1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cửa hàng quần áo, mỹ phẩm...đáng bị TẨY CHAY >:(

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi ariel2202, 31/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hix cả cái made in Vietnam ở Trần Nhân Tông nữa..Lần trước em dẫn mẹ em vào đấy...Vì dáng người mẹ em hơi bị đẫy đà nên rất khó chọn, mà cũng khá tự ti khi bước vào của hàng thời trang...Thế mà lúc em kêu chị bán hàng lấy cho cái áo để mẹ mặc thử thì bà ấy buông "Có vừa đâu mà thử"...Khác gì dội gáo nước lạnh vào đầu người ta chứ...Tức điên người
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thế này thì dẹp cửa hàng đi chứ bán buôn gì nữa ghét nhất cái kiểu nhận xét khách hàng, bán hàng mà còn làm trò
  3. cutedoll

    cutedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của các chị mà thấy ức chế thay
  4. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    hay nhì, đọc em mới thấy mấy hàng made in vietnam bán hàng rất khệng nhé,em kể mọi người nghe chuyện này bùn cười lém, vừa hum nay lúc tầm 3h nóng nóng, em vừa đi lấy tiền về mai đóng học thì tấp thử vào hàng đồ thể thao made in vietnam ở kim mã, thấy trên hè 2 kái SH 1 kái LX em bon chen wave đỏ lên, vừa vào hàng 2 con bé bán hàng nhìn em đúng 1 kái rồi way đi chẳng hỏi han chi, chắc tại em đi tông mặc wần đùi còn ở đấy 1 anh wần tím áo da báo với 2 chị nhìn như ca sỹ nên bận fục vụ họ, rùi đến lúc mình bảo lấy kái puma cổ tim cho thử thì được buông 1 câu áo đó hàng hè mới nên đắt đấy, em hỏi thế hàng rẻ ở chỗ nào hả chị, nó bảo em" em mua được bao nhiêu tiền thì bảo chứ muốn mua rẻ thì đừng vào đây", em móc túi xấp 500k giả vờ đếm rùi bảo tầm 2 3 củ 1 kái thui, ui cha nó cắt cử ngay 1 anh cao to ra giới thiệu sản fẩm cho em, nào là hàng thấm mồ hôi với hàg thoát mồ hôi j đó,kái nào cũng nhiệt tình đưa em thử nên kái nào em cũng thử rất nhiệt tình, thử xong em chê ỏng chê eo chả lấy kái nào đi về, nhìn kái mặt chưng hửng của bọn nó mà bùn cười wá.về đến nhà vẫn sướng hehe.
  5. sohappy0902

    sohappy0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ý, ss này cáo phết ah nha! :)) đọc mà buồn cười thế, lần sau là cứ phải học tập ss :))
    mà cái hôm ý e đi cùng con bạn, bà kia vừa xổ ra xong thì bị con bạn e chửi, e phải lôi nó đi ngay kẻo rak việc, mà mình chửi nhau với nó thì quá là cũng vô học như nó ah!
    Được sohappy0902 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 08/04/2008
  6. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    công nhận đi mua đồ mà gặp mấy em như kiểu "trên bản" mới xuống mà cứ tinh tướng làm như "ở bển" mới về ý, khinh khách ra mặt, chỉ muốn chửi. Em siu ghét hàng guốc dép Lan Hương ở Phan Bội Châu. Chắc tại mình đi wave với lại tòan loẹt quẹt đôi tông ( đi thử guốc thì đi tông cho tiện các bác nhỉ, chứ cởi ra cởi vào mệt tưởng chết), cứ hễ chạm vào đội j định thử nó cũng "kê" vào một câu là "Đôi đấy đắt đấy chị ạ" . Mk, có hôm em xỏ thử đôi guốc trông cũng lởm lởm, nhưng được cái cao ( tầm 10 phân j đấy vì em đang cần guốc đi với áo dài), nó hét giá củ mấy. Mình vừa mới hỏi thế đúng giá bao nhiêu, nó thản nhiên " Đây bọn em bán đúng giá, mặc cả thì ra chợ chị ạ " . Các bác bảo nó bán đúng giá thì thôi, việc gì phải nhồi thêm cái câu "ra chợ" làm j. Chắc ý bảo cỡ mình chỉ xài hàng chợ thôi, đừng bon chen hàng "xịn" của nhà chúng nó. Mẹ, cái thể loại trông củ bựa như nó chả biết có đủ tiền ra chợ không cơ. Mệt thế!
    Mà em nói thật, nhân viên láo thế là cũng tại chủ cả ý. Cứ nghĩ mình là con ông jời
  7. pisekshy

    pisekshy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    cửa hàng của anh tuấn anh có wen với manager nhưng chưa mua đồ ở đấy pao h
  8. pisekshy

    pisekshy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    =))=)) chết mà pùn cười
  9. Hanhbossy88

    Hanhbossy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    em thì bị made in vietnam ở Hàng điếu. hazzz. ko muốn nhắc lại.
  10. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    anh lày đẹp zai,1 lần mình dại zai vào mấy lần,nhưng xét cho cùng thì đồ đắt đắt nên cương quyết ko vào nữa

Chia sẻ trang này