1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cửa hàng làm tóc không nên ghé vào

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi KhiDotGia, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    me too
    hùi trc em cũng cắt ở đấy, bị bà ý cắt phăng 3 phát, cầm cả nắm tóc của mình cắt ấy, hic, rùi bà ý đem mang đi cất, tóc của em thì vừa dày, vừa dài, dài đến quá mông mà giờ bị bà ý tỉa cho trên đỉnh đầu có 5cm, thảm hại kinh dị
    giờ tóc em nó xơ xác như rơm vì tỉa mạnh quá rùi
    Được cutiecupie sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 05/12/2007
  2. tuanchi2007

    tuanchi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tớ ko biết có bạn nào nhuộm tóc ở 50 hàng vải chỗ anh Thành klevin ý . Thái độ phục vụ thì ok nhưng ko hiểu sao tóc tớ nhuộm ánh tím lúc ở của hàng rõ ràng là ánh tím thế mà về nhà độ gần 1 tháng thôi tóc tớ chuyển sang vàng kheeê . chẳng có sợi ánh tím nào cả . Tóc phía trên 1 màu . đuôi tóc 1 màu nhưng ko hề tím . hxxxx gần 1t chứ ít đâu ( cắt + nhuộm ) . thề ko bao giờ đến nữa . nhuộm ở tâm loan bền màu phết .
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm khi đi cắt tóc ở Nhung Blue là phải luôn canh chừng tóc mình và hét thật lực thì mới ko bị xén tóc :D.
    P/S: hình như tớ thấy mấy thợ cắt tóc đều có bệnh chung là xén tóc người khác ko tiếc tay hay sao ý, câu cửa miêng lúc nào cũng là: yên tâm, anh/chị sẽ giữ nguyên chiều dài tóc cho em:D
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    mọi người nhắc đến Minh Phương nào đấy ạ,có fai MP trong ngõ chợ Khâm Thiên không? Em cắt tóc ở nhiều nơi nhưng thấy ở đấy là thích nhất (chắc do mỗi người mỗi khác) . Nhưng em chỉ thấy cắt đẹp chứ ép thì bt, được cái không bị cháy hay gẫy. Bạn em ép ở đó 6 tháng là tóc về nguyên trạng nhưng em thì hơn 1 năm,tỉa ác mà vẫn ok, chăc tùy vào độ khỏe của tóc.
    Cắt thì MP cắt ổn, đúng yêu cầu của khách, Được cái em quý tóc lắm,,nuôi 4 năm giời nên đi cắt luôn miệng yêu cầu k đc làm mất độ dài. Anh ấy cắt đúng ý, khá cẩn thận (tóc em dày và dài nên cắt gần tiếng), đi kéo nhẹ chứ k như chị Nhung Blue, lia kéo như xé vải ý. Cắt xong về gội k bị vểnh hoặc xơ,tất nhiên bảo hoàn hảo là 100% thì k đc nên em chỉ chiia sẻ thôi ,mọi ng có thể tham khảo trc. Cửa hàng thì không to tát gì, nhỏ xíu à, giá cũng bình thường (50k/ lần cắt), ai mà rảnh cứ qua đó xem thử,nhưng khuyến cáo là chỉ cắt thôi à nha
  5. trangpiece

    trangpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    PHƯƠNG JADORE (chẳng biết viết thế này có đúng không). Từ lúc cắt ở đó đến giờ đã gần 1 năm rồi nhưng hôm nay đọc diễn đàn niềm cay cú trong mình lại dâng lên, quá kinh. Nhờ có công ơn của chị ý mà ngoài chi phí cả hơn 2tr (cắt lại, uốn lại, ép ra đủ cả) tớ còn được bonus thêm quả đầu mà ngay thời điểm đấy ai cũng bảo là "như con điên". Thôi cắt xấu lại bảo tại số... nhưng mà cái thái độ của cửa hàng này không chấp nhận được. Mình đến tầm 8rưỡi, nó cho mình ngồi chán, đến 9h nó bảo phải đợi, mình bảo ok, tưởng đợi nó làm cho khách hẹn trước, lại ngồi, dưỡn dà dưỡn dẹo đến 10h, nó đi ăn sáng ạ... Sai lầm lớn nhất của mình là lúc đấy ức chế mà lại không đứng dậy đi về, vẫn bon chen mong quả đầu đẹp. Nhân viên thì mấy thằng đầu xanh đầu đỏ, vô học, chửi bậy loạn xị, bốc phét chuyện gái gú nghe mà rùng cả mình.
    Lần đấy mình cắt đầu vic, hỏi nó có uốn được cho cụp vào không (thuật ngữ bây giờ gọi là ép phồng). Cắt rồi uốn luôn, về nhà các bạn biết nó thành cái gì không, xoăn ạ. Lúc mình về chắc nó thấy chưa ổn lắm, hẹn 3 hôm sau ra gội và sửa lại.
    3 ngày sau mình ra, tất nhiên là tóc xoăn, nó xém xém một tí, sửa từ cái mái (thứ duy nhất vừa mắt) thành cái thứ cụt lủn, kinh tởm. Về nó tiếp tục chém đẹp mình thêm công cắt một quả đầu như bình thường.
    Về khoản đẹp/xấu thì còn có thể chấp nhận chứ cái thái độ dở người của cái của hàng đấy mà mỗi lần đi qua lại vẫn phải lầm bầm...
  6. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái bọn này cái trò hẹn hò thế
    Ấy giống hệt tớ lần trước ra đấy cắt mà nó hẹn cho 3 lần, 1 lần đông quá nó bảo chiều chị ra, chiều ra nó bảo chủ vắng hôm sau ra, sáng hôm sau ra thì đi ăn sáng May mà tớ tức mình đek thèm đợi nữa chứ ko cũng tóc gió thôi bay hixhix...
  7. misskoi

    misskoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    giờ nối tóc bằng keo silicon không gây nấm da đầu nhưng hơi bị khó gội đầu.thời hạn sài là khoảng 2 tháng thì vài mối tóc sẽ tuôt ra.ban phải đi nối lại lọn tóc ấy.chỉ mất tiền keo thui.
  8. keropi

    keropi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    1
    keke tóc em mỏng nên cũng rất sợ kiểu thợ tỉa tóc ko thương tiếc thế. mấy năm nay em chỉ ra bonjuor (hehê chả biết type đúng ko nữa) ở lê văn hưu. anh vân chủ hàng cắt rất nhẹ nhàng mà xót tóc, nên yên tâm lắm. buồn cười là có lần anh ý hì hục ngồi tỉa tỉa tót tót tóc mình gần 30'', xong đứng lên rất hí hửng khoe: " đấy tóc em vẫn dài như cũ nhé" tại em thích để dài mà, nên lúc nào cũng chỉ đưa ra yêu cầu là anh làm gì thì làm, miễn tóc em vẫn dài tóc cắt xong ko vểnh, ăn nếp, gội em chả có khái niệm sấy bao giờ nhưng vẫn vào form. em để tóc tỉa bt thôi nên cũng chỉ cần thế là đc, ko yêu cầu gì cao siêu lắm. nhưng ai ra đấy làm thì nhớ hỏi đúng anh vân nhé
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ chung thân lâu năm với Tiến Lương rồi, nhưng năm trc phởn chí nghe con bạn rủ rê, khen đủ kiểu Thắng mốt hay style gì gì đại loại như thế trên Nguyễn Khuyến, thế là tí tởn lên đấy. Ai đời nó (chắc còn kém tuổi tớ nên cứ gọi vậy cho chắc) cầm kéo, xoẹt xoẹt, lấy lưỡi dao kéo ý ạ phang tóc tớ, 1 lúc sau, trông khác gì con điên. Về nhà chồng hét lên, đeo cái giẻ rách lên đầu đấy à! Mà có rẻ gì đâu. Điên hết biết, mang tóc ra anh Lương, anh ý sửa rồi lẩm bẩm mắng tớ, bảo còn mệt hơn là cắt đầu mới, kết cục là tớ có quả đầu vẫn thật kinh dị, nhưng còn đẹp gấp tỷ lần so với đầu cũ. Túm lại, phải chờ 6 tháng nữa tóc dài ổn định, mới đc cắt tử tế, trời ơi là trời
    Nghĩ lại bây giờ vẫn thấy hãi, chị em tránh xa nhé
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 29/10/2008
  10. caheomap

    caheomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em mới để ý đến topic nè nên vào chia sẻ với cả nhà " nỗi đau " của em .
    hôm trước em đi uấn tóc ở chỗ Thanh Manaco ý ạ, nghĩ là gần nhà thì đi làm lun , tóc em là tóc nối biết là tóc nối nó sóng không đẹp đuợc như tóc thật dưng mà hỗi ôi cái phần tóc thật của em thì bị thuốc uấn của ông ý làm cho sun hết, xác xơ khủng khiếp mà thật sự là tóc nối trên đầu em có những sợi là tóc tơ ( tóc mỏng sợi ý ạ) nó cũng chẳng xoăn cho, nói chung cái em nhận đuợc chỉ là tóc xơ khủng khiếp, có cuấn lô rùi thì nó vẫn duỗi như " chưa từng một lần đuợc uấn"
    e cũng chẳng hiểu cái thái độ làm việc của anh Thanh đấy thế nào nữa, khách chưa làm xong đã cuống cuồng lên còn nói là của hàng anh không cần tiên về sớm cho khoẻ, sấy tóc thì kêu là anh mắc bệnh lười
    em còn băn khoăn hơn nữa cái quá trình anh ý làm tóc cho em nữa cơ, e nói là m uốn uấn lọn l ớn uấn setting thì anh ý nói là tóc em chỉ cần uấn lạnh , e nghĩ là người làm nghề thì biết hơn nên thì cũng đành theo , thế la uấn lạnh, thuốc đẩy vào rõ nhiều còn cho thành 3 lân nữa chứ, hu huh thế thì nó chẳng cháy, thế xong rùi xả tóc đi, cái tóc ươt sũng đó cho vào uấn với máy setting, hix tóc uớt thế thì nó làm sao mà xoăn đuợc cơ chứ hả trời, mà có ss nào bị cái quy trình kỳ quái nhử của em không
    nói chung là về đến nhà nhìn tóc em e phát khóc lên đuợc
    đừng có ss nào dại dột mà đến Thanh monaco uấn tóc nhé, khuyên thật đấy

Chia sẻ trang này