1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cửa hàng quần áo, mỹ phẩm...đáng bị TẨY CHAY >:(

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi ariel2202, 31/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ya_sake

    ya_sake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    =)) Đến chết vì cười mất . Ghét tụi bán hàng kênh kiệu . Chúng nó sống được là nhờ khách hàng thế mà nó coi khách hàng như rơm rác
  2. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em còn hok thik cả mấy cái I''m a girl hay Cánh Cam nữa, đồ thì lỗi tung toét mà giá thì cứ gọi là..., nhân viên thì hách dịch... Chả hiểu sao mấy em teen mê vào đấy thế hok bít
  3. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko ưa cái thái độ của con chủ CH I''m a girl lẫn mấy con nhân viên, mặt mũi thì vênh váo, hỏi gì cũng trả lời kiểu trống không rất mất nết Hàng thì rõ là nhan nhản ra đấy lại bán đắt hơn bên One more đến hơn 3,4 chục nghìn
  4. hothot22

    hothot22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    =================
    Cũng may cho mình là cái hàng Imagirl na`y ko fai style của mình, mình vào đấy toàn mua phụ kiện, hàng đấy khệnh từ con mẹ cho đến cái đứa con gái, mấy hôm tớ vào toàn mấy con mẹ già bán, mie , chúng nó nghĩ cả cái HN này chi có chúng nó nhập phụ kiện hay quần áo đẹp hay sao ý, 2,3 năm nay rùi tớ không thèm vào, ra Đội Cấn cũng có thiếu gì đâu
  5. hothot22

    hothot22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0

    công nhận đi mua đồ mà gặp mấy em như kiểu "trên bản" mới xuống mà cứ tinh tướng làm như "ở bển" mới về ý, khinh khách ra mặt, chỉ muốn chửi. Em siu ghét hàng guốc dép Lan Hương ở Phan Bội Châu. Chắc tại mình đi wave với lại tòan loẹt quẹt đôi tông ( đi thử guốc thì đi tông cho tiện các bác nhỉ, chứ cởi ra cởi vào mệt tưởng chết), cứ hễ chạm vào đội j định thử nó cũng "kê" vào một câu là "Đôi đấy đắt đấy chị ạ" . Mk, có hôm em xỏ thử đôi guốc trông cũng lởm lởm, nhưng được cái cao ( tầm 10 phân j đấy vì em đang cần guốc đi với áo dài), nó hét giá củ mấy. Mình vừa mới hỏi thế đúng giá bao nhiêu, nó thản nhiên " Đây bọn em bán đúng giá, mặc cả thì ra chợ chị ạ " . Các bác bảo nó bán đúng giá thì thôi, việc gì phải nhồi thêm cái câu "ra chợ" làm j. Chắc ý bảo cỡ mình chỉ xài hàng chợ thôi, đừng bon chen hàng "xịn" của nhà chúng nó. Mẹ, cái thể loại trông củ bựa như nó chả biết có đủ tiền ra chợ không cơ. Mệt thế!
    Mà em nói thật, nhân viên láo thế là cũng tại chủ cả ý. Cứ nghĩ mình là con ông jời
    ====================
    Hik nói chả phải chê ai cả, nhưng nếu cầm 1tr trong tay thà tớ ra mấy hàng giày vnxk mua còn hơn, mẫu mã đẹp, không bị lỗi mode, chất liệu cũng tốt, hàng con LAN HUONG nè toàn Tàu cả thôi, mà nó bán rẻ thì 600-800k, đắt thì 1,2tr..., mà vài lần tớ còn bắt gặp cũng đôi giày như của hàng nó mà bán đắt hơn hàng khác, 300-400k, toàn là mấy đôi Tàu khựa rởm rí mà nó cứ bày đặt như giày hiệu thật ý
  6. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    mua 1 đôi búp bê mất hơn 700k, nó bảo da thật, lại thấy cửa hàng đông khách thế, hok mặc cả nữa, nghĩ lại mà
  7. chuotnhat_rock

    chuotnhat_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái Topic này lần nào vào đọc cũng vui
    Chị em bảo nhau để có được chỗ mua hàng cũng như làm đẹp tốt nhất
    Tinh thần chia sẻ cao, tự nhiên thấy ấm lòng lại ( Lẩn thẩn vì đang có chuyện buồn )
    Cũng muốn phàn nàn vài thứ mà bắt chả biết bắt đầu từ đâu
    1. Tớ hay vào mua mấy thứ linh tinh kiểu như khăn mặt, khăn tắm, bông tắm ... ở Xuân Thuỷ, nhưng cả 10 lần vào là 10 lần bực với bọn nhân viên ở đó . Mỗi lần bực như thế là phải dằn cho chúng nó 1 trận mà chả thấy chừa gì cả
    2. Tớ cũng làm trong ngành retail ngành hàng luxury và làm ở vị trí training nhân viên nên đặc biệt khó tính khi thấy những đứa nhân viên bán hàng đã xấu lại còn láo
    Với những đứa như thế ko cần nói to nói nặng mà chỉ nói nhẹ nhàng nhưng nhắc nhở đúng bổn phận của chúng nó là chúng nó tái mặt ngay . Tớ hiểu chị em khi đi mua sắm là để thư giãn và xả stress chứ ko phải để mua bực vào người nên lần sau gặp những đứa nhân như thế cứ phải trút cho hết cơn giận để chúng nó chừa cái thói ấy đi
    To mấy bạn mua phải đồ mỹ phẩm rởm hãy cẩn thận những món hàng đó vì hậu quả là khôn lường . Ngay bản thân tớ làm trong ngành cũng biết là hàng của công ty mình là chính hãng và phân phối độc quyền những nhiều khi vẫn có hàng quá date
    Những Showroom bán hàng độc quyền chính hãng ở Hà Nội đếm trên đầu ngón tay và thậm chí trong những SR đó khi ko phải quản lý theo ngành dọc và thương hiệu mà chỉ mở do tự nhân tự có nguồn hàng thì còn bị trộn lẫn hàng fake nữa ( cái vụ dễ bị fake nhất là nước hoa - mình cũng bị mấy chai )
    Hà Nội hiện có mấy trung tâm mua sắm đồ luxury nhưng mà giá ở đó đắt lè lưỡi nếu do với giá gốc ( Fashion và Cosmetic ko phải 1 gấp đôi như bạn nào đó nói mà là 1 * 4 cả nhà ạ ) . Ngoài ra còn có sự thật chua chát nữa là hàng hiệu khi mang về đến Việt Nam thường đã lạc hậu rất nhiều so với thế giới và mẫu mã thì nghèo nàn vô cùng
    To chủ topic này bạn cứ nói cái của hàng ở 59 bà triệu là thời trang cao cấp, nó có phải thế đâu . để tính là thời trang cao cấp giá nó phải nhân lên khoảng 10 lần nữa so với giá bạn vào đó mua món đồ . Nhưng nói gì thì nói , hàng Trung Quốc, hàng Quảng Châu ở HN đẹp long lanh, giá lại rẻ nữa, mốt miếc thay đổi xoành xoạch . Chị em mình lại quan tâm đến những điều đó nhất . Nên nếu ko khó tính mọi ng có thể trung hoà mua hàng cao cấp và hàng bình dân được ( cái này chỉ áp dụng cho Fashion thôi nhá chứ Cosmetic thì thà mua ít mà chất lượng còn hơn là nhiều mà ko dùng được hoặc dùng sẽ làm hỏng da ) để lúc nào cũng xinh lung linh trong mắt mọi người .
    Lải nhải một hồi nếu ai ko vừa ý cũng đừng có quật lại tớ nhá
  8. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm Suzi nữa, toàn hàng Tàu mà đắt dã man, váy này chỗ tớ bán 200K mà Suzi bán 1.150.000, hic hic, không tin vào mắt mình nữa
    [​IMG]
    Link đây ạ http://lamdep.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2622&Itemid=117
  9. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới đọc đc cái toppic này, e là e ghét nhất cái kiểu nhân viên bán hàng coi thường khách (nhất là mấy con bé nhà quê xấu như .... ma mút mà cứ chảnh chẹ) Thỉnh thoảng e cũng hay mua đồ ở Best Shop, hôm lâu rùi qua đó mua đồ sinh nhật cho cháu gái, mấy con bé nhân viên rõ ăn mặc và giọng nói nhà quê mình hỏi gì nó cũng kệ, gọi nó thì nó cũng kệ cứ đứng với nhau trò chuyện và cười, xong rồi còn quay ra phía mình nhìn cố tình làm lơ ... mình đi cùng bố nên điên quá đi về phía mấy con bé đó " cửa hàng này có muốn bán hàng ko đấy, bán hàng cái kiểu gì vậy, coi thường khách hàng vừa phải thôi chứ, ko muốn bán thì đừng mở cửa nữa.... " mình cho một trận, mấy con bé ko dám nói lại câu nào, con bé lớn tuổi nhất thấy vậy vội vàng hỏi mình lấy gì rồi tính tiền
    Các bác thông cảm, e nóng tính và hét cái kiểu mấy con bé nhân viên như vậy, phải cho mấy e đấy biết để lần sau biết điều với những khách hàng khác nữa
  10. morethanchiboo

    morethanchiboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    topic quá hay

Chia sẻ trang này