1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những công ty yêu cầu khách đến để giày dép ở ngoài?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ntt0180, 28/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về những công ty này?
    Về ông chủ (bà chủ) của họ?

    Cá nhân tôi không ưa những công ty kiểu này vì:
    - Giày là một phần của bộ trang phục - nhất là với phái nữ.
    - Có thể có khách đi tất rách.
    - Mùa đông đi giày ra mồ hôi chân, tất ướt, bỏ giày ra chân sẽ bị lạnh.

    Liệu người ta có sạch một cách quá nguyên tắc ? Bệnh sạch ?
    Hay do người ta lười làm vệ sinh ?
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Giờ tập thói quen ít nghĩ đi cho nhẹ đầu :D

    Đùa tí, mình thấy nếu có 1 phòng để giầy riêng, có chỗ cho khách bỏ giầy + đi giầy dễ dàng (vì nhiều khi động tác cúi xuống tháo giầy/đi giầy vào cũng hơi bất tiện) thì cũng tốt. Đi chân không giầy vào làm việc cũng có cái thú của nó đấy! Nếu tất rách thì cởi luôn tất ra cho thoải mái, còn chân mà có mùi thì hơi ảo :P
  3. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chả nghĩ gì cả. Mỗi văn phòng, công ty có 1 văn hoá riêng. Khi mnfh vào cty nguời ta thì nên tôn trọng.
    Còn ko thích thì quay đít ra về. Hơi đâu mà nghĩ ngợi.
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng là như vậy... Nhưng đang phiếm luận mà bạn.

    Tôi còn không ưa cả những nhà riêng nào cũng như vậy!
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Tôi thì lại không ưa những người nào đến nhà người khác, đáng lí phải bỏ giày mà cứ phi cả giày vào nhà.
    Mỗi nhà có 1 văn hóa, cách sống riêng. Người Việt hay ca ngợi Nhật này nọ đó. Đi vào nhà người Nhật, chắc chắn phải bỏ giày dép ở ngoài.
    Hơn nữa, không đi giày sẽ đỡ bí chân, tốt cho sức khỏe vào mùa hè. Mùa đông thì có thể đi dép trong nhà.

    Chỉ cần phòng khách cho phép đi giày dép là được rồi!
  6. halehale

    halehale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Công ty cũ của mình cũng thế đấy. Toàn phải tháo giầy dép ra:) Nhưng chưa lúc nào cảm thấy khó chịu cả, hì hì. Khách thì không biết.
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Bkav
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đồng quan điểm với bạn này. Kiểu để giày dép ra là kiểu nửa vời, nửa Tây nửa ta, nửa nạc nửa mỡ, chẳng đâu vào đâu. Mình là con trai, nhưng rõ ràng thấy rằng, để cho phụ nữ phải rời bỏ trang phục của mình ra, trông yếm thế hẳn.

    Nói chung là ko tán thành các cty kiểu đó.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Có hai loại địa điểm mình không thích đến là nơi bắt bỏ giày dép ở phòng khách và nơi nuôi chó thả rong.
  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ca ngợi người Nhật không phải là cái gì cũng ca ngợi.
    Điểm gì tốt ta ca ngợi, không thì thôi! Người Nhật cái gì cũng tốt sao?
    Mà người Nhật không liên quan đến chuyện giày dép ở trong hay ở ngoài. Họ không phải là cái thước đo!

    Thêm nữa, bạn đã đến được bao nhiêu nhà người Nhật chơi rồi?
    Thủ tướng Nhật tiếp khách có yêu cầu khách bỏ giày ở không?
    Có những công ty lát nền đá, mùa Đông yêu cầu khách bỏ giày mà không có dép cho khách.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bkav là mấy gã ăn lộc từ ngân sách, giống như chính sách nâng đỡ các ca sỹ dân tộc: Hà Hồ, Kasim, Stublack... mà thôi.
    Hưởng ưu đãi từ chính sách cơ cấu. Chả nhé VN lại không có một trung tâm ứng cứu khẩn cấp như thế?
    Bkav không phải là mẫu. Với tôi đó chẳng qua là mấy anh hề.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ok! Bạn giống như đa số mọi người. Tôi để ý... nên có chút ý kiến thôi!

    Đầu những năm 90, chưa nhiều nhà VN lát gạch hoa, lúc ấy giày dép đi được tất. Sau đó kinh tế phát triển, nhà nào cũng lát gạch hoa, lát đá. Từ đó sinh ra chuyện đi giày dép trong nhà, ngoài nhà... Giờ ra đường có rất ít người đi dép lê, nhất là vào mùa đông. Bây giờ người ta thường đi dép lê ở trong nhà hoặc dạo phố hóng mát vào chiều hè thôi.

    Những người có tính sạch thì thường yêu cầu khách bỏ giày dép ở ngoài để nhà không bẩn, ít bụi. Nhưng họ không nghĩ đến chuyện ở nhà sạch quá, khi ra đường họ sẽ không chịu được, vì đường phố bây giờ bụi kinh khủng!

    Nhà của ai, công ty của ai người ấy quy định. Đó là quan điểm cá nhân, là lối sống của họ. Tôi không hề có ý định phản đối, ngăn cản hay khuyên can gì. Tôi chỉ nói là tôi không thích, có được không nhỉ? Tôi có được không thích điều đó không? Đó là quan điểm cá nhân của tôi.

    Và tôi nhận ra là những công ty (hay nhà) yêu cầu khách để giày dép bên ngoài thường ít khách hơn những công ty (hay nhà) để khách đi thoải mái. Vì người ta đông khách nên không thể để ý đến việc giày dép được. Những nơi ít khách thường rảnh rang để mà chú ý đến việc đó.

    Những người nhiều nguyên tắc thường ít bạn. Cũng có những người hài lòng với điều đó. Đó là quan điểm cá nhân của họ!

Chia sẻ trang này