1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cú "shock" ngọt ngào trong tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chot_nho, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chot_nho

    chot_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Những cú "shock" ngọt ngào trong tình yêu...

    Khi yêu, hẵn ai cũng có những cú "shock" thật ngọt ngào ******** yêu luôn luôn rực rỡ, đầy màu sắc và mãi không quên...

    Trong vô vàn những điều khiến tôi yêu anh tha thiết : một nụ hôn lên bàn chân-một ngày anh cột dây giày giúp tôi, bất ngờ anh hôn lên bàn chân tôi, điều đó khiến tôi sửng sốt vì không bao giờ tưởng tượng được, không hẳn là tôi thích anh hôn lên chân mình và tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ có một lần nữa điều ấy lặp lại, nhưng điều đó làm tôi hiểu không ai trên đời này sẽ yêu tôi như anh, tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên nụ hôn đó, và bây giờ mỗi ngày tôi đều dành ra một chút thời gian để chăm sóc đôi bàn chân mình...
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ, lại là một nụ hôn nhưng đó thực sự là một cú sock. Tôi phải uống thuốc, nó rất đắng và là thuốc nước, khi tôi vừa nhăn mặt cố nuốt hết thìa thuốc và uống luôn một cốc nước to để trôi đi cái vị khó chịu của thuốc thì bât ngờ một nụ hôn, có thể nói là rất mạnh bạo và tham lam khiến tôi cứ trơ mắt ra nhìn. Cái thủ phạm đó sau nụ hôn đã thản nhiên nói với tôi:"Sạch sẽ rồi", và đúng là cái cảm giác khó chịu của thuốc mất tiêu luôn ~> Tôi vẫn cứ trơ mắt ra mà nhìn.
  3. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn ? nụ hôn là gì nhỉ ? một luồng điện chạy dọc khắp thân thể , toàn thân cứng đờ , thời gian như đứng lại , sau đó toàn thân nóng bứng . hihi . cảm giác khó quên . Nhưng đó là first kiss . còn những nụ hôn sau đó thì kô bít
  4. one_t

    one_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    - Người yêu tôi nói với tôi rằng "Anh hãy nói yêu em khi anh đang....hôn em" .
  5. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chiều mùa đông, mưa nữa híc híc lạnh thì ôi thôi... ngồi cafe thằng bé ướt như chuột. Ước gì, ước gì... híc sợ lắm, đang kưa mà, lỡ bị đẩy ra thì...
    Nhưng ước gì đc nấy hê, kon bé quay sang hỏi thằng bé: "Khổ thân anh ướt hết rùi, anh lạnh lắm ko?" Thằng bé gật gật mà người vẫn run. Thế là... shock... hê hê...
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    oạch,không thể ngờ là lại có người hôn lên chân kẻ khác như thế,mới chỉ được xem trong phim thôi,cách bạn nhận xét về việc anh ta yêu bạn qua nụ hôn đó kể cũng lạ,tôi nhớ nếu để đánh giá qua vòng tay ôm thì có thể xem anh ta yêu đến mức nào thì được nghe rồi,còn nụ hôn thì chưa,nhưng cũng chúc u có một tình yêu bền lâu.
  7. chot_nho

    chot_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cần sự trân trọng lẫn nhau, tôi yêu anh vì anh yêu và trân trọng tôi, anh luôn biết đâu là giới hạn, không bao giờ đòi hỏi ở tôi những điều tôi không thể, luôn giữ gìn giúp tôi, luôn lắng nghe tôi và hiểu tôi nữa. 3 năm, tình yêu của chúng tôi thật đẹp, đối với tôi thì không có bộ phim nào, tiểu thuyết nào, người đàn ông nào có thể đáng yêu như bạn trai tôi vậy, anh không hòan hảo, tôi biết, anh có nhiều khuyết điểm- những khuyết điểm mà ngay từ khi bắt đầu yêu nhau anh đã thừa nhận- và dường như luôn tìm cách thay đổi, nhưng ưu điểm của anh còn nhiều hơn gấp bội những khuyết điểm.
    Anh-một chàng trai vui tính nhân hậu tuy có đôi khi cũng thật nóng tính, một chàng trai thẳng thắng đến mức đôi khi làm tôi khó chịu, một chàng trai ít lãng mạn đến nỗi khiến tôi phải dỗi hờn, nhưng chính vì thế mà bất cứ điều gì anh làm cũng xuất phát từ tấm lòng... Tôi hiểu vậy, và tôi yêu anh...
    Được chot_nho sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 26/05/2006
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    những cú Shock trong tình yêu ư ? Shock ngọt ngào thì chưa và chắc sẽ ko bao giờ có được ! những nụ hôn lên bàn chân đầy nâng niu , nụ hôn liếm thuốc ( ngọt 1 chút nữa là liếm kem ) , bỏ đá và nước nóng rồi cùng trộn vào môi nhau và"giao lưu", 1 tay bịt mũi ko cho 1 chút ko khí lọt vào vì bờ môi cũng bị ......ko thở đc rồi và đếm .....xem bao nhiêu giây ?? ......thâm chí cả quái đản !!! có lẽ chỉ làm shock với những người lần đầu yêu hay cho mối tình đầu ! với những người tạo ra chúng , thấy thường !
    Shock đắng cay là điều mới đáng sợ , nó có thể chìm vào quên lãng rồi đôi khi ùa về , chà laị vào ! nhói ! nhói khi vết thương mới hằn lên vết thương cũ , nhiều khi thấy buốt đến nỗi ko còn thấy đau ! Những cú Shock ngọt ngào có thể tạo ra hàng nghìn , hàng vạn nếu muốn , nhưng Shock đắng cay thì .......!!!!
  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Sau đó à, ừ sau đó là kết luận sau:
    Theo các nhà vi trùng học thì sau khi hôn người ta truyền cho nhau khoảng 5 triệu con vi trùng . Còn các nhà khoa học Mỹ lại kết luận rằng có khỏang 287 loại vi khuẩn được truyền qua nụ hôn. NHưng yên tâm đi các nhà khoa học mỹ lại nghiên cứu và kết luận có tới 95 % là vi khuẩn lành . Một người đàn ông có thói quen hôn vợ vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm sẽ làm tăng tuổi thọ (cả 2 người) lên ít nhất 5 tuổi.
    hic hic mình chưa yêu nên chưa bao giờ hôn nhưng mà nghĩ cũng thấy ghê ghê.
  10. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Shock nhất à, có lẽ là lúc bạn gái nói " bạn em nói anh ko xứng đáng với em, trong lúc chúng ta tạm thời xa nhau, em đã đi chơi với người yêu cũ em và còn thân mật hơn trước " ko biết trước như thế nào...nhưng shock thật..tức chẩy máu mũi...hic hic....cũng may cô bé đính chính lại, tại em tức anh quá nên em nói thế.." vì mình cũng kể ra là mình lăng nhăng với 1 cô bé khác "..ko biết có huề không hay mình thiệt thòi nhỉ ...đúng là tình yêu..muôn mầu muôn vẻ, chẳng biết đường nào mà lần :)

Chia sẻ trang này