1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cử chỉ vô duyên mà các bạn gái cần tránh

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi brooklet, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    TẬP CHO MÌNH THÓI QUEN TỐT , SẼ CHẲNG CÓ GÌ LÀ GÒ BÓ .
    AI BẢO PHẢI HỌC THUỘC LÒNG ? CHỈ CẦN BIẾT VÀI CỬ CHỈ CỦA MÌNH BỊ CHÊ LÀ VÔ DUYÊN THÌ TRÁNH ĐI . THẬT CHẲNG CÓ GÌ DỄ DÀNG BẰNG !
    CON GÁI CON TRAI ĐỀU CẦN PHÉP LỊCH SỰ TỐI THIỂU , NHƯNG VÌ SAO NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI "DUYÊN CON GÁI " CHỨ KHÔNG NÓI "DUYÊN CON TRAI " ?
    LÀ CON GÁI THÌ NÊN Ý TỨ MỘT CHÚT , THÀ BỊ CHÊ XẤU CÒN HƠN BỊ CHÊ LÀ VÔ DUYÊN ,TỒ TẸT .
    THẾ THÔI , NÓI HOÀI ĐÂM RA NHÀM !
    Vô tư thì tốt , vô duyên thì xấu , vô tâm lại càng xấu
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thấy topic này có gì đáng chê cả và cũng hoàn toàn ủng hộ chị Brooklet đã giúp tôi sửa được những khuyết điểm của mình.
    Bạn nào bảo rằng k thể thực hiện được tất cả những điều trên? Nếu thế thì theo tôi bạn k đúng. Tôi có 3 điều k làm được trong những điều các bạn đã nêu ra:
    1, Tôi ăn mặc giống con trai và hay đút tay túi quần. Đơn giản là ăn mặc nhu thế hợp với dáng người tôi hơn và tôi k thoải mái khi tay chân để thừa thãi . Tốt nhất là cho tay túi quần.
    2, Tôi hay huýt sáo, nhg là theo1 bản nhạc. Tôi nghe rock mà. Vẫn bị bố mẹ góp ý nhưng bít sao được, nó tạo lên hứng thú cho tôi khi vừa học , vừa nghe nhạc và huýt sáo theo giai điệu mình thích.
    3, Hồi trước k thế đâu, nhg từ ngày học guitar (dù bây giờ k học nữa ) thì tôi quen nhấn chân theo nhịp nên thành ra thỉnh thoảng cũng rung chân. Bi giờ đang sửa. => Cái này là cảm ơn chị Brooklet đấy.
    Topic này có lẽ cũng tạm đủ để bà con xem xét. chứ nhiều quá chắc bảo là mình tự làm khổ bản thân mất.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. phong_lan_rung

    phong_lan_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ko có thời gian àm ngồi đọc hết cái mớ lý thuyết anỳ được. KO biết để đáp ứng được những điều này thì mình đã trớ thành 1 cô người máy chưa đây. Đây quả là ý tốt của người viết, nhưng nhiều vấn đề hơi thừa, đã được 1 số người chỉ ra ở các bài trước.
    Tớ thấy việc này đâu làm người ta mất duyên đâu, nếu như họ ko nói quá nhiều, gây nhàm chán. Tớ là người rất hay buông những câu già đời như thế, đươngnhiên là ko buông chỉ 1 câu nhiều lần, vẫn chưa bị chê là vô duyên, vẫn may.
    Tớ hỏi khí ko phải, với những kiểu mẫu mà bạn đưa ra thì bạn chắc chắn sẽ hay chê người khác rồi nhỉ? KO vừa ý là phải chê thôi. Mà chê người ta theo định nghĩa của bạn thì...
    -
    Chết thôi, mình bị cái này nặng nề nhất, bạo lực ghê gớm, tuy ko cái 1 câu nói là 1 câu đánh người, nhưng với bạn bè thân thì cũng hay ra tay lắm. Hihi, tớ thì chưa bị chê là thiếu đứng đắn, dù người tớ đánh toàn con trai thôi, con gái ai nỡ đánh.
    Hi`, thôi tớ cứ là tớ, sống thế nào mình thấy vui vẻ và ko quá ảnh hưỏng đến mọi người xung quanh là được rồi. Đôi lúc sự vô duyên với nhiều người lại là 1 cái duyên trong mắt vài người khác.
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim
    khao khát vỗ về
    trái tim non trái tim mềm quá thể
    trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hức , một người con gái mà tránh được tất cả những điều trên thì có boy nào dám yêu không nhỉ ? Hoàn hảo quá , tôi thì chịu thôi Nhân vô thập toàn
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị Brooklet hơn tuổi em. Nếu không quyết bay vào Đà Nẵng cưa bằng được Brooklet
    Vote cho Brooklet 1 phát 5*
    Nothing is impossible, but mankind can''t do anything...Why?

    Được loveme sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 18/02/2004

Chia sẻ trang này