1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những củ chuối trong phim Việt Nam !!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Voldo, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Những củ chuối trong phim Việt Nam !!!

    Phim Hoa Ban Đỏ có đoạn bắn thằng Mĩ rơi tù trênmáy bay xuống nước, lúc nó leo lên bờ thì quần áo vãn khô nguyên.

    Phim Gai nhảy có đoạn Hạnh mặc quần áo trắng nhảy trên bãi biển với các em nhi đồng chuối không thể tả được.

    LẠi cón có phimnmà mấythằn nhõc trẻ coi nói nghe gìnhư mấycụ 70: "Bố đã dồn mẹ vào chân tường tuyệt vọng!!!" híc!

    Các anh chị em ra tay cho tôi mấy nai chuối về ăn cái!
  2. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Phim gái nhảy có đoạn cô phóng viên lúc đi tìm nhà Ngọc đi xe máy đến lúc sau gặp ông x e ôm và vứt xe máy ở ven đường....................Lúc về đi xe xích lô,,,,,,,,,KO hiểu người ta có lấy xe của cô ý ko nhỉ??
    Rồi fim đất và người nữa chứ.......Ngay ở tập 1.... Quềnh say rượu mò về nhà dưới mưa,,,,,,,,vậy mà đến lúc về nhà quần âo vẫn khô.............. ặc ặc.. siêu ơi là siêu
    Ngày mai là mùng tám tháng ba roài
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hơ em love3 đi đánh lẻ rồi à ? Tiếc nhỉ . Còn phim Việt Nam thì nhiều cái "hay" lắm :
    - Nếu bạn nói được một câu hay ho chí lí , thế nào bạn cũng được nghe vỗ tay và "Hoan hô" , "Hay quá "
    - Nếu bạn là một cô gái nông thôn , bạn sẽ nũng nịu với mẹ bạn , và thế nào mẹ bạn cũng đáp lại "Cha bố cô !" , rồi bạn sẽ tựa đầu vào vai mẹ . Luôn luôn là như thế
    - Trong phim ... gì không nhớ [:||] một bộ phim về Hà Nội thời chiến tranh phá hoại có Võ Hoài Nam và Khánh Huyền đóng ấy , bom dội xuống , nhà cửa đổ nát , anh bộ đội (VHN) đào bới được một con búp bê ... người mẫu . Hichic , loại búp bê này hình như khoảng 10 tuổi em mới thấy lần đầu tiên
    - Ta luôn luôn thắng , địch luôn luôn thua . Ta có thể chỉ có vài người , còn địch lực lượng hùng hậu . Ta có thể chỉ bắn vài phát đạn , địch thì máy bay vèo vèo ... song chân lý ấy không bao giờ thay đổi
    ....vv và vv...
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn
  4. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ nhất là phim Xin hãy tin em, nhân vật Hoài đứng trong phòng đầy tâm trạng. Cô rút phích cắm cát xét ra khỏi ổ điện. Vẫn trong phòng đó, cô chưa cắm điện trở lại mà bật cát xét lên. Thế là vang lên bản nhạc Close to you của Whigfield, hà hà, hay phết.
    Rất nhiều phim khác thì khi khách đến nhà và vào nhà xong, chủ nhà chả cần khoá cửa gì cả, thậm chí chẳng thèm đóng cổng. An ninh của VN tốt ra phết, cả buổi tối cũng chẳng thấy ai đóng cổng mấy. Ngoài ra, diễn viên trong phim quả là siêu hạng, đi mua gì thì rút tiền một phát là đúng luôn, không cần mặc cả nữa.
    Phim Gái nhẩy, mấy cô bảo mẫu kia chẳng hiểu ra làm sao, trông thấy cô Hạnh như thế mà cho mượn bộ áo dài trắng và dặn nhớ trả lại nhé. Chưa hết, các cô còn yên tâm cho cô Hạnh chơi đùa với mấy em bé thiếu nhi mặc quần áo theo kiểu thiên thần nhỏ bé (cái này tui cam đoan là bắt chước phim nước ngoài à nha, nhưng mà dở hết chỗ nói) và các cô thì ngồi rung đùi ngắm bờ biển.
    Vẫn phim Gái nhảy, lúc đám nhà báo xúm vào hỏi ông giáo sư về HIV AIDS mới kỳ, nhiều câu nghe chuối không thể tả. Đơn cử: "Theo ông thì người bệnh sẽ sống được bao lâu...." "Theo tôi thì...." À, hoá ra là theo ông ấy cơ đấy, chứ chẳng theo tài liệu khoa học nào hết.
    Một số nhân vật trong phim VN thì đóng khung vai, rập khuôn quá. Cứ bảo vệ thì phải là Phát Triệu, Văn Hiệp. Cứ bộ đội thương binh phải là Trung Anh. Cứ Quốc Tuấn thì lại là hiền lành chân chất và hơi ngô ngố.

    Movie Fan Club


  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua TN vừa đi xem phim Gái nhảy và thật cám cảnh cho hình ảnh của các phóng viên được khắc hoạ trong đó.
    Là phóng viên thì chỉ muốn bỏ nghề sau khi phóng viên được phim ảnh ca ngợi.
    Đang muốn theo đuổi nghề thì đau khổ cho vẻ đẹp của nghề trong vai diễn của cô Kiều Thanh. Trời ạ, nhà báo thì là cái gì mà "Cô biết tôi là ai không?" Nhà báo mà ăn nói kiểu đó sao? Người ta lại chẳng lót lá chuối dắt tay ra khỏi cửa ấy chứ?
    Nhà báo mà vì mấy lời nói của trẻ vị thành niên mà đánh đấm người ta với tất cả căm hờn thế ư? Cùng lắm là một cái tát cảnh cáo thôi chứ?
    Nhà báo là cứ phải tỏ ra thế này thế nọ, rồi đeo một cái máy ảnh to đùng trước ngực mới ra dáng cơ đấy? Mai về mình cũng sắm cái máy ảnh nào cũ cũ một chút, vì càng cũ càng bự mà, rồi xách theo người khéo lại có ai đó nhầm ấy chứ! Khéo lại doạ được ai không biết là ai đó... Hờ hờ!

    Magic Blue
  6. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    À còn một chi tiết rất củ chuối nữa là tất cả các ông chủ trùm maphia đều ngôid nói chuyện với tay chân, đồng sự của mình trên một bộ bàn ghế khảm trai và các ông ý đều mặ những bộ pigiama bóng bảy......Chả bù cho các ông maphia nước ngoài ăn mặc đẹp quên sầu
    Love3-------->đốt cháy cái gì mình đã tôn thờ và tôn thờ cái gì mà mình đã đốt cháy
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối trong cái topic này là có tới 2 người nhầm cô Hạnh với cô Hoa trong Gái nhảy. Cô Hạnh là cô Minh Thư, còn caicố mặc áo dài trắng nhảy múa trên bãi biển trông nai tơ là cô Hoa Mỹ Duyên các bác nhá!
    Hờ, qua sự việc trên đây ta thấy, trong phim Việt Nam, diễn viên chả nhập được vai!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tôi ít xem phim lắm, ít xem thật nên chả có nhiều ý kiến.... chỉ buồn cười ở chỗ xem phim VN, khách đến nhà chơi, chủ nhà mở cổng mời vào rồi cả chủ cả khách dắt nhau vào luôn.... .... xe ko thèm dắt vào, cổng không thèm khoá..... hí hí... mai mình đi kiếm xem họ quay phim ở đâu để "tỉa".... ko được con xe thì chí ít cũng được con IC ra làm vài chục đập lô....

    [​IMG]
  9. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    còn phần tiếng động nữa chứ, hình như các phim chiến tranh đều dùng chung 1 băng phát tiếng thì phải. Cứ có cảnh chiến tranh bao giờ cũng nghe tiếng AK cạch cạch mấy phát rồi tiếng cối 60 nổ bùm một cái, rồi lại cạch cạch dài hơn một chút, tiếng tầm đạn rít lên. Không lần nào sáng tạo hơn được. Mà âm thanh nghe cũng chả biết nó nổ ở chỗ nào cả, ko có gần xa gì hết, tiếng súng lúc nào cũng như là một người bắn một ý.
  10. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Việt Nam ức chế lém. Nếu lôi hạt sạn thì phim nào cũng có thôi, nhưng hạt sạn của Việt Nam thì to bằng hòn gạch. Chuối thì to bằng cái chày.
    Ức chế nhất là phim do Đài truyền hình hanoi làm, không thể tả hết cái chuối được.


    ich liebe Deutschland
    I love Germany
    j' aime Allemagne

Chia sẻ trang này