1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Cuộc Chiến Proxy, Bãi Tập Bắn Để HK Thử Vũ Khí

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vietyouth007, 08/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    EM nghĩ chúng ta chửi rủa họ như vậy là đủ rồi!
    Việc đã qua thì nên cho qua, họ là như vậy thiết nghĩ cũng chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy, cái đáng lên án thì cũng đã lên án rồi!
    Chúng ta không nên khơi gợi lại những sai lầm đã qua của nhau mà làm nhức nhối thêm nỗi đau trong lòng mỗi người!
    Hãy cùng hướng đến 1 tương lai tươi sáng của nước Việt!
  2. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Vâng, "ngoại sâm", chuyên gia viết hịch mà như thế này thì vãi hàng quá .
    VN chống ngoại xâm hàng ngàn năm làm nẩy sinh tư tưởng dị ứng ngoại bang. Cái tài của các vị khốt là nhằm vào nó.
    Khi VN bị đánh thì từ ngàn đời tầng lớp lãnh đạo đã dùng từ ngoại xâm. Nhưng khi chúng ta đi "ngoại xâm" kẻ khác thì lại dùng văn mỹ miều là "mở mang bờ cõi". Nghĩ cũng hay...
    VN war đơn giản là cuộc chiến uỷ nhiệm. Và về cục bộ cuộc chiến thì Mỹ đã thua. Nhưng xét về chiến lược sau đó cộng với "VN ở Trung Đông" thì Mỹ đã thắng quá lớn với cái giá quá nhỏ.
    Xét toàn cục lại, phận VN nhỏ bé luôn lay lắt trước các ông lớn. Dù thắng hay thua thì chúng ta cũng là những kẻ mất gần như tất cả. Vài triệu người chết, di chứng còn lại đến nay và lâu nữa. Chúng ta đến nay vẫn nghèo, vẫn là nước nhỏ, vẫn phải đu dây giữa những thái cực, vẫn tham nhũng mù trời, vẫn ngửa tay xin từng xu từng hào của cái bọn các tồng chí đang cong mồm chửi. Vậy có khi nào chúng ta nên bớt cái mồm đi 1 chút có hay hơn không
  3. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14

    [/quote]
    Vâng, "ngoại sâm", chuyên gia viết hịch mà như thế này thì vãi hàng quá .
    VN chống ngoại xâm hàng ngàn năm làm nẩy sinh tư tưởng dị ứng ngoại bang. Cái tài của các vị khốt là nhằm vào nó.
    Khi VN bị đánh thì từ ngàn đời tầng lớp lãnh đạo đã dùng từ ngoại xâm. Nhưng khi chúng ta đi "ngoại xâm" kẻ khác thì lại dùng văn mỹ miều là "mở mang bờ cõi". Nghĩ cũng hay...
    VN war đơn giản là cuộc chiến uỷ nhiệm. Và về cục bộ cuộc chiến thì Mỹ đã thua. Nhưng xét về chiến lược sau đó cộng với "VN ở Trung Đông" thì Mỹ đã thắng quá lớn với cái giá quá nhỏ.
    Xét toàn cục lại, phận VN nhỏ bé luôn lay lắt trước các ông lớn. Dù thắng hay thua thì chúng ta cũng là những kẻ mất gần như tất cả. Vài triệu người chết, di chứng còn lại đến nay và lâu nữa. Chúng ta đến nay vẫn nghèo, vẫn là nước nhỏ, vẫn phải đu dây giữa những thái cực, vẫn tham nhũng mù trời, vẫn ngửa tay xin từng xu từng hào của cái bọn các tồng chí đang cong mồm chửi. Vậy có khi nào chúng ta nên bớt cái mồm đi 1 chút có hay hơn không
    [/quote] Đúng là phải bớt mồm đi 1 chút chip ạ.
    Ta phải mất nhiều người nhiều của nhưng ta được cái lớn nhất là độc lập tự do,mà hình như độc lập tự do lại là tiền đề cho tất cả phải ko chip.Phận ta bé mà ta dám đương đầu với với đế quốc to,cho thấy ta luôn tự chủ được nền độc lập của mình,dám đứng ra bảo vệ cho các giá trị của dân tộc mình---một dân tộc như thế dù còn nghèo thì có đáng tự hào, có đáng được tôn trọng không hả chip.
    Mĩ thua cuộc thì Mĩ mất gì,Mĩ mất tất cả các mục tiêu mà chính Mĩ đã vẽ ra khi nhảy vào cuộc chiến,Mĩ chứng tỏ với thế giới rằng siêu cường lắm của nhiều tiền,chưa từng thất bại lại thảm bại không thể cứu vãn không thể che đậy trước một dân tộc nghèo nàn lạc hậu.Niềm tin của các đồng minh của Mĩ về hình ảnh một siêu cường chắc xói mòn đến cùng cực chip nhỉ? Thế mà chip vẫn ngồi đây ôm phím bênh cho cái hình ảnh hoen ố của nước Mĩ trong chiến tranh VN hả chip?Chip bớt tay gõ phím hay gõ có suy nghĩ một chút có phải đỡ bị người ta bỉ cho ko chip ơi
  4. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    1. Tại sao lại hỏi vậy vì bạn lại đi so với mấy chuyện bịa. Chuyện LVT "đã chót" theo hướng như vậy thì sai hay đúng là vấn đề nhân vật chứ không phải sự bịa đặt về mặt lịch sử, hay tính "anh hùng".
    2. Có vấn đề gì à?
    3. Dân Miền Nam hổng có phải là "việt kiều".
    Bạn chắc cũng biết là chính quyền "đàn áp" dân Hoa kiều nên Tàu mới "bảo vệ" người Hoa nhể!??
    Chẳng biết bạn đọc cái gì, nhưng cho cái từ này mà sợt này: "Cộng S bành trướng làm hại đất nước", "Cộng S bắt tay với TC", "T+ dậy cho CSVN một bài học", "LD với tham vọng bá chủ Đông Dương đưa đất nước tới bờ dịt vong".....
    Đọc "Anatomy of a War" bản tiếng Việt là "Giải phẫu một cuộc chiến" của Gabriel Kolko mở mang đầu óc rồi phán proxy hay xâm lược đê.
  5. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Thực ra với những bạn như chip thì proxy cũng phải thôi.
    Đầu tiên là proxy đặt tại Pháp, bằng con đường hoà bình sẽ biến bù nhìn thành rối, từ rối thành thật, cài cắm người Việt vào quân đội Viễn chinh, vàng hoá lực lượng chiếm đóng.
    Rủi cái đang thành công thì Nhật nhảy vào, ngay lập tức lực lượng Quốc Ra với nhãn quan thiên tài, vô cùng uyển chuyển dùng proxy Nhật.
    Cờ Nhật bay phấp phới trong lễ nhậm chức của bác Đại, nhưng ẩn trong đó là tâm hồn độc lập của người Việt trong Đại Đông Á.
    Nói chung qua tay Pháp - Nhật, rồi Nhật lại Pháp, cuối cùng được cưu mang bởi anh sHở Khanh (HK) để anh ấy đâm sau lưng thì cũng chỉ phận làm vợ..... khắp người ta (câu của Cụ Nguyễn Du, tuyệt đỉnh cấm chê), cũng muốn độc lập nhưng ...bất lực, đáng thương chứ không đang giận, có lỗi chứ không có tội.
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Nền văn minh mẫu quốc của "người Mỹ"
    Hé hé, kg bắt đc gì ngoài cái bẫy chính tả sao bác?
    Hi hi, nhà bác xin đc chừng nào nhà bác cứ xin, nhà tớ chẳng xin gì hết á! Tay làm hàm nhai à!
    Bác có tự thấy bác lắm mồn cần bớt thì bác bớt đi!
    Quay lại chủ đề, để xem phờ rồ xy oa là thế nào, mượn tí tài liệu XỊA nhá:

    Từ năm 1950 cho đến năm 1956, CIA có hai Sở tình báo ở Sài Gòn: một Sở CIA Saigon Station nằm dưới sự điều khiển thông thường từ bản doanh CIA ở Langley, sở kia có tên là Saigon Military Mission, làm việc trực tiếp, và chỉ trả lời cho giám đốc. Saigon Military Mission, theo The Pentagon Papers, do đại tá Edward G. Lansdale chỉ huy. Lansdale đến Sài Gòn tháng 6-1954 với hai nhiệm vụ: huấn luyện những toán tình báo Việt Nam để gài lại ở miền Bắc trước ngày ?odi cư và tập kết? hết hạn; và, dùng mọi phương tiện ngầm (covert action) để giúp tân thủ hiến Ngô Đình Diệm. Theo Thomas L. Aherns, chính Giám Đốc CIA Allen Dulles chỉ định đại tá Lansdale cho điệp vụ ở Sài Gòn ?" và cũng ra lệnh Lansdale làm việc trực tiếp cho ông. Ahern viết, CIA có mặt từ năm 1950 để giúp đỡ quân đội Pháp xâm nhập và thu thập tin tức tình báo.
    Cuối năm 1953, khi thấy tình hình quân sự nguy ngập của Pháp, Hoa Thịnh Đốn thay đổi nhiệm vụ của CIA Saigon Station: Liên lạc và thu thập tình báo những thành phần quốc gia để lập một chánh thể chống c ộng trong trường hợp Hoa Kỳ thay thế Pháp. Cùng lúc Hoa Thịnh Đốn gởi thêm một toán CIA để lo về quân sự, Saigon Military Mission. CIA and the House of Ngo tiết lộ, CIA liên lạc với ông Ngô Đình Nhu từ năm 1951, rất lâu trước khi Hoa Kỳ liên lạc với ông Diệm. Đầu năm 1954, khi có tin Hoa Kỳ chuẩn bị đề nghị quốc trưởng Bảo Đại và chánh phủ Pháp giải nhiệm hoàng thân Bửu Lộc và thay bằng ông Diệm, thì ông Nhu là người đầu tiên CIA gặp để bàn về liên hệ của Hoa Kỳ đối với thủ hiến tương lai Ngô Đình Diệm.
    Ông bà Nhu được qua thăm viếng Mỹ trước thống đốc Diệm. Để lấy tình cảm và ảnh huởng với ông Nhu, đầu tháng 3-1957 ông bà Nhu được CIA mời qua thăm Hoa Thịnh Đốn. Tuy không có một chức vụ gì chính thức với chính phủ nhưng ông Nhu được diện kiến tổng thống Dwight Eisenhower, hai Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng, và Giám Đốc CIA Allen Dullles. Hai tháng sau chuyến thăm viếng âm thầm của ông bà Nhu, đầu tháng 5-1957, thống đốc Diệm lên đường thăm lại mẫu quốc Hoa Kỳ, lần đầu tiên ra mắt công khai tại mẫu quốc kể từ khi còn ăn dầm nằm dề dưới vạt áo chùng của Hồng Y.
    Thế nhưng Hoa Kỳ đã hoạch định cuộc đảo chánh lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm kể từ năm 1961, khi thống đốc Ngô Đình Diệm trái lệnh mẫu quốc, từ chối việc mẫu quốc đổ quân vào Việt Nam để mở rộng chiến tranh.
    Sau khi được "cách mạng" đón rước, hai ông Diệm Nhu bị tra tấn khủng khiếp. Người ta hỏi ông ta nhiều lần: Vàng, bạc, tiền của cất đâu? Ai giữ? Cơ sở kinh tài gồm những cơ sở nào? Ông Nhu trả lời không biết. Rồi ông ta bị xiết cổ chết bằng dây điện, ông Diệm bị đè cổ ra trói thúc ké rồi ném vào hầm xe. Sau đó người ta thấy hai ông bị trót tay ra phía sau lưng, trên mặt ông Diệm có nhiều vết bầm và trên người ông Nhu có nhiều lát dao đâm.
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 17/11/2009
  7. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bác Kim Con mới báo cho tớ biết bác ý muốn tiến hành một cuộc Kháng Chiến Thần Thánh, Chống Mẽo Cứu Nước, diệt bọn Tay Sai Nam Hàn để giải phóng đất nước, thống nhất hai miền Nam Bắc... đấy.
    Các @ hăng tiết vịt trong đây nếu vưỡn còn căm thù giặc Mỹ, thì cứ PM cho tớ để tình nguyện tham gia Giữ Gìn Hòa Bình Thế Giới, thi hành nghĩa vụ quốc tế, giúp bác í một tay nhá. Vì Bắc Triều Tiên sau mấy vụ thiên tai làm mấy triệu dân chết đói đang cần thêm mấy @ tứ chi phát triển... như các đồng chí lắm đấy.
    Khi nào Mẽo nó muốn thử NMD, cần phát động Chiến Tranh Proxy Korea II, tớ sẽ thông báo co các đồng chí hay, sẽ có cơ hội để thử xem UAV Mẽo nó có tự hành được không nhá.
    Dưng mà trước khi tham gia đầu quân cho Bác Kim, nhớ hỏi lại thân nhân bạn bè thêm lần nữa xem...
    Tình nguyện làm lính cho bác í để giệt Mẽo là một nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây dựng một thế giới đại đồng... hay chỉ là một hành động ngu muội, làm vật hy sinh cho bọn Mẽo/Nga nó thử vũ khí, để rồi sau đó cha con họ Kim và băng đảng tiếp tục thay nhau thống trị đất nước, mặc sức đục khoét và vơ vét tài nguyên quốc gia...
    Ngoài mặt thì hô hào dân chúng liều chết "Chống Giặc Ngoại Xâm" vì dân tộc chủ nghĩa.
    Đằng sau hậu trường thì bán đứng chủ quyền đất nước cho Thiên Triều để được bảo kê ngôi vị... mà ăn trên ngồi trốc.
    Xem thử coi thân nhân & bạn bè sẽ ủng hộ Bắc Triều Tiên hay Nam Hàn.
    Nhá?
  8. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của bác trên buồn xxx quá nên đành viết ra vài dòng nhạt nhẽo sau.
    Đồc lập ư?thế mấy cái đảo còn ở trong tay cá đ/c Tq thì sao?chế độ thì càng ngày càng rúm ró trước sức mạnh ngoại bang,bỏ rơi cả những con dân của chính mình.
    Tự do ư? thế có bao nhiêu người đã bị bát vì bất đồng chính kiến,bao nhiêu ngươìi bị khoác lên cái mũ fản động,lưu vong?.
    Và cuối cùng...Vâng!tôi biét các anh(chỉ cac anh thôi nhé)đang rất hạnh phúc.
    Được taiwewe sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 17/11/2009
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Chỉ tiếc một cái là có rất nhiều người không nhìn ra điều này. Cứ vậy mới kêu là thiên đàng mà bác.
  10. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thiên đàng hay không thì không biết, nhưng việc cuộc sống ở VN thay đổi từng ngày theo hướng tốt lên là cực kỳ rõ ràng.
    Giai đoạn khủng hoảng, nước nào cũng có những khó khăn, VN đang phát triển nên cũng bị nhiều ảnh hưởng. Chả ai nói CPVN tốt cả, mà có nhiều, quá nhiều điều phải sửa đổi là khác.
    Nhưng 1 CP biết " du dây", từng nhiều lần bị gạ gẫm, từng bị phải chống thù trong giặc ngoài mà vẫn đứng vững, dù sao cũng có cái bản lĩnh khiến ngưòi khác có phần tin tưởng, có phần " sợ ".
    Các bác cứ nói VN thiếu chính kiến, thiếu quyết đoán vv... nhưng các bác nên tự xem lại VN đã làm được gì,đạt được điều gì.
    Thời VNW, TQ, LX đều không muốn chúng ta thắng, Mẽo thì càng không muốn thua như vậy. Nhưng chúng ta đã làm được, đã đạt được mục đích của mình.
    Thời kỳ 79-88, Bắc thì có Khựa, Nam thì có Pốt, biển đông thì có Mẽo, bao vây đủ đường, thế nhưng VN vẫn tồn tại, vẫn phát triển ( tất nhiên có bị trả giá, có bị xâm hại không it ở phía biển + phía Bắc ) .
    Cái này đủ thấy VN có bản lĩnh thế nào để trải qua những sóng gió, khó khăn...
    Còn với cái loại như VY, thì chả thèm nói nữa.
    HK nếu chỉ thử VK, chắc không đến mức mang 500K con em sang cũng để thử, cả hạm đội hộ trợ khổng lồ...
    Tính từ sau WW2, VNW chắc chắn là chiến dịch viễn chinh lớn nhất, tốn kém nhất, lâu nhất của HK. Mang về chắc cũng là số "Mĩ " nhiều nhất ý nhỉ.

Chia sẻ trang này