1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cú "shock" ngọt ngào trong tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chot_nho, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xt_bui

    xt_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  2. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hắn bảo Valentine phải ở nhà trọ, không đi được. Hic, buồn quá đi. Ăn Valentine đầu tiên chỉ đc gặp nhau qua chat chit ư? Gặp trên mạng, nói chưa bao nhiêu, hắn bảo bận mail cho bạn nên offline tí. Buồn tiếp. 5 phút, ngước lên nhìn hắn đứng trước mặt. Giữa Net công cộng, không lẽ ôm hun. Ui, dễ thương quá đi mất. Ra hắn canh me trước mình ở đâu để ló mặt ra mà.
  3. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    SN đến. SN đầu tiên từ lúc Nhím quen hắn. Thế mà bảo không qua đc nữa chứ do mẹ hắn lên thăm. Tức, ghét. Gần đến giờ, thằng bạn bảo ra cổng đón. Ôi, nó với hắn đang ôm con gấu bông to đùng vàng hoe, to hơn cả hắn cơ. Hic, ra hắn lén rủ bạn đi chung mà mua, mà vác qua bus đi ra ktx ăn SN mình cơ đấy. Thế mà than ôm gấu qua sợ người ta thấy mắc cỡ nữa. Tức quá nên Nhím ôm khư khư gấu suốt đoạn đường đi đãi SN của mình. Sốc đáng iu đó chứ
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cho tôi là tôi toàn gặp những cú shock cay đắng mà thôi.Có thể tôi đã mang đến cho 1 ai đó những cú shock ngọt ngào nhưng tại sao tôi chưa đuợc huởng điều đó nhỉ....???Bất công quá.................
  5. tottochan_173

    tottochan_173 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    còn con bé thì đang sock toàn tập vì cái anh chàng bấy lâu nay mà nó chat chit...Một anh chàng thật hay ho. Chat hợp đến độ có thể nói hàng tiếng mà chẳng muốn dời. Ngay đêm đầu tiên sau khi chat, ko sao ngủ được .như kiểu sét đánh ý mà. (mỗi tội là ở đây cái ông Thiên Lôi lại bắn sét đánh trúng em nó qua mạng).Làm con bé mơ mộng ngẩn ngơ như người trên mây. Thậm chí, còn hẹn hò gặp mặt nữa cơ .Nhưng Vì một số trục trặc nên vài cái date vẫn chưa thực hiện được.
    Rồi một hôm, thằng bé online và thú nhận 1 sự thật. hic, hic, hoá ra thằng bé lại chính là ex-boy của một đứa bạn cùng nhóm. Đã từng là 1 đôi mà con bé vô cùng ngưỡng mộ. Lại đã từng nghe bao nhiêu chuyện tình yêu lâm li lãng mãn của họ nữa chứ.Tình sử đôi này thì nổi đến độ bạn bè ko ai là ko biết.
    Cả thằng bé và con bé đều ko hề biết mình lại cùng quen thân với cô bạn kia. hic, đâu có ai ngờ, qua mạng mà vô tình gặp gỡ thôi...
    Làm sao mà con bé ko shock cho được.
    Một nụ hoa vừa mới hé mà đã bị bão mưa vùi dập tơi bời.
    Nếu là bạn thì bạn sẽ tính sao ???
  6. gv3000

    gv3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hay thật!
    Có nụ hôn khi uống thuốc thế có bác nào có nụ hôn khi nôn
    Nói coi
    thanks
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đắng nghét từ bao tử lên đến cổ họng! Làm gì cảm thấy vị ngọt nào đâu?!
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Shock ngọt ngào ? chưa có ! Nhưng chua xót thì nhìu ... chiếc xe ấy sau cánh cổng sắt ,...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Như là 1 chút gì đó , 3 ngày yêu nhau ... Rồi 3 ngày sau chia tay sòng phẳng luôn ...
  10. that_tinh_dai_gia

    that_tinh_dai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cú "shock" ngọt ngào của tớ xin các bạn đừng cưòi, vì khi yêu đã yêu hết mình, đôi khi nghĩ lại thấy mình hơi dại khờ và đáng thương nữa, khi em ra đi phải mất nhiều h lắm mới tam cảm thấy cuộc sống bình thường và êm đềm trở lại (nhưng nói thật : nếu có cơ hội vẫn muốn minh dại khờ)
    .
    Nụ hôn trong mơ....!
    Một buổi chiều hè chạy như bay trên con đưòng nắng chói trang, về nhà trong trạng thái ngất ngây bởi mấy vại bia cỏ .
    Nằm ngả lưng trên ghế thiếp đi lúc nào không biết....em đến với nụ cười thật phúc hậu trên môi, em ngồi xuống bên tôi thỏ thẻ những lời như mật rót vào tai.....một nụ hôn nồng cháy đưọc em đặt lên má tôi, lại một nụ hôn nữa..cảm giác này đâu chỉ có một lần sao hôm nay say đắm và ướt át thế ?... chợt bừng tỉnh giấc, không thấy em đâu, chỉ thấy con Milu đang ngồi cạnh, nó đang nhìn tôi với ánh mắt thân thưong, trên má vẫn còn nguyên dấu tích,,,
    hix..hix..đi rủa măt luôn..

Chia sẻ trang này