ( 21-4 đến 21-5 ). OFFLINE đầu xuân, 9h sáng 12-2 tập trung trước cổn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 02/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    He, he ko có mặt Do_em_biet_anh_la_ai , thích thế, em nào muốn ngắm đề nghị đi off lần sau.
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hô hô . Bác đừng mơ .,
    Em chộp được cái mặt bác rùi. Hôm nào em chỉnh sửa xong sẽ up cho bà con xem . Hehhe
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hô..hô.... @Nhóc: Em gây thù chuốc oán với nhìu người thế.....
  4. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà waaaaaaaaaa hôm wa vui nhờ . đáng lẽ em về nhà 1 cái là fải post bài luôn, chỉ tại cái modem dở hơi, ghét thế, bi h mới online được, đọc bài của mọi ng` vui quá đi mất, ảnh cũng hay nữa để xem còn cái gì bổ sung nốt nèo
    biểu dương nhiệt liệt chị Thu_6 là thành viên cực kỳ gương mẫu, đến sớm trước cả giờ hẹn, chắc khoảng 5h kém mấy chục phút gì đấy, từ cái lúc trg quán còn chưa có ai ý , lại còn nhắm luôn vị trí đẹp và thuận tiện cho việc quan sát 5h3'' thì chị Nhoc hot đến cùng bạn. Chắc khoảng 5h20 em mò đến nơi (đến muộn có xin phép trước nha) sau khi lần tìm đường và bị vướng xe rác trg ngõ.
    hhii thế là được 4 tên, toàn con gái vui nhờ các chị nhờ, ở vị trí đẹp nên ai ra ai vào quán đều ko thoát khỏi tầm kiểm soát của nhà mình. Ờ thế mà lại để lọt mất em SDeath cơ chứ, điện thoại thì mất sóng ko liên lạc được, rõ khổ. Cuối cùng sau khi tìm thấy 1 chú trâu lạc, ah quên cô trâu đi lạc cũng về sum họp , nhà mình Âm thịnh dương suy, hoành tráng
    Nhà mình ngồi buôn đủ thứ, hăng nhất là chị Nhoc hot, eo em phục khả năng bắn tỉa của chị quá đi mất, đúng phong cách trường mình chị nhỉ, hôm nào em cắp sách đến chị dạy em vài chiêu nha, thank chị nhiều Chị Thu_6 nữa, giọng nói ngọt ngào này, quan hệ rộng , thâm niên trg ttvn nhà mình, nghe chị kể chuyện hay ghê ý, em mới bít thêm nhiều về các hoạt động của ttvn. Đúng là nhờ vụ ọp ẹp này mà em mới được mở rộng tầm mắt đấy ạ. Em SDeath cũng hay lắm cơ, chơi ghita này, nghiền rock, hơi bị cá tính nhá khổ thân em ý đi chơi từ trưa nên ăn mặc phong phanh, lúc ngồi trg quán thì co gia co gio, may mà lúc sau nói hăng quá toả bao nhiu nhiệt nên ng` nó mới nóng lên đấy
    Ah quên tiếp tục về diễn biến ngày hwa, 5 đứa ngồi buôn rất vui vẻ nhg trg lòng tức tối cay cú ức chế, tóm lại là hận thù vì các bác giai bỏ rơi chị em ở đây, bác naga nói thì máu thế mà biệt tăm ko thấy liên lạc gì, còn bác Do_biet_em_la_ai thì đang ở nơi kia xa lắm, cách HN 100 km ko biết về hướng Tây Bắc hay Đông Nam. Ah mình còn chưa bàn xong về hình phạt cho mấy bác ý, các chị nhớ nhé tén tén tén ten
    Đến khoảng 7 rưỡi nhỉ, thì bác Sat_thu_khong_vo_tinh cũng mon men đến chỗ hội mình. Ối giời bác này bắn tỉa có thua gì chị Nhoc hot đâu cơ chứ, 2 anh em cứ nhớ nhớ quên quên loạn cả lên, em và chị Thu_6 ngồi nghe mà ôm bụng cười Trg lúc đấy em SDeath và chị Hoài bạn chị Nhoc hot ngồi buôn khiếp, chủ đề truyện tranh hấp dẫn lắm, đến nỗi bác Sat_Thu_khong_vo_tinh đang tập trung bắn tỉa, mà fải quay sang hóng hớt thì nghe ra toàn là đánh nhau với cả chiến tranh, ah lại còn cả chuyện con lợn đang bay hay đang làm gì đấy em quên mất rùi.
    Sau đấy thì có thêm bác Lazy , nhà mình tạm di dời, từ ngoài sân chuyển đến vào trg nhà. Trg lúc mọi ng` ngồi tâm sự thì em với chị Thu_6 đi mua bánh mì patê cho cả nhà, đi tít ra gần cái hồ mới thấy hàng bánh mì đấy, lúc đấy chị Thu 6 còn tranh thủ online để xem có tin tức gì của bác naga ko, thế mà làm gì có . Sau đấy trước khi vào chỗ mọi ng` chị em mình còn đi làm 1 chuyện hay ho nữa chị nhờ Về đến nơi tiếp tế cho chị em, rồi trấn điện thoại của bác Lazy để chụp ảnh, vui thật, trg khung cảnh tối tăm mịt mùng ở quán mà ảnh hội mình vẫn đẹp nhờ. cám ơn điện thoại của bác Lazy, cám ơn cả 2 bác khách mời hôm qua nha 1 lúc sau thì bác Do_anh_biet_em_la_ai lò dò đến, mọi ng` lại giới thiệu lại từ đầu, mà hwa thủ tục này lắm thật đấy, mỗi lần có ai mới đến lại phải giới thiệu, hix. Mọi ng` ngồi cũng lâu lâu, tiếp tục bắn tỉa, uống rượu, đến khoảng 10h kém 20 thì rút. Hihi lần đầu như thế là thành công đấy chứ nhỉ, cứ thế mà phát huy, còn phần nội quy mới cả hội trưởng nữa, cả nhà xúc tiến nhanh nào. Thôi bây h em phải đi học thể dục đây paipai mọi ng`
  5. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Grừừừ...! Lạnh quá! Hôm nay lại chủ quan, mặc y hệt hôm qua. Ngoài trời rõ nắng, rõ ấm, thế mà vào nhà lạnh sun vòi, biết thế đếk về nhà nữa! Đốt tí lửa nào...
    Ặc, khổ cái đời em, em đã bảo các bác ọp ẹp gì chọn cái quán nhỏ nhỏ thôi, em là em đã hay ngượng rồi, đếk biết chui chỗ nào! Mấy chỗ ấm áp chúng nó lấy hết rồi, làm mình ngồi phải cái chỗ gió nó lùa, cứ tưởng hôm qua về ko còn răng mà gặm bánh mì nữa! >_________< May mà sau gặp được KN, toàn trâu mộng, nhiệt cứ gọi là... hơn cả phản ứng Flo cộng Hidro. Ấm!
    Hôm qua phê thế, lâu lắm mới phun được nhiều như thế. Bình thường cứ tỏ ra là ít nói, có dám nói gì đâu... Nhưng phải công nhận là Song Ngư rất hợp với KN đấy, vì KN thì cứng đầu, còn SN thì lại rất biết cách lắng nghe người khác ^________^ nói chuyện với SN rất dễ chịu. Đang add chị ấy vào đây, ko biết bao giờ chị ấy lên mạng để còn phun tiếp.
    Nói về tầm ảnh hưởng thì súng của chị nhoc_hot_chilly là súng trường tầm xa, cái kiểu dài gấp đôi người mà thời cải cách Minh Trị chúng nó dùng để bắn bọn Samurai ấy. Còn về độ nhạy và sức công phá thì phải nói đến cái súng gì mà trong The Last Samurai, chúng nó vừa xoay tay vừa bắn ấy, súng có khoảng 8 nòng, cứ bắn liên tục ấy. Em thích cái súng ấy lắm, một khi đã bắn là ko lọt một con ruồi.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh tiếp nào bà kon
    nhoc_hot và S.Death
    [​IMG]
    nhoc_hot - s.Death và bạn Hòai
    [​IMG]
    Còn đây là hịo Tautus ( không có mặt bác Hiệp )
    [​IMG]
    @ DEBALA : hừm, thì là bác là hieptd... Chẹp, cái nick này của bác thì đâu cũng thấy nhá.
    @ S.Death : Em về sớm quá, tiếc quá thể
    @Haengbok, nhóc : Vote cho em 5* về bài tường thuật
    @naga8385 : Có nên vote cho 1* để trừng phạt việc không đến off không nhỉ? ( hay để bác này tự phạt bằng một chầu ốc cho anh em? )
    @All : Vote cho cả nhà Tautus 5* vì tinh thần offline tối qua, vote 5* cho hai vị khách nữa ( vì đưa đón hai iem Tautus về đến nơi đến chốn - chắc thế)
  7. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Quên, hôm trước chẳng thấy em nào trả lời câu cuối nhỉ . Trong số cung hợp với KN có cả KN mà .
    Được do_em_biet_anh_la_ai sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 19/12/2005
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    @satthukhongvotinh: em gây thù chuốc oán với nhìu người xem ra bác có vẻ sung sướng hả.
    @do_em_biet_anh_la_ai: Bác quan tâm vấn đề ấy thế cơ à?
    @ cả nhà: đề nghị mỗi lần ọp chúng ta chọn một địa điểm khác nhau. Okie?
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hì....lần sau offline đi ăn ốc đi....
    @ chily: Hổng dám đâu, anh đang khuyên em quay đầu lại thui....
    .....
  10. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà mình lại chìm thế này .
    @Nhoc: Anh quan tâm là việc của anh, thọc gậy bánh xe gì đấy, oánh cho bi giờ, anh ko bắn tỉa đâu, toàn chơi đấu súng thôi .
    Sắp cuối năm rồi, bà con làm quả tất niên hay tân niên nhỉ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này