1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cử chỉ vô duyên mà các bạn gái cần tránh

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi brooklet, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Đánh chắn mà ko ngồi bệt thì ngồi thế nào?
    Lòng cuồng điên vì nhớ
  2. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải nên khép lại một tý !
    Đời tui đẹp chai nên đi đâu cũng nói dai , yêu ai cũng lỡ làng , yêu.... bà già cho chắc ăn !
  3. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ mặc quần jean thì ngồi thoải mái chút cũng không sao , thoải mái mà không vô duyên !
    Với lại con gái mập thì nên chú ý đến cách ăn ngồi hơn , vì bản thân cái sự mập đã làm mất duyên con gái rồi chỉ góp ý thế thôi !
  4. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Keke, nếu sống trên đời mà cứ phải ngó trước, ngó sau, nhìn trái, nhìn phải để xem người ta nghĩ gì về mình, để mình ko có cử chỉ nào vô duyên thì chắc tôi chết mất, thà không làm con gái còn hơn.
    Tôi cứ nghĩ đến cảnh tí tí lại lôi danh sách "những cử chỉ vô duyên bạn gái nên tránh" để học thuộc hoặc kiểm tra bài cũ mà sợ quá.. sợ quá..
    Nói như thế ko có nghĩa là tôi ko tán thành việc nên tránh những cử chỉ "vô duyên". Nhưng mà tôi cảm giác như chúng ta đang cố gắng trở thành một cô gái chỉ biết cười e lệ, miệng chúm chím, gọi dạ bảo vâng, lúc nào cũng nơm nớp sợ người khác nghĩ mình là vô duyên ý.. ặc..ặc..
    Về cá nhân tôi thì tôi ko tán thành những điểm sau:
    - Khi vào quán ăn , nếu người bán có chậm trễ thì cũng đừng tỏ thái độ sốt ruột , bực dọc... trông rất đáng chán đấy. ---> Nói như vậy thì hoá ra mình cứ phải ngồi đợi, đợi nữa, đợi mãi.. cho đến lúc nào người bán sực nhớ ra là còn phải phục vụ 1 "thượng đế" nữa à??? Tôi đã từng bị một vố vì thái độ lịch sự quá đáng này, giờ nghĩ lại vẫn còn cay..
    - Tránh để một anh chàng nào đó thấy bạn đang lê la một mình trong một quán ăn vỉa hè mất vệ sinh ...chàng ta sẽ rất ấn tượng về bạn đấy ! ---> ặc..ặc.. thế này thì các hàng ăn vỉa hè đó ế nặng rùi vì mất đi một lượng lớn khách hàng, còn về mức độ mất vệ sinh thì xin thưa rằng 90% các hàng ăn ở nước ta là mất vệ sinh, đừng tưởng các hàng ăn lớn là sạch sẽ đâu nhé, chẳng qua là chúng ta ko nhìn thấy thôi, khuất mắt mà, keke..
    - Tránh đi một mình qua đám con trai, nhất là khi bạn ăc mặc hơi bị mát mẻ . Có trời mới biết chúng nó sẽ kháo nhau những gì ! ---> Úi trời ơi, chúng kháo nhau điều gì thì quan trọng gì nhỉ, tôi chỉ sợ nếu đó là lũ râu xanh thôi, híc..
    - Không đút tay vào túi quần, đi đứng khệnh khạng giống con trai ---> đi đứng thế nào không quan trọng, với lại nếu những người sinh ra đã có dáng đi như thế thì làm thế nào, bạn chẳng bảo đó là bẩm sinh ko sửa được cơ mà, nếu thế thì chắc họ xấu hổ lắm nhỉ..
    - Không nhăn mày , méo miệng , làm hề trước nhiều người ---> tại sao lại không được nhỉ, tất cả những hành động đó chỉ mang tính chất funny thôi mà, làm mọi người cười vui vẻ thì là điều tốt chứ sao???
    - Khi mặc áo dài mà trời sắp chuyển mưa thì tìm chỗ nấp ngay ----> nên đưa chi tiết này vào mục "Tư vấn sức khoẻ" thì hợp lý hơn.
    - Tránh để người yêu âu yếm thái quá ở chốn đông người . Người VN thường không thích thế. ---> Người VN có đặc điểm nổi bật là: "tình cảm thì kín đáo, vệ sinh thì công khai" - còn Tây thì khác: "tình cảm công khai, vệ sinh kín đáo" .. Tôi nói thật thấy cảnh trai gái âu yếm nhau còn hơn là thấy cái cảnh .. người Việt gốc cây..
    - Khi đi ngang qua xe đổ rác hoặc người lao công quét đường nên chịu khó nín thở , không nên lấy tai bịt miệng. --> tôi mà làm theo điều này của bạn thì chắc là tôi đã "hi sinh vì ngạt thở" rùi, đường về nhà tôi dễ đến 5, 6 cái xe đổ rác to đùng..
    - Không nên nhìn quá lâu vào mắt con trai một cách tùy tiện , hắn sẽ tưởng bạn đang có ý định quyến rũ hắn ... hoặc động chạm ( vô tình thôi ) nhưng hắn sẽ nghĩ không tốt về bạn đâu. ---> ặc.. ặc..
    Túm lại một điều, hình như tất cả những cử chỉ bạn gái nên tránh đều chỉ nhằm một mục đích trở thành một người con gái tuyệt vời trong mắt các bạn trai... chứ ko phải là trong mắt bố mẹ, họ hàng, người nhớn thì phải..
    Được natasa sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 10/01/2004
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Kính chuyển cô em này về kỷ nguyên "Phong kiến". Ặc ặc.... Thực hiện xong tất cả những điều của cô em chị thấy minh biến thành con dở hơi nào í chẳng nhận ra. Thôi vái!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy sự mập , ốm chẳng liên quan gì đến duyên con gái, có nhiều cô dáng đẹp mà mồm chửi bậy liên mồm, chẳng nói đâu xa trên box này cũng chẳng thiếu, ngoài ra còn có nhiều cô õng ẹo, khoe hàng và spam bài bừa bãi, duyên ở đâu không biết chứ tôi thì thấy kinh!
    Con gái có duyên là người con gái có đầu óc, có trách nhiệm với bản thân và mọi người xunh quanh!
  7. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cái gì cũng một vừa hai phải thôi . Cái gì đúng thì nên làm , cái gì sai thì bỏ đi , thế thôi . Với lại những điều trên, hầu hết con gái làm được mà . Chỉ có một số điều là ko làm thôi , chứ ko phải ko làm được . Chị Brooklet kể ra thì nhiều nhưng trên thực tế , mọi người cứ để ý mà xem , nó ko nhiều như mọi người nghĩ đâu . Con gái cố gắng giữ kẽ một chút , có lẽ sẽ dễ thương hơn trong mắt các bạn trai đó .
  8. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chà , tranh luận ghê quá nhỉ ! hi hi , cũng tốt
    Đó là ý kiến của riêng mình , nên chủ quan là không tránh khỏi . Nhưng dù sao thì mình vẫn mong con gái chúng mình có duyên hơn , còn cách thể hiện thì tùy từng người , chứ đâu phải ai cũng giống ai được , đúng không ?
    Cũng may là những người thân hay bạn bè mình , trước giờ chưa có ai chê , cho là bà già cổ hủ hay xét nét người khác ...mà họ nói mình rất tự nhiên và dễ thương ,hihi
    Còn một điều nữa , đó là các bạn gái nên trau dồi tri thức , cái vô duyên tự nó cũng bớt đi ...
    Vậy thôi ha , bye
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chặc, còn 1 điều nữa, vừa đi vừa ăn chẳng qua là vội, không có thời gian ngồi 1 chỗ mà ăn, chứ đâu fải duyên với không duyên?
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy con gái vô duyên bạo khi văng tục, ăn nói bỗ bã, cười to tiếng gây sự chú ý nơi công cộng thôi :-)



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

Chia sẻ trang này