1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Cuộc Chiến Proxy, Bãi Tập Bắn Để HK Thử Vũ Khí

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vietyouth007, 08/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Lửa hận thù thiu chột hết lương tâm. Sau 1/2 thế kỹ vẫn cháy hừng hực trên TTVNOL.
    Đừng đốt lửa nữa. Để tôi kể 2 chuyện thật hoàn toàn.
    1- Nội chiến Nam-Bắc Mỹ kết thúc. Ai về quê nấy làm ăn. Không có người lính nào bị bỏ tù-tập trung. Không có 10 loại lý lịch học sinh cần chứng minh trước khi vào ĐH.....chính quyền tốc chưc tứởng niệm những người lính đã hy sinh ( liệt sĩ?) nhân ngày đó nhân dân miền nam bại trận cũng tưởng niệm thân nhân họ đã chết trong chiến tranh. Chính quyền chả nói gì . lâu dần bất thành văn người ta tưởng niệm những người lính hy sinh cho lý tưởng của họ trên cả 2 miền nam bắc.
    2- Tháng 4 năm 1975 miền nam hoàn toàn giải phóng. Tháng 9-1975 ông cụ nhà tôi từ HN bay về nam đi tìm người thân. Gia đình vì chiến tranh ly tán hết vì thế trước tiên ông tìm về ngôi làng tổ tiên. tại đây có một nghĩa trang gia đình. ông muốn thắp nhan cho người sinh ra ông . khi đến nghĩa trang ông bùi ngùi, bàng hoàn khóc. ngôi mộ cụ bị đập phá. bia đá bị bôi sơn đỏ. lý do? nằm kế bên cụ là ngôi mộ người cháu nội đích tôn. ông nầy được chôn cạnh cụ vào năm 1973 khi chết ông ta là sĩ quan biệt kích hải quân VNCH và từng được VNCH phong anh hùng. Sau nầy bố có lần bảo tôi vào ngày giổ cụ " Vì hận thù người chết họ cũng không tha."
    Thôi đi 1/2 thế kỹ qua rồi. Lớp tiền bối đã chết gần hết rồi. Hãy để họ ngũ yên trong lòng đất. Chúng ta hãy nhìn nhau như những người cùng chung giòng máu.
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Người VN từ thời xưa vẫn thế.
    Ai tàn sát tận cùng thân thích của đối thủ cũ?
    Ai đã đào mộ đối thủ cũ lên, nhồi xương vào đại bác mà bắn?
    Ai đào mồ đối thủ cũ ên mà quất roi!
    Nhiều lắm!
    Chuyện xảy ra với gia đình bác thật không hay, nhưng cũng xin đặt dấu hỏi ở từ "họ", họ là ai?
    Chính quyền mới?
    Hay là đối thủ kèn cựa cũ với người đã khuất?
    Hay nạn nhân của người nằm dưới mồ?
    Trong thời điểm chuyển giao, tranh tối tranh sáng, cũng nhiều chuyện lợi dụng để trả thù riêng, điển hình nhất là thời kỳ sau 1954.
    Cách viết mập mờ trên của bác thường sẽ dẫn đến nhiều cách hiểu từ phía người đọc, và sẽ có nhiều chuyện tiếp theo...
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hì hì! Bác Trần nói chiện nầy ra với mấy tồng chí "Hăng Tiết Vịt" ở đây thì làm gì.
    Chiện cô gái Hà Nội quàng hoa cổ người Mẽo chỉ xảy ra khi anh cả đỏ Nghẻo củ tỏi thôi ạ. Không thì vẫn đang còn "đả đảovv.." Thực tế là dư thế.
    Thôi để các tồng chí "Hăng Tiết Vịt " đi canh giữ huề bình thế giới. Chả hỉu canh giữ gì mà lính mũ nồi xanh LHQ toàn bọn tư bẩn đứng đầu là Mẽo. đúng là nổ
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    AT,
    Bác so sánh chuối với cam. Hai nước có văn hoá, chính trị, lịch sử, v.v. khác nhau.
    Những người đã cầm súng, trải qua chém giết, họ có lối nhìn khác với những người thường dân. Bên nào cũng ác hết, không ai thánh thượng trong chiến tranh hết.
    Đó là chưa nói tới những cái họ bị nhồi nhét vào trong đầu (thật hay không thật). Bác đọc bài trong diễn đàn này thì đã thấy rõ chuyện đó. Ngay những thứ căn bản như súng ống, máy bay mà cứ bên này chê bên kia dù rằng chứng cớ rành rành như thế. Những chuyện như trình độ học vấn của nước này hơn nước kia cũng vậy, cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì bên này với bên kia.
    Đầu óc con người VN là vậy, chúng ta bị nhồi sọ từ nhỏ đến lớn, khó mà thay đổi lắm. Bé thì có anh Kim Đồng, lớn một chút thì anh Lê Văn Tám, tới tuổi cầm súng thì có Trừ Văn Thố, Phan Đình Giót. Nạn nhân như bệnh Viện Bạch Mai. Trong Nam cũng vậy. Nạn nhân là Nguyễn Thị Mộng Thường, trường Cai Lậy, Song Phú, anh hùng là anh Đương, Phạm Phú Quốc.
    Những vấn đề như vậy tớ nghĩ thêm 50 năm nữa cũng chưa chắc đã thay đổi được bao nhiêu. Vì sao ? Vì những lớp nhỏ bên Mỹ thì bây giờ cũng nghe những chuyện như bác kể trên, trong khi tại VN thì thấy những sự tàn ác trong chiến tranh VN (toà trưng bầy tội ác chiến tranh tại SG). Thế thì làm sao mà có chuyện quên hận thù được.
    Chỉ có khi nào TQ đánh VN thì tớ nghĩ chỉ có lúc đó trong và ngoài nước sẽ xoá bỏ hận thù mà cùng nhau chống giặc tầu ô.
  5. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay tên đầu sỏ của Đế Quốc Mẽo, Obama, đang thị sát Á Châu.
    Mấy chú Ông Kẹ Proxy Bắc Triều Tiên & Wing-Man Chúng Của đang phải diễn tuồng, hù ma nhát quỷ để gián tiếp giúp đàn anh Cờ Hoa bán hàng Vũ Khí Hóa Giá...
    Không biết mấy @ trong TTVNOL có thông tin gì về Quan Hệ Việt-Mỹ trong tương lai không nhể?
    Đọc lại mấy posts trước của tớ nhá.
    Cái đó gọi là Seeing The Writing On The Wall/Herald.
    Chứ không phải Nhai Lại Thông Tin, hoặc nghe theo tuyên huấn từ đại báo theo lề phải Quân Đội Nhân Dân and the likes.... Cho nên hơi bị khó tiêu/tin đối với những bộ óc đã bị sơ cứng.
  6. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Cho hỏi tí xíu nha, có ai bịa ra được mấy chục ngàn nạn nhân chất độc dixoin không vậy? Dân Việt Nam bây giờ dân trí cao hơn xưa, nguồn thông tin cũng rất nhiều nên cái gì thấy được người ta vẫn thấy? Bác có nghe truyện ngụ ngôn về ông lão và con rắn chưa vậy?
    Mà mục tiêu nỗi hận có dân Việt cũng đâu phải cái VNCH chết từ đời nào rồi nhỉ.
    P/S VY: ủa thế VNW hết phải do thử vũ khí mà xảy ra rồi ạ.
  7. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1.
    LVT có thể không có thật, tẩm xăng vào người cũng có thể bịa ra nhưng chuyện đốt kho xăng là có thật, những người hy sinh thật.
    Về "gương anh hùng", chỉ cần nhìn cái nhà tù Côn Đảo là biết liền, chẳng qua đám bồi bút văn dốt không biết viết ra hồn thôi.
    Cũng giống đám phóng viên bây giờ, bóng đá thiếu quái gì để viết nhưng toàn hậu vệ Rui Costa của Juventus phá bóng trong chân Shevchenko của Lazio.
    Chửi bọn bồi bút, đừng đánh đồng cầu thủ nhá.
    Vàng 2.
    Chuyện bv Bạch Mai là cái chuyện gì thế
    Vàng 3.
    Đánh nhau năm 79 rồi đấy. Hà hà, thử nói hộ xem cái là thái độ các phía thế nào nào!?
    Được a2p2t sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 16/11/2009
  8. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    958
    Lại một "câu chuyện kể"
    Ở VN chả ai muốn lôi ba cái chuyện này lên làm gì . Lôi nó lên là cái ông VY đó chứ . Chẳng biết là youth thiệt hay là đầu hai ba thứ tóc , răng còn mấy cái , nói ngọng mà cứ suốt ngày đả đảo với phản đối.
    Kẻ chiến thắng thường chẳng mấy khi ôm trong lòng chuyện cũ , chỉ có những kẻ thua cuộc nhưng ko dám nhìn thẳng vào sự thật mới ôm hận mà thôi.
    VN bây giờ quan tâm phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực của mình là chính , vì vậy chơi có lợi với ai là chơi, thế thôi. Mỹ hay Nga cũng vậy . Thậm chí TQ cũng là một đối tác lớn , Nhưng chơi với ai thì vẫn giữ lập trường của mình , đừng tự biến mình thành một thứ công cụ , đó mới là điều quan trọng
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 16/11/2009
  9. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Giống bò thích hoa lá, dễ hiểu thôi.
    Jane Fonda sang Việt Nam từ năm 7x cũng được tặng hoa, mà tướng tá Mỹ sang Việt Nam cũng được tặng hoa. Không hiểu các con bò có phân biệt được không, hay cứ hoa là chén.
  10. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Chuyện nội chiến của Hoa Kỳ kết thúc năm 1865, chỉ người Hoa Kỳ mới nói được chuyện gì đã xảy ra sau đó, người "Mỹ" mãi 110 năm sau mới tới, sống trên thành quả của mồ hôi, xương máu mà nhân dân Hoa Kỳ đã đổ ra suốt 200 năm làm sao hiểu được giá trị của số mồ hôi và xương máu đó. Không hiểu được nên mới cố tình gọi tên VNW là nội chiến.
    Đúng là sau 100 năm, người Hoa Kỳ đã lành vết thương, họ đã để cho quá khứ ngủ yên, vì sao? vì người Hoa Kỳ đã chiến thắng, chế độ nô lệ bị xóa bỏ. Người Việt Nam cũng vậy, họ cần ít thời gian hơn thế để làm lành vết thương, vì sao? vì người Việt Nam chiến thắng giặc ngoại xâm, đất nước không còn bóng giặc. Chỉ có người "Mỹ" mới không quên được, vì người "Mỹ" cứ phải loay hoay: chống giặc ngoại xâm hay "nội chiến", không trả lời được thì 100 năm hay 1000 năm cũng vậy, vấn đề đơn giản vậy mà để mãi trong não thì còn đâu chỗ cho LƯƠNG TÂM?
    Tôi đi xa quá rồi, chỉ muốn vào box này kiếm thêm chút ít kiến thức mà mình yêu thích mà lại cứ gặp phải những chuyện thế này. Khổ thân già của tôi.

Chia sẻ trang này