1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cửa hàng làm tóc không nên ghé vào

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi KhiDotGia, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Những cửa hàng làm tóc không nên ghé vào

    Tôi vừa bị một vố đau quá nên quyết định phải lập nên Topic này để mong chia sẻ với chị em . Mong mọi người không bị khốn khổ như tôi.
    Trước đây vốn ép nhuộm nhiều nên tóc tôi hỏng gần hết.Tôi fải cắt ngắn đến ngang vai, tôi nuôi tóc được 4 năm thì dài đến thắt lưng. Tôi vốn cao nên tóc dài lắm, thẳng suôn, mượt đen.
    THáng vừa rồi tôi quyết định đi làm đầu, làm xoăn dài. Nghĩ đi nghĩ lại thì đến Hoài salloon ở Quán THánh. Mình trình bày là làm đầu setting nhưng ko mất đi độ dài. Mụ Hoài nói sẽ tỉa cho lên lọn chứ k cắt ngắn. Tin tưởng mụ ấy, ai dè mụ ấy tỉa cắt của mình mất 30 fân. Nhìn mái tóc nuôi gần 4 năm bị cắt nay còn một nửa chán muốn khóc. Mụ ấy và nhân viên xúm vào an ủi. Mình nuốt lệ làm tiếp quả setting với yêu cầu lọn to bồng bềnh. Ngồi 1 tiếng ở máy ra mình k còn nhận ra tóc mình. Tóc mình đã cháy vàng, các lọn tóc xoăn tít xơ xác. Cái giả mình fải giả là 700.000.
    Đến nay tóc tiếp tục hỏng, nó cháy vàng đến độ ai cung xkhẳng định là mình nhuộm tóc, cho dù mình thanh minh đến mấy, kết quả là bị coi là nói dối. Xoăn thì duỗi và già như bà già 50 tuổi. Tóc trẻ ngọn và bị mất nước, gãy trầm trọng.
    Đau khổ đến mức tôi fải tự cầm kéo xén đi từng lọn tóc của mình, cái đầu tôi bây h trông xác xơ. Vừa post bài mà nước mắt lại chảy đây này. Muốn cắt ngắn nhưng cũng không xong, vì tóc hỏng lên đến tận đỉnh đầu sao mà ép được đây?
    Nếu ai có ý định vào Hoài -QUán Thánh xin hãy cân nhắc kĩ , đừng để ôm hận như tôi.
  2. lippip

    lippip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    tội chưa
    khổ thân ss
    tặng hoa an ủi nè
    thấy mọi người khen chỗ đó ghe lém mà sao số ss lại... vậy chứ
  3. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ngoc Anh make up 75A Lý Thường Kiệt
    Tớ nối tóc ở đấy 1 lần. Lần đâu gọi qua điện thoại thì bảo tóc nối giá cao nhất là 2tr-2,2tr.
    Tóc tớ mỏng chứ ko dày lắm! Đến đấy bị quát cho 2,5tr ( Nghĩ vài trăm thôi thì nối cho xong). Rồi bà chị nói là được bảo hành 3 tháng.
    Tóc nối xong đẹp và dài thướt tha về nhà được 1 tuần rụng đến 1 nửa đấu. nhìn như bị ung thư ấy! Đi đâu cũng lo tóc rụng ( May mà bo cho cái thằng tóc 50k)
    Lần 1 quay lại bảo hành tóc lại đẹp lung linh và mấy hôm sau ===> tả tơi hoa lá. Tớ gọi điện cho Ngọc Anh bảo đến bảo hành cái giọng rõ đáng ghét. Bảo là do tóc tớ thế này thế nọ. Bực mình nhưng nghĩ mất tiền vẫn đến.
    Lần 2: Chấm lại keo và nối lại=======> vẫn rụng
    Tớ lại phải gọi 1lần nữa lần này thì thái độ hẳn. Nói chung ko chấp nhận được.
    Tớ được anh bạn SG bay ra HN làm tóc nối lại cho kết quả là có là lượt kéo thoải mái cũng ko bị rụng 1 sợi Đến khi chán chê mới cho thuốc phá keo vào mới bỏ được phần nối.
    Điều 2: Ngoc Anh bán mỹ phẩm toàn nhập ở Hậu Hàng Cân nhưng về bán đắt gấp 3-4 lần. hic hic!
  4. tulip_do

    tulip_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ko chỉ cửa hàng của Hoài salon mà hầu như ai cắt tóc cũng làm ngắn đi ít nhất là 5 phân. Bao h đi cắt tóc em cũng yêu cầu để nguyên độ dài mà lần nào cũng bị ngắn đi, buồn hết cả người. Có lẽ là do khi tỉa tóc để cho được đẹp và đúng form thì kiểu gì cũng fải tỉa bớt đi hay sao ấy. Dù sao cũng mong tìm được ai cắt có thể theo ý của mình, chứ lần nào cắt cũng thất vọng. Bảo người ta cắt cho mình khác đi xong ra vẫn như cũ.
    Ngoài ra cửa hàng anh Giang ở Khâm Thiên thì được cái nhiệt tình, thái độ fục vụ tốt nhg cắt cho e hơi bị lệch, tại mắt anh ý cận hay sao ý. Thế nhưng lúc đi sửa lại vẫn được tươi cười tiếp đón nên chắc đây vẫn là cửa hàng nên ghé vào vì sự thân thiện
  5. cil

    cil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em cũng bị một lần ở Hoài rồi tởn luôn. Tóc em hồi dày, dài và khá đẹp, chưa uốn nhuộm ép iếc gì hết, mỗi tội em tỉa đi 1 tí nên muốn khi ra gió tóc vẫn ko bị bông lên nên đến đấy ép. Tóc em bị mấy bà ý kéo cho đau chảy nước mắt, da đầu mấy chỗ bị bỏng rát kinh khủng. Em thề chứ em đau đến nỗi tối ko ngủ được, nằm thế nào cũng thấy đau. Được 1 thời gian thì thôi cũng coi như ok vì tóc em vốn khá khoẻ và đen mượt. Nhưng thêm vài tháng thì em mới phát hiện ra ở đằng sau các bà í làm cháy gẫy nhiều tóc của em lắm í, em đi sửa tóc lại người ta mới lôi ra cho em nhìn (tại phía sau nên em ít để ý), trông thảm thương lắm. ===> chào tạm biệt từ đấy chưa quay trở lại!
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người khen Hồng Phượng ở Trần Quốc Toản nên một lần em cũng vào. Em đề nghị chính chị Phượng cắt cho em, tóc em thì có mẫu rồi, kiểu rất đơn giản thôi, vì em là dân Vp nên khg thích bụi bặm gì.
    Chị Phượng cắt xén một hồi rồi đưa em cái hoá đơn 450k gồm cắt và gội. Trời, em cũng không cú lắm, nhưng đến khi về gội đầu rồi, hết lớp sấy rồi nó mới chán chứ, em không biết tả thế nào, nhưng thấy không xứng đáng với số tiền đó.

    Sau lần đó mấy tháng em cầm mẫu như cũ ra một hàng nhỏ nhỏ gần nhà, cắt tỉa xong form rất đẹp, không phải sấy. Thế mới biết đắt nhiều khi cũng chưa chắc đã tốt. Sau đó em không bao giờ vào Hồng Phượng nữa.
  7. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    sao lấy đắt thế chị tiếc tiền nhỉ
  8. urloved

    urloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    anh giang cắt cũng ko đến nỗi tệ nhưng mà anh í ko chịu đầu tư cho quán j` cả, trông quán lụp xụp zã man anh í đầu tư cho cửa hàng đẹp thêm lên, công cắt tăng lên 1 tí thì ng` ta vẫn thik vào hơn
    nhìn cửa hàng lụp xụp quá nhiều ng` ko muốn vào, anh í cắt cho bạn em 1 kiểu đầu ngắn cho bạn em đẹp lắm
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Bà Hoài dạo này làm ăn ẩu thế à,hồi xưa lúc cửa hàng của bà ý chưa sửa lạo,khách đông lắm. Cách đây 4 năm tớ chỉ trung thành với chị Hoài,còn thân đến nỗi trưa toàn mua đồ ăn qua đấy ăn rồi ngồi hấp tóc.Nhưng hồi năm 2005 về,sau khi bà ý sửa cửa hàng,giá tiền đắt lên,fục vụ kém đi,nhân viên tay nghề cao thì nghỉ việc hết nên tớ cũng từ bỏ luôn.
    Nhắc đến Hồng Phượng là máu nóng lại nổi lên,hồi tết về hay lên đấy làm xoăn giả,toàn được anh tên là Vinh làm cho,cũng khá đẹp nhưng mà cũng phải để mắt tới,cứ lơ đễnh đi 1 fát là anh giai cho luôn thành mái bồng bềnh lượn sóc chẳng khác gì mấy bà thắm ngay xưa. Làm xoăn giả được mấy hôm thì duôi tóc bị xơ nên tớ mới nhờ chị Phượng cắt,truớc khi cắt đã dặn rất kĩ là em chỉ tỉa ít ở đuôi thôi,đừng phá dáng tóc của em.Thế mà bà ý xoẹt cho một phát,thôi xong,ngắn tụt ngủn đến vai,lại còn kiểu bằng như 1 đường kẻ nữa chứ..Lúc đấy ức chỉ muốn kêu là sao chị ngu thế,nhưng nghĩ ng ta hơn mình mấy tuổi nên thôi,cứ nhắc đến là cay cú. Mà tưc hơn là đợt đấy tóc tớ rất đẹp,đi đường được nhiều hỏi kiểu tóc cực,sau khi cắt xong về đi đâu cũngc bị ng ta chửi là hâm rồi thế này thế kia,mà có phải tại mình đâu chứ.Thề bây giờ gội đầu cũng ko lên đấy nữa
  10. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Hàng anh Jang có phải là cửa hàng nhỏ nhỏ ở đầu phía Đê La Thành chỗ Nguyễn Lương Bằng rẽ phải ko ấy???Nếu đúng thế thfi quán nhỏ thật, hôm j tớ đứng đèn đỏ mới nhìn thấy, chẹp, lụp xụp quá, đến đó sợ chẳng có chỗ để xe, đường thì lúc nào cũng như sắp tắc

Chia sẻ trang này