1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Cuộc Chiến Proxy, Bãi Tập Bắn Để HK Thử Vũ Khí

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vietyouth007, 08/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tổng vệ sinh topic, đề nghị các bác ko tiếp tục lạc đề, lạc box. Đây là topic về chuyện đánh nhau của MỸ, box kỹ thuật quân sự NƯỚC NGOÀI!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    TQ nhé, SỰ THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM -TRUNG QUỐC TRONG 30 NĂM QUA
    Nhà xuất bản Sự Thật
    24 Quang Trung Hà Nội, Dây nói 52008
    Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: 103 Hàm Nghi, Dây nói: 98800 và 20476
    Phụ trách bản thảo đưa in: PHẠM XUYÊN, ĐÌNH LAI
    Trình bày bìa: NGHIÊM THÀNH
    Giá 0 đ 50
    CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN
    Cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua là một văn kiện quan trọng của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố ngày 4 tháng 10 năm 1979 nhằm vạch trần bộ mặt ********* của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với nước ta trong suốt một thời gian dài. Cuốn sách này gồm toàn văn bản văn kiện nói trên.
    Tháng 10 năm 1979
    NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT
    Số hóa: TàHiênhèn http://ttvnol.com/forum/f_533/128573/trang-58.ttvn#15980181
    Một số tài liệu cũng cho rằng LX khuyên VN "chung sống hòa bình" với Mỹ, nhưng LX không giống như TQ, không buôn bán với Mỹ trên lưng nhân dân VN như TQ, Họ từ chối nói chuyện với Mỹ về VN, họ nói việc ở VN Mỹ nên nói chuyện với VN, VN tự quyết, LX kg can thiệp, bác có thể xem cuốn "Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước hội nghị Paris" Tác giả: Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ, Nhà xuất bản: Công an Nhân dân, Năm xuất bản: 2000.
    Nếu khó tìm bác có thể xem cuốn đã được số hoá bởi ptlinh, Sao Vàng tại: http://www.quansuvn.net/index.php?topic=10511.0
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 17/11/2009
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bác nhiều.
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Trưa ngày 2/11/1963, tướng Đỗ Cao Trí, Tư lệnh Quân đoàn 1, Vùng 1 chiến thuật từ Đà Nẵng bay ra Huế gặp Ngô Đình Cẩn và thề sống thề chết sẽ đảm bảo tính mạng cho Cẩn. Vì tin lời Đỗ Cao Trí, Ngô Đình Cẩn đã bảo đại úy cận vệ Nguyễn Văn Minh về nhà lấy một túi lớn đựng 24 kg vàng và một valy trong đó có nhiều đôla và đồ trang sức giao cho tướng Trí. Đỗ Cao Trí nhận hai túi trên rồi bay về Đà Nẵng để chờ lệnh từ Sài Gòn. Ngày 9/5/1964 tại Khám Chí Hòa, một người lính cai ngục lấy chiếc khăn đen bịt mắt tử tội thì Ngô Đình Cẩn lắc đầu liên tục và nói: ?oTôi không chịu bịt mắt. Tôi không sợ chết?. Nhưng người ta vẫn buộc khăn vào một cách vụng về, vì vậy không chỉ bịt mắt mà bịt gần hết khuôn mặt ông Cẩn.
    Đội hành quyết có 10 người và đội mũ lính quân cảnh có in 2 chữ MP, chia làm 2 hàng. Hàng trước 5 người quỳ, hàng sau 5 người đứng. Trong 10 người thì có 1 người được sử dụng khẩu súng mà trong đó lắp 1 viên đạn mã tử (không có đầu đạn mà chỉ bịt giấy). Đúng 18h20, phút hành quyết đã tới, Nguyễn Văn Đức giơ tay ra lệnh thi hành. Viên sĩ quan chỉ huy đội hành quyết hô lớn: ?oBắn!?. Một loạt súng nổ, Ngô Đình Cẩn giũ người xuống ngay lập tức. Máu từ trên ngực chảy loang xuống chiếc quần trắng. Ngay sau đó viên chỉ huy đội hành quyết chạy đến gí khẩu súng colt 12 ly vào tai Ngô Đình Cẩn và bắn phát ân huệ. Bác sĩ pháp y chạy ra dùng ống nghe gí vào ngực Ngô Đình Cẩn nghe ngóng, vạch mắt ra xem, rồi quay lại gật gật đầu ra ý là Ngô Đình Cẩn đã chết.
    Sau khi ông Diệm bị lật đổ, người Mỹ đã hoàn toàn nắm chủ quyền tại miền Nam Việt Nam mà không còn gặp 1 sự trở ngại nào từ phía những đứa con nuôi, Hoa Kỳ thoải mái dùng miền Nam làm công cụ phục vụ quyền lợi của tư bản Mỹ.
    Trong tác phẩm ?oPresident Kennedy, Profile of Power?, Richard Reeves viết: ?oNgười Mỹ, vì các mục tiêu thực tế, đã cai quản đất nước. Các tướng lãnh Việt Nam cười trước các máy quay phim, nhưng lo lắng và chờ đợi tiền và chỉ thị từ Washington, thủ đô mới của miền Nam Việt Nam.?
    Cũng từ đó, bom đạn, súng ống, thiết bị chiến tranh tồn kho ào ào đổ xuống đầu người dân Việt, cùng lúc làm đầy túi những "người Mỹ".
    Những tướng lĩnh Sài Gòn sau đó liên tục lật nhau, tranh dành bầu sữa Hoa Kỳ, bỏ cho mẫu quốc muốn làm gì thì làm, muốn thử gì thì thử. Vũ khí cá nhân của Hoa Kỳ được nâng cấp lên AR-15, rồi M16, bia sống chong những viên đại từ những khẩu súng đó là người Việt. Đại pháo rồi B52 tha hồ thử nghiệm lên đầu người Việt, tha hồ cải tiến bằng những sinh linh Việt.
    Tư bản Hoa Kỳ lại còn thoải mái thử chất diệt cỏ, trong có có chất màu da cam, tục gọi dioxin, những "người Mỹ" làm gì, nói gì??? Họ ra ra chửi ai thì ai cũng biết rồi, họ lãnh súng mẫu quốc bắn vào ai thì ai cũng biết rồi, còn đối với hậu quả mà mẫu quốc của họ ưu ái dành tặng con dân nước Việt thì họ nói sao??? Họ bảo những người bị di chứng dioxin là do ngu dốt, do ăn ở không vệ sinh, v.v&v.v.
    Khi mẫu quốc cút, "người Mỹ" nhao theo về mẫu quốc, dù phải ba chìm bảy nổi, tám chín cái nhấp nho ngoài biển, làm mồi cho cá, cho hải tặc họ cũng quyết tâm nhao.
    Khi đất Việt lâm nguy, Nam Pốt, Bắc Tàu thì họ "đi tìm tự do".
    Đất nước thoát khỏi chiến tranh, tìm cách vươn lên thoát đói giảm nghèo, "người Mỹ" lạm dụng con bài "tự do dân chủ" hô hào, vận động cầm vận nước Việt, tảy chay hàng Việt, họ làm tất cả để ngăn chặn vài chục triệu người Việt có được bữa ăn no hơn, mặc được ấm hơn, họ vênh vang khoác loác khi bòn rút của mẫu quốc, gian lận foodstamp, giàn cảnh đụng xe gian lận tiền bảo hiểm, và còn vô số những trò gian lận khác rồi gửi vài đồng tiền lẻ về nước Việt giúp bà con họ còn kẹt lại chưa "đi tìm tự do" như họ được, họ la toáng lên rằng người Việt ở nước Việt "ngửa tay xin từng xu từng hào của cái bọn các tồng chí đang cong mồm chửi"!
    Vì sao, đơn giản 1 lẽ, họ là "người Mỹ", tổ quốc họ là Hoa Kỳ! Họ nói: "Thủy thủ đoàn và bản thân tôi rất hãnh diện được đại diện Mỹ trước nhân dân Việt Nam."
  5. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Hay đấy bác có quyển kia cho em đọc ké được không
    To mod sao em trích dẫn người ta mà mod cũng xoá à
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Quyển nào hả bác?
    Bác quote bài mà bài đó bị xóa thì bài bác cũng bị xóa theo, do tự động chứ kg phải do mod.
  7. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Muốn biết cứ so sánh lượng vũ khí mà LX đổ vào Ai Cập - Syrie và của TQ đổ vào BTT thì biết.
    Trong khi Ai Cập & Syrie, BTT mỗi nước có 4-5 ngàn tanks kể cả T62 tiên tiến nhất thời 60s thì VN chỉ có vài trăm T54, họ có 5-7 trăm máy bay với khỏang vài trăm Mig21, vài chục Mig23 thậm chí một ít Mig25 còn VN chỉ có vài chục MIG21, phòng không thì đủ cả Sam2/3/4/5/6 tối tân nhất gây kinh hòang cho Israel thì VN chỉ có sam2, mỗi nước có vài chục tàu ngầm lúc đó trong khi VN bây giờ vẫn còn mơ. Nhìn vậy thì đủ biết TQ-LX có muốn VN thắng hay không, sự sụp đổ của vnch là một bất ngờ với tòan thế giới.
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Không phải các "ông anh" của hệ thống XHCN lúc đó không muốn ta thắng mà chỉ là họ muốn ta thắng theo cách họ "bảo'' ta thắng và vào thời điểm họ muốn, phù hợp với lợi ích của họ.
    Hai việc này khác xa nhau về bản chất đấy nhé!
  9. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Ông già em hồi chống mỹ có lần đi dẫn giải mấy phi công mỹ bị bắt ởThanh Hoá đến khi về Hoả Lò nói qua thông dịch viên hình như là của bên quân đội nó nói là nó không tin nổi hệ thống phòng không miền bắc dày đến thế.Bên kia nó được dạy là mình đáng sợ chỉ có sam2 với mig21 thôi
  10. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Câu này là bạn sai hoàn toàn à, với 1 số bám càng máy bay năm 75 thì là proxy war, nhưng ngay kể cả từ này mình cũng không đồng ý mà đối với những người đó là zombie war thì đúng hơn.
    Đối với đại đa số những người Việt Nam hiện nay, đó là chiến tranh với Mỹ. Mặt đối mặt với bom đạn mỹ với quân Mỹ không có bất cứ cái proxy nào đâu.

Chia sẻ trang này