1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những công ty yêu cầu khách đến để giày dép ở ngoài?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ntt0180, 28/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Em cũng không thích cởi giầy, dép nhưng nếu mọi người cùng làm thế thì e cũng vui vẻ.
    Tóm lại e không thích cởi!
  2. kaothu

    kaothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thường thì nha khoa hay phòng khám gì đó nó mới yêu cầu mình cởi ra. Chứ bình thường mình thấy nhưng cứ... giả vờ như không thấy -> khỏi cởi :D
  3. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhập gia tùy tục thôi, có khi vớ nhầm đôi giày xịn:))
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Vụ này tôi cũng gặp hoài. Cánh thợ thì vốn xồng xộc, mà không phải là vô ý tứ đâu nhé. Có khi bước vào một nhà mà đã thấy hơi lạnh phả vào người cùng cái rin rít của nền gạch hoa bóng lưỡng. À thì phải cởi giày thôi. Ông bà chủ cũng vồn vả bào không sao không sao, bảo người nhà lau cái vèo ấy mà. Có khi xồng xộc vào một công ty. tót lên đến mấy tầng lầu rồi mới biết cô tạp vụ đuổi theo kêu ơi ới như mình là kẻ cắp. Thì ra quên cởi giày...

    Thằng rể nhà tớ cũng hay khoe cái thói giày, chẳng hạn như bước chân vào nhà có ý nện gót giày kêu lộp cộp...Nó chưa về thì tớ đã vội vơ lấy ...chổi quét nhà...
  5. damcamau001

    damcamau001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều công ty ở nhiều nước chưa gặp, ở VN thì gặp khá nhiều.
    Cảm giác là khó chịu, ngán ngẩm, éo muốn đến lần 2
    Sạch éo phải lối
  6. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không thích phải bỏ giầy ở ngoài , không thoải mái cho lắm .
  7. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thấy cty Nhật nào bất lịch sự đến mức bắt khách bỏ giày dép ở ngoài cả...
    còn bạn nói đến cái văn hóa bỏ dép khi vào nhà này nọ, không biết bạn đã hiểu được cái văn hóa đó ntn nhỉ?
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích làm ở những công ty như thế... bỏ giầy ra đi chân tất rất là thoải mái..... mà công ty như thế thường trải thảm nên ko có bị lạnh chân đâu bạn hiền ah
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ "nhà" nó khác với "công ty", cái câu "nhập gia tùy tục" nó khó có thể áp dụng hoàn toàn cho công ty, vì chỗ làm ăn là chỗ nên giúp khách hàng thấy thoải mái nhất có thể
    Trừ phi căn phòng bắt buộc phải cời giày dép (kiểuphòng thu cần yên tĩnh, hoặc phòng nhiều có đồ cần tránh bụi bẩn..), chứ mình cũng rất ghét phải cởi giày
  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ok! Đây là một ý kiến.

    Nhưng không phải công ty nào cũng trải thảm.
    Và lạnh hay không không phải là ở thảm, mà là ở nhiệt độ.
    Như chân tôi ra mồ hôi, ướt tất, nhưng ở trong giày giữ được nhiệt, nên vẫn ấm.
    Hay, trời lạnh nếu có mưa sẽ càng thêm buốt. Nhưng mưa trong mùa hè lại chỉ làm mát.
    Thường thì trong các văn phòng là ấm, vì kín gió, kể cả khi không bật điều hòa.
    Trong phòng ấm, mà lại trải thảm nữa thì quá tốt, cởi hẳn tất ra cho thoải mới hơn đi bạn!

    Đây đang nói đến việc khách đi từ ngoài đường vào, mà không phải ai cũng đi ôtô.
    Khách lại thường được đón tiếp và chỉ ngồi ở phòng khách. Phòng khách thường không ấm, vì phòng khách lớn.
    Ấm thường chỉ ấm các phòng chuyên môn. Nhưng đây đang bàn về sự bất tiện của khách.

    Văn phòng hiện đại, hộp kính, sáng bóng, tinh khôi, không bụi, không khói thuốc đang thịnh hành ở nước ta.
    (Thế giới chắc phải từ sau chiến tranh thế giới II).
    Giờ văn phòng không còn sập xệ, nhếch nhác, um khói, ố nước chè như thời bao cấp.
    Còn văn phòng thời chiến thế nào tôi không nói vì tôi không biết.
    Trong các văn phòng sang trong đó là những người cũng sang trọng tương ứng.
    Quần si, áo trắng, nói nhẹ, cười duyên, ăn uống nhẹ nhàng... Cảm ơn, xin lỗi đầy đủ...

    Tôi nói vậy không phải để khen ngợi hay bài xích.
    Không phải tôi không hợp được với những điều đó. Nếu cần, tôi có thể sống vậy vài chục năm được.
    Vấn đề là, tôi đang phải bối rối khi lựa chọn cách ứng xử của mình với các loại văn phòng.
    Tôi đang phân vân lựa chọn xem mình hợp với loại văn phòng nào, mình muốn thế nào?
    Vì có làm theo điều mình muốn, mình thích thì mới làm việc có năng suất, và làm lâu dài được.

    Những người hút thuốc, uống chè thường khó giữ văn phòng trong lành, tinh khôi.
    Nhưng nếu ngược lại, quá sạch sẽ thì lại đâm ra khó tính, mà khó tính thì không tốt.
    Vì khó tính là không chịu thông cảm, là ích kỷ...
    Những điều đó vẫn diễn ra hàng ngày... Không hiểu mọi người có bị phân vân?

Chia sẻ trang này