1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những củ chuối trong phim Việt Nam !!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Voldo, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Uh cái phần âm thanh lúc bắn nhau thì đúng là chuối thật. Em nhớ ko nhầm thì thầy dạy quân sự bảo là trong đánh trận bắn AK thì phải bắn tằng tằng 2 phát 1 thì mới đúng là lính có kinh nghiệm bắn và trận đó mới có khả năng thắng trận, chứ trận nào nghe nổ 1 loạt AK là toàn lính mới và trận đó kiểu gì cũng thua. Thế mà film nhà mình thì cứ toàn thấy chơi luôn 1 băng .. tằng ........tằng..... Rồi rút lựu đạn ra ném bùm 1 phát. Thắng to... Mà súng xịn lắm bắn chẳng mấy khi hết đạn.
    Lại còn mấy cảnh lãng mạn trong rừng lúc đánh nhau. Anh chị đi bên nhau, tóc chị dài ngoằng, anh đưa tay vuốt tóc chị... . Cuộc sống gian khổ thời chiến tranh, trong rừng khiến cho các anh :" Tây tiến đoàn binh ko mọc tóc " các chị thì cũng bị rụng tóc hết, hoặc ko thì cũng ko bao giờ có vẻ đẹp sunsilk óng mượt như tơ được. Mà khu rừng thì lại rất đẹp, con suối róc rách, ko hề có dấu hiệu của cuộc chiến tranh gì hết Tuy nhiên , chắc lúc đó xấu cũng thành đẹp.
    Watch the first light kiss the new world.It's a wonder,baby like you and I
    Every colours of the rainbow going somewhere,baby like you and I
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Phim Việt Nam à, hờ hờ. Cứ người giàu là xấu xa đê tiện hết, tiền vung thẳng tay, hở miệng ra là nói giọng trên tiền, rồi ăn chơi, nhảy múa, phá gia chi tử...bao nhiêu cái xấu đổ hết vào người giàu. Còn người nghèo sao mà liêm khiết trong sạch thế, hiếu học này, hiếu thảo này, nghị lực này, trong sáng này....Hic, xem phim xong thấy nghèo như mình thật là vênh váo!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  3. concococanh

    concococanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mot vuon chuoi : Gio qua mien toi sang
    O VN co cai suong cung co cai kho
    O ben nay toan cai kho
  4. hotline

    hotline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Phim Việt Nam cứ chiếu cảnh nhà thì dù nhân vật ở thành phố sống ở mức bình dân cũng có nhà xịn, còn nếu nhà xấu thì thường là nhà thuê hoặc nhà quá nghèo.
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cứ bà mẹ liệt sĩ là tóc bạc lưng còng, túm lại là thiếu Hà thủ ô và canxi! Mà anh bộ đội thì trẻ măng, còn mẹ thì chả khác gì bà nội!
    Diễn viên đóng vai siêu nhỏ thì hình như là tiết kiệm chi phí nên thuê đại một ông (bà) nào đấy trong số những người đứng xem, nói có vài câu mà không xong, chân tay thì cứng đờ ra, mắt thì cứ càng cố không nhìn vào ống kính lại càng lác xệch về phía ông quay phim
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    À mà đấy ko thể gọi là hạt sạn trong phim VIệt Nam được nó cũng giống như tượng trưng trong thơ Việt Nam cổ thôi,,,Ví dụ như mùa xuân là phải có hoa mai hoa đào,nói đến người quân tử là nói đến cây tùng.....NÓi đến cô gái xinh đẹp là làn thu thuỷ, nét xuân sơn...........còn nhiều cái nữa.....KO phải là đạo diễn việt nam ko muốn mới lạ trong phim của mình tại chẳng qua chưa ai dám vượt qua ranh giới đó thôi...... ai cũng sợ phim của mình khác người thì chả ma nào nó xem cả
    Mọi người chê bai ít thui

    Anh giết tình em có phải ko?
    Anh đem băng tuyết lấp hoa hồng
    Anh đem cay đắng vùi thương nhớ
    anh giết tình em chết lạnh lùng
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ối giời các bác moi móc cả ngày ra thì đầy nhóc, tốt nhất như em đây này, không xem nữa chỉ tổ đau tim thôi, đau vì lo cho điện ảnh nước nhà
    Đã Ký
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Phim của mình làm không xem bọn họ lại đổ lỗi cho người ta thích xem đồ ngoại. Từ lúc phim hàn quốc xâm lấn nước ta thì báo chí la um tùm. Bây giờ ít chiếu phim hàn quốc thì bội thực phim Trung quốc. Mà xem phim trung quốc về thể loại tâm lý em thấy ngán lắm. Mà xem phim lịch sử của nó thì bây giờ nó tiên tiến đem hết mốt thời đại vào phim lịch sử để thu hút người xem.(Chắc thời trước nó cấm thành ra bọn nó cho mình xem kiểu úc). Còn phim ta nếu không xem thì phim nước ta lại chỉ cho người nước ngoài xem thôi hay sao ? Mà xem thì phải có ý kiến cho người ta còn biết chứ cứ để tình trạng làm phim kiểu này thì còn gì mà dám đem phim đi tham dự nữa chứ ?
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. cinderella83

    cinderella83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    mà phim việtnam giờ tiến bộ wá ha. mấy cảnh ấy ấy là thoải mái. làm các cụ nhà iem đỏ cả mắt. chả bít có nhớ lại ngày xưa. còn iem thì đỏ mẹtnghe dân tình bàn bạc GÁI NHẨY nhìu wá làm thằng bạn rủ đi cháu chả dám
    Cry me a river
  10. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Phim "Tìm cha" kể về một cu nhóc tìm bố nó ( đang trong trại tù ), lang thang khắp nơi. Mọi người hỏi, nó trả lời: "Cháu đi tìm cha cháu". Câu nói này thực ra là ngôn ngữ chết vì ngời đời nó noi cháu tìm bố cháu chứ chẳng thể nào văn vẻ theo kiểu "tìm cha" . Cho một quả chuối!!!

Chia sẻ trang này