1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cử chỉ, hành động, việc làm của "người ấy" khiến bạn không thể nào quên ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongtinlaptop, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
  2. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tay tát mồm nói Cút
  3. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    ặc , hành động thật là dễ xương
  4. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mình ngủ gật và anh bẹo má mình
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm bài tay vội nắm tay mình khi mình ngủ ngật.
    Nhớ lắm khi ngồi sau xe ôm anh thật chặt
    Nhớ lắm mỗi khi nhắc nhở, dặn dò mình
    Nhớ lắm khi đưa tay vuốt má mình
    Nhớ lắm khi lau nước mắt cho minh
    Nhớ lắm khi Vội lên để đón mình
    Nhớ lắm Nụ cười đấy
    Nhớ lắm cánh tay chắn người mình lại khi sang đường (Mình hay co tật lau chau, sang dg mà không nhin xe cộ gì cả)
    Nhớ lắm khi 2 đứa ngồi ăn, trong khi chờ ng ta mang cơm ra đòi mình hôn ngay
    NHớ lắm.... nhớ lắm..... NHớ lắm.....
    Tất cả đã là quá khứ. Mình không muốn nó trôi qua nhưng sự thực là nó đang tuột khỏi tay của mình đây,.
    Buồn quá. Mất cân bằng quá. Hoảng hốt quá
  6. bongquysu

    bongquysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sờ trán mình khi mình nói: em yêu chị
  7. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cách anh trò chuyện và ngồi nghe những chuyện không đâu của em.
    Nhớ cách anh lặng lẽ đi dạo cùng em khi em có chuyện.
    Nhớ câu nói anh dành cho em mỗi khi em khóc: "Hãy cứ khóc đi anh không dỗ đâu" và rồi hát cho em nghe.
    Nhớ bờ vai vững trãi và vòng tay ấm áp anh luôn dành cho em.
    Nhớ những giây phút yêu thương khi mình có nhau và cả những đớn đau khi mình xa nhau.
    Nhớ cách anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em và càng nhớ hơn cách anh lặng lẽ bước qua cuộc sống của em.
    Nhớ...nhớ...nhớ nhiều lắm anh ah.
    Được littlehug sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 17/11/2007
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vòng tay của anh,ôm chặt lấy mình,ko nói 1 lời,dù đã chia tay nhau 3 năm rồi,biết anh còn tình cảm.
    Nhớ cái áo anh khoác cho em khi em chi mặc mỗi cái áo thun dù em là dân xứ lạnh và anh là dân xứ nóng
    Nhớ đã chia tay 3 năm rồi,sao tình cảm lại ấm nóng thế này.
  9. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lấy chân đá đá vào người và lèo nhèo: Dậy nấu cơm em ơi!
    Hic hic
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh ngồi nhìn em ngấu nghiến hết cả hộp bắp xào, để sau đó cười mà nói rằng "Anh định mua để ăn cùng em nhưng thấy em ăn thế anh không nỡ tranh".
    Nhớ anh đưa em cái áo lạnh, bảo mặc vào rồi sẽ nói nghe 1 bí mật... rằng anh sẽ chỉ đi với em ngày hôm đó, không ai có thể chen vào.
    Nhớ 2 đứa ngồi chờ mommy anh đi ngủ để được tự do bên nhau, thế mà mãi mommy vẫn ko ngủ... đành ngậm ngùi về, dù vẫn tranh thủ được 1 nụ hôn lén lút.
    Nhớ những lúc anh vỗ về em...
    Nhớ lời cuối của anh: em bình tĩnh lại... anh về trước...
    Nhớ để làm gì nhỉ?

Chia sẻ trang này