1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cử chỉ nho nhỏ làm đối phương rung động

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi B_M_B, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B_M_B

    B_M_B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Những cử chỉ nho nhỏ làm đối phương rung động

    Nêu ngươi yêu cùng học chung trường, bạn hãy bỏ một bông hồng trong "locker" hoặc ô bàn của người yêu
    Viết một lá thư tình và bỏ chỗ ngươi yêu hay ngồi
    Tự mình làm những bức thiệp lãng mạn đê tặng người yêu
    Tạo một trang WEB Nòi về tình yêu của hai người
    Khắc tên của bạn và người yêu vào một cái cây
    Thâu một băng nhạc vơi nhưng bài hát người yêu thích và hãy nói, "I LOVE YOU SO MUCH"
    Dẫn ngưới yêu đi ăn trưa
    Gởi cho người yêu môt Postcard mỗi ngày. (sooo sweet and romantic)
    Hãy tự mình sáng tác một bài thơ tình cho người yêu. Bạn không phải là thi sĩ ư? Đừng lo, vì bạn có biêt đối vơi người yêu của bạn, những lời yêu thương từ đáy lòng sẽ hay hơn bât cứ một bưc thư tình nào khác
    Và cuối cùng, hãy tặng người yêu một bản nhạc tình trên RADIO và SLOW DANCE với người yêu!
  2. trungp

    trungp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mỗi người có một cách tỏ tình khac nhau còn tuỳ thuộc vào tình huống và cái " duyên " của mỗi người nữa .
    Mình có thể lấy một dẫn chứng của chính bản thân mình .
    Nói chung là mọi ngày mình vẫn lãng mạn nhưng ngày lễ , tết thì còn có ý nghĩa hơn .
    Hầu như ngày 8/3 năm nào (khi còn yêu nhau cơ , khi thôi rồi thì mình chỉ gửi bưu thiếp thôi ) . 8/3 năm nào mình cũng mang một bó hoa to đến trường tặng họ ( như thế thì bình thường như bao người khác đúng ko ?? ) . Điều đặc biệt là ở chỗ mình tặng rất khác người ! Lớp nàng ở tầng 3 và mình đã đứng ở tầng 1 để gọi nàng sau đó đi " diễu hành " qua các lớp cho mọi người thấy . Đến gần nàng mình đã nói những lời chúc thật lãng mãn nhưng lại nói to cho cả bạn của họ nghe thấy . Hôm đó lớp họ có tổ chức 8/3 ở lớp thì mình đã không ngại lên " diễn thuyết "nhân đó gửi mấy lời nhờ gió gửi cho nàng . Nang hôm đó chắc là cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc lắm !
    123
  3. minkil

    minkil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ làm theo kiểu của bạn thế học ở ĐH thì sao,ngồi hoc thì ở đâu cũng được chứ đâu có bắt buộc ngồi học như ở PT đâu,với lại nhỡ người ta ko biết sử dụng internet thi sao???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????/
    thanhminh
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chờy tỏ tình kiểu này hả .. vậy từ nay nếu có thấy trường hợp như mấy anh nêu ra thì tina lo zdọt chạy..hihihi
    thien than be nho

Chia sẻ trang này