1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con trâu vàng nhà Taurus ( 21-4 đến 21-5 ). OFFLINE đầu xuân, 9h sáng 12-2 tập trung trước cổn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 02/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hihì, không nhờ vụ ọp mảnh này lại nhận được sự phản đối dữ dội đến thế từ phía những người bị xếp vào diện không được tham gia.
    Sau đây là bản tường trình các hoạt động của các chị em nhà Taurus trong ngày hôm nay! (vào đề có trịnh trọng quá không hả các bác, cho ý kiến để lần sau e còn rút kinh nghiệm ạ)
    Trưa nay, tại địa phận Cổng trường GTVT + đầu đường Thanh Niên + Đặng Thai Mai, trời mưa như trút nước. Nhưng những giọt mưa xuân ngọt ngào đầy buốt giá ấy cũng không cản được đường của 5 nàng trâu (với các bí số 1, 5, 23, 26 và 31). Với tinh thần đã nói là phải làm, đúng 3hkém15, các nàng đã có mặt tại bãi gửi xe vào phủ, và chỉ 5 phút sau, là các nàng đã yên vị tại.... 6 cái ghế của quán bún ốc đầu tiên cạnh bãi gửi xe. Cảm giác của 15 phút sau đó là: No quá cơ
    [​IMG]
    Phủ vẫn đông như mọi ngày... trong Tết!! Người là người, quanh mình chỉ thấy nào tiền giấy, nào cành vàng lá ngọc, nào cây vàng cây bạc, nào xúc xích Đức hun khói, nào trứng cút luộc, nào vòng vèo, nào khánh, nào sớ, nào hàng bán sổ xố. Hương khói thì nghi ngút, lễ lạt thì ê hề. Những khuôn mặt thành kính đến lạ kỳ, hết vái phải, rồi lại cúi lạy trái, cuối cùng là cắm hương vào một chiếc lư đồng đặt giữa sân phủ. Đứng cạnh lư, là 2 bác bảo vệ, đeo phù hiệu, trông cũng rất thành kính, cứ độ 2 phút 1 lần, nhổ cả nắm hương trong lư, vứt vào xô nước lạnh.
    Chị em nhà taurus cũng rất thành kính, thắp hương, khấn vái, rùi dâng lễ, hóa lễ. Người ta làm công đức rất nhiều giấy bạc lẻ, loại có mệnh giá: 200 VNĐ, 500VNĐ, 10.000VNĐ. Người ta hóa vàng mã đến nóng bỏng cả một khoảng sân phủ. Nhóc nhà mình mải thành kính hóa lễ quá, đâm hóa cả tiền xu, xu 500 cơ đấy, chẳng biết chảy ra xong, cái đồng xu ấy có tìm được đường lên với các ngài không nữa.
    Vậy là hết, năm cô nương ngậm ngùi quay bước, dần tiến ra cổng phụ của phủ. À, mà ngay cạnh điện chính nhé, các bác an ninh cấp phường xã, cho dán hẳn 1 cái bảng mica, trên đấy có rất nhiều ảnh của các nam thanh nữ tú, đầu bươu trán máu mình me. Đến gần mới biết, hóa ra là bảng phong thần các đồng chí có thâm niên hành nghề ăn cắp ăn trộm ở phủ. Chậc, chu đáo thật, và rất có tính rắn đe đấy.
    Xong mục đích chính, giờ là phần giải trí. Để giải quyết khâu cổ họng(thèm hát hò), cũng để giải quyết khâu dạ dày (no quá, không ăn thêm ngay được), 4 nàng trâu hùng hục phi xuống phố Huyện, quán số 36, hát karaoke. Tiếc cho nàng Tiểu muội của nhà mình phải về sớm vì nhà có việc đột xuất.
    Ui, giật mình khám phá ra quá nhiều điều trong cái phòng chỉ có vỏn vẹn 9m2 của quán: Nhà mình có thể thành lập được hẳn 1 band nữ acapella đấy (với điều kiện là nvykop cứ bị tịt mũi với viêm họng dài dài, để đảm đương giọng bass của nhóm). Này nhé,
    hippy = tông khủng long, giọng to và dày, biết cực nhiều bài, hát cực đúng nhạc;
    nhóc hót chílý = tông Cẩm Ly, cao mà thanh mảnh, trình bày các bài hát rất có hồn;
    haengbok = tông classic, hát ít nhưng hát chất, đã hát là hát cả bài, đã thích là thuộc lời, đã thả hồn vào bài hát là quên hết 3 bức tường xung quanh;
    cuối cùng, là nvykop = tông bass, tịt mũi đâm ra giọng lại được khen là ấm áp, hát lại được khen là nhỏ nhẹ, và trình bày rất thành công những đoạn đầu bài hát, tức là những đoạn không phải lên cao ý, chứ lên cao 1 cái là ngồi ho cho 15 phút đồng hồ ngay.
    Mà công nhận, hippy nhà mình hát hay thật. nvykop với 2 nhóc kia cứ gọi là ngùi phê hết biết luôn. Nghe hát mà cảm giác như người chỉnh đĩa quên tách lời ý. Eo ui, thiệt tình.... tớ mà quen hippy sớm hơn độ 5 năm thì tớ khuyên ngay bạn ý thi vào Nhạc viện ý, chứ chả có kiến trúc kiến bò gì hít nhá.
    Lại nói đến kiến bò. Sau 3 tiếng 2 phút đồng hồ hát hò, các ca sĩ đã bắt đầu thấy.... kiến bò bụng. Vậy là alê hấp, lẩu Phùng Hưng go go! Vụ này thì tớ phải cảm ơn hippy lắm lắm, vì gợi ý đi ăn lẩu cho tớ đỡ nghiền; cảm ơn haengbok lắm lắm lắm (thay mặt cả nhóc và hippy nữa mà), vì gợi ý 1 quán lẩu ngon quên chết. Refer cho cả nhà luôn nhé, quán này nằm ở 167A, tên là Vũ Phi or Vũ Phương gì đó (hihi, lẩu ngon quá đâm quên cả nhòm tên quán). Giá cả hơi hơi phải chăng, quán hiếu khách, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, đồ ăn rất ngon, chỗ ngồi thoáng mát (ngồi ngoài vỉa hè mà, không mát mới là lạ ). Nhà mình mà có định ọp ẹp lẩu liếc gì thì cứ Phùng Hưng thẳng tiến nhá
    10kém20phút, no tôm chán mực thừa mứa rau muống-cải cúc-cải xoong-cần, 4 chị em ngậm ngùi chia tay!! nvykop về nhà nvykop, haengbok về nhà haengbok, hippy về nhà hippy, nhóc về nhà... hippy, grr ghen tỵ vụ này
    Vậy là buổi đi phủ đã kết thúc hết sức no đủ, với tổng thời gian là 6 tiếng kém 5 phút, trong đó thời gian đi phủ là.... 20 phút (hiz, phản đối nhá, lần sau đi chùa Hà cho thành tâm )
    Chương trình kể chuyện đêm khuya đến đây là kết thúc ạ!!
    P/s: haengbok nhà mình hôm nay khoái nhất món <xóa đi theo yêu cầu của thân chủ> các bác ạ. Khiếp, ăn lông ở lỗ đến thế là cùng

    Được nvykop sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 06/02/2006
  2. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    ối dồi ôi, lại chuẩn bị ôm hôn thắm thiết , ngại quá đi mất đâu đâu xem các em nào đang mon men trước cửa chuồng trâu để chị dẫn vào nào
    @ thalagiotmua em này cùng ngày sinh với mình, xúc động quá ko cầm nổi nước mắt thế này hichic huhu @thangbehonconbe : kưng này bị chị Mèo lôi kéo hử, khiếp bà Mèo đấy là mẹ mìn cẩn thận nhé em, cơ mà yên tâm, vào đây rồi có các anh chị tốt bụng đáng iu, sướng cực
  3. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Oạch ! Chẳng hỉu làm seo mà cái nick nhoc_hot_chilly lại không vào được ! Cú gần chết . Dùng tạm cái nick cũ này vậy ! Đến là chán .
    Tình hình là hôm nay vui quá ..cơ...cỡ.
    Bác Poky đã mở màn vụ bún ốc bánh tôm thì để emthêm thắt tý vào vụ chị iem mình vào phủ ..ra ...hát nhé .
    Sau khi đã "no quá " với mấy bát bún ốc và đĩa bánh đến là đáng yêu . Thì cả nhà vào phủ thắp hương ,.khấn vái
    Nói nhỏ là :Chen lấn để ...phi hương (suỵt ! Từ này đánh dấu bản quyền bới chị Hippy nhà mình! ).
    Chưa nói đến vụ là lúc xin tạ lễ còn tạ nhầm .Không tìm nổi lễ nhà mình đâu ! Chị hippy lại còn bị mắng chứ. Khổ thân !
    Nhưng rồi thì cũng đâu vào đấy cả .
    Cả nhà mình (thực ra có 5 người thôi ) ! Sau đấy quyết định đi hát ,.. Toàn tâm hồn âm nhạc cả.
    Híc ! Mỗi tội là chị Quyên lại fải vìa .Thế là '''' Sao 5 cánh rụng 1 "
    Nhưng mà cũng vẫn ổn. Nhà mình còn lại
    Chị poky
    Chị hippy
    Nhóc _hot
    Haengbok (mà theo lời bác Hippy gọi là totochan)
    Sau một vòng gần như quanh Hà Nội(hơi quá không nhỉ ) thì nhà mình quyết định là vào hát ở Ngõ Huyện .hehe.
    (Phản đối lão naga. Thích bon chen . ! Tưởng là tham gia với bà con lại còn bóng với chả đá,
    Ức chế.!)
    Hát hò hoành tráng. 3 tiếng .
    Ặc!
    Gào hết cỡ. Phanh không kịp !
    Nói nhỏ (Oach! Bác hippy ngồi cạnh ! ---> giết em! )
    Chị ấy hát ....... ---> có gì bà kon ai bít nói hộ .
    -Theo bác Hippy thì cả nhà mình ai hát cũng ổn
    Xem nào . ...(theo lời bác Hippy nhé !)
    -Totochan thì giọng chuẩn ,hay
    -Chị poky hát nhẹ và hát tiếng anh thôi rồi. Giọng chuẩn .Híc!
    -Chị ấy khen ....giongj em ...trong các bác ạ ! Ăcj!
    Nghĩ lại vẫn thấy phê phê
    Từ "Vầng trăng khóc " ," The day U went away " ,Rùi " Dẫu có lỗi lầm ," Trống vắng " Sau đấy còn " Đồi hoa sim " " Kết thúc còn là một loạt Trịnh .Phiêu phải bít !
    Đến đây thôi .
    Được perverse_girl sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 06/02/2006
  4. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Up 1 phát nào. Box mình có một lễ tân(haengbok) hồi nào ý nhỉ?? Mà lại cùng 1 lò VĐ với mình mới chết chứ!! Chậc!
  5. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Up phát nào! đề nghị hội mình hẹn ngày online đêm trên TTVN đi! đề nghị các bác cho ý kiến!
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Từ đời nào rùi còn hỏi. 85 à . Mãi mới vớ được một người sinh năm trâu như mình .
    Vào được rùi! Vui thía
  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Em này để lại cái YM nhá, để các trâu anh trâu chị còn tiền bề tóm cổ về chuồng khi có sự vụ
  8. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0

    giời ơi...đất hỡi... càng ngày em càng thấy iu nhà mình thế ko bít, làm thế nào bây h các chị ơi, em sợ bị les lắm, tại các chị hết đấy Công nhận Hội Phụ Nữ nhà mình hoành tráng thế, hôm nay á, em nói thật, ngất ngây con gà tây ớ mà còn cái vụ trên Đinh hôm thứ 7 , ko thấy ai nhắc nhở gì nhỉ mà thôi nói ít thôi ko những ai ko đi lại tủi thân
    ôi thật ạ, thế sao em lại thấy mặt chị poky hớn ha hớn hở trên cái bảng đấy, cứ tưởng cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh chứ nhở
    đời còn dài mà sao chị lại chán sống thế, bít tay em mà thôi em chả làm gì chị đâu, chị làm em buồn lắm đấy dỗi rồi...
    mờ còn vụ cái mic 1 đi ko trở lại chả thấy ai nói năng gì nhể
    ah hnay em còn fát hiện ra ở hàng karaoke có món muối tinh ngon cực kì ý chỉ có mỗi em với chị poky được thưởng thức thôi, chị nhờ ơ, quên, đang giận chị poky , ko nói nữa
    ah bổ sung thêm là sau khi đi ọp về, hội phụ nữ lại online buôn tiếp bi h là 2h 7 fút sáng rồi muh vẫn đang tâm sự thoai ngủ đi các chị ơi, mai còn dậy sớm ra đồng, 2 tuần rồi trâu nhà mình được thả rông sướng nhỉ, nghĩ đến ngày mai mệt quá đi
    cả nhà ngủ ngon nhé
  9. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hic tiếc quá ko đc đi với các chị Sáng chủ nhật em có lịch thi mất rồi hông bít có đi với cả nhà mình đc ko nữa
  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ post ảnh bên thi SUPER SUPER HOT GIRL đấy, nhà mình vào xem nhá.
    Link đây ạ:
    http://thitruong.ttvnol.com/lovekingdom/643117/trang-23.ttvn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này