1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cú "shock" ngọt ngào trong tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chot_nho, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cú shock ngọt ngào hả ?? Không biết có không ta ?? Để lục lại bộ nhớ đã nha ....................hừm.... uhm ah tôi nhớ rồi .
    Khi " người đó" mang đến cho tôi một bông hồng vào một đêm mưa , tuy là đã nhận được bông hồng nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên có một người lãng mạn quá đến mức mang hoa đến và tặng cho tôi khi cả người ướt như chuột . Thương ghê hỉ ??

  2. chot_nho

    chot_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Một ngày, vâng lại một ngày, tôi đi dạo loanh quanh ở Diamond, anh thì không thích nhưng chìu tôi, anh vẫn có mặt ở đó- bên cạnh tôi- để tung tăng vui vẻ. Đột nhiên anh dừng lại tại một quầy mỹ phẫm và đứng ngắm hình cô người mẫu, anh bảo thích màu son của cô ấy (thắc mắc không biết phải chăng màu môi tôi anh không thích??? ) và hỏi mua tặng tôi cây son ấy, cây son mà hơn 2 năm rồi vẫn nằm trong hộp trang điểm của tôi. Một chàng trai ngại ?oshop thời trang? và chưa bao giờ tự đi mua cho mình dù chỉ một cái áo, đã dừng lại ở quầy mỹ phẩm hỏi mua cho tôi một cây son như thế, bảo sao mà không yêu chết đi được. Tuy nhiên, sau ?osai lầm chết người? ấy của anh, tôi-?ongựa quen đường cũ?- đã làm anh phải thốt lên một cách rất thường xuyên câu ?ođời thật bất công? vì từ bé đến lớn tòan má anh phải đi mua sắm cho anh thôi, vậy mà từ khi có tôi anh phải lang thang cùng tôi đi mua sắm, chọn lựa linh tinh?ở khắp mọi lọai shop? hic, tội nghiệp anh.
  3. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Là khi, đang yêu nhau tha thiết, không cãi nhau, không giận nhau, không ghét nhau... anh hẹn tôi ra quán caphe để nói chia tay (hôm sau vác túi đi Saigon luôn) vì gia đình phản đối hai đứa yêu nhau và anh đã phải chịu đựng mà không nỡ nói với tôi một lời.
    Và sau đó 1 tháng anh hỏi tôi rằng "Em có đủ can đảm để đi cùng anh trên con đường dài, có thể chỉ có hai đứa mình thôi không?? Nếu em đồng ý, hãy cho anh được quay về".
    Tình yêu phải chăng đắng và ngọt luôn song hành?
  4. chot_nho

    chot_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đêm, bờ biển, champagne, gà chiên, khô bò, chocolate, bánh quy, vĩnh hảo, mừng chúng ta 4 năm 104 ngày biết nhau và 3 năm 104 ngày yêu nhau , mưa nhẹ rơi nhưng chẳng lạnh tí nào ( chắc tại mặc áo ấm dày quá ) . Chưa đến giao thừa mà anh đã phải đưa em về rồi, nhưng em và anh nữa chẳng buồn đâu vì đã hứa giao thừa năm sau sẽ cùng đi suốt đêm mà hihi.
    Chúc anh, chúc em, chúc mọi người năm mới may mắn, hạnh phúc, vui vẻ, 365 ngày cũ qua đi, đón 365 ngày mới thành công tưng bừng..
    HAPPY NEW YEAR
    Được chot_nho sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 31/12/2006
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trong các cuộc tình trải qua, có 2 người đàn ông đã hôn lên chân mình.
    1 người là người yêu đầu tiên của mình, người còn lại là người yêu cuối cùng của mình - và cũng là anh xã mình bây giờ..
    Kì thực là hai nụ hôn ấy đều gây bất ngờ và hoàn toàn với hai cảm xúc khác nhau.
    Lần đầu tiên ấy, là lúc nhà mình đang xây dựng, lung tung gạch đá, mình đi nhanh vô tình đá phải cụm đá to, thế là thét lên và ngồi ôm bàn chân đau. Anh ấy chạy đến đỡ mình ngồi vào ghế, và anh nhẹ nhàng quỳ xuống xoa chân cho mình... rồi nhìn lên mắt mình, mình còn chưa biết chuyện gì xảy ra, anh ấy đã cúi xuống hôn lên chân mình, mình còn nhớ đó là chân phải.... Cảm giác bất ngờ và lạ lẫm, cứ như mình là Hoàng hậu, còn anh ấy là... cận vệ... Thấy ngại ngại sao sao ấy... Có lẽ lúc đó còn nhỏ quá, khoảng 18,19 thôi..
    Còn nụ hôn thứ hai, đó là lần mình vừa đi công tác Tỉnh mấy ngày vừa về, rất mệt mỏi, anh yêu ra đón, chở về nhà anh rồi anh bóp chân cho mình, mát xa, đấm lưng cho mình... Trong lúc bóp bàn chân mình, anh đã nâng niu đặt lên đấy 1 nụ hôn. Lúc đó mình đang nằm thiu thiu ngủ... Bây giờ cũng chẳng nhớ chân nào, vì sau này anh ấy cũng hay hôn chân mình lắm. Nhưng cảm giác được hôn chân rất lạ... Vừa như mình là "Chủ nhân" vừa thấy vui vui vì được yêu chiều...
    Chỉ biết lần đó hôn chân xong thì mình kéo anh ấy lên, rồi thì... mình bị hôn túi bụi vào mặt, mũi, mắt, tai, trán..v..vv... hi hi
  6. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chưa từng hôn chân em nào cả.Hôm nào phải thử nghiêm xem nó shock đến đâu mới được
  7. chot_nho

    chot_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ chắc ko đến mức sock nhưng ngạc nhiên đến 2, 3 phút....đang tung tăng ở chỗ làm...và hiển nhiên là nghĩ anh yêu cũng phải ở công ty....tự dưng quay ra cửa công ty một cái....1 cái bóng to lù lù ngồi trên xe và cười....giật cả mình...
    Cả lần sinh nhật nữa....trước đấy, lần nào cũng gạ gẫy cả lưỡi để anh tặng gấu bông...cơ mà ko bao giờ tặng, kể cả 20/10 gạ gẫm, dụ dỗ cũng ko thèm...Thế mà sinh nhật, giả vờ ko đến...rồi một lúc lù lù vác con gấu bông....à ko, cá bông thì đúng hơn....làm mình giờ đi ngủ vừa ôm vừa gác chân ....sướng
  9. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Riêng việc topic này được lôi lên, với những nội dung trong đó, tưởng xa lạ, mà hiện rõ, đã là một cú shock với mình rồi.
    Có phải vì thế, mà giờ với em, một sự lạnh lùng đến "shock" dù vẫn bên nhau

Chia sẻ trang này