1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc chơi vui ve?? của chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi cu_lan, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    MỘT BUỔI TỐI "ĐIÊN CUỒNG GIẬN DỮ" VỚI METALLICA
    Một chuỗi những chuyện không vui làm cho Maniac mong tới ngày 3 tháng 9 để cùng ông bạn chí cốt đi xem Live show "Madly in anger" của ban nhạc Heavy metal huyền thoại Metallia. Sau mấy tháng trời lùng vé khi vé chính thức chỉ còn các ghế trong góc thì may thay, sau khi lục tìm mỏi mòn thì Maniac tìm được hai chỗ ngay phía trước sân khấu, hàng ghế 30, coi như không...nhổ lông chân Robert Trujillo được nhưng chắc chắn cũng đủ để nhìn thấy mụn trứng cá trên mặt của James Hetfield. Từng ngày trôi qua, nhiều chuyện làm Maniac quên bẵng đi cái Live show cho đến khi ông bạn vàng nhắc nhở thế là cuốn gói lên nhà ông bạn ngày 3 tháng 9 sau khi hoàn tất một số chuyện....
    Đường đến trung tâm Frank Erwin dài dằng dặc, lại kẹt xe vì ngày thứ hai được nghỉ lễ lao động, bà con ra khỏi thành phố đi du hí hoặc đám fan cuồng nhiệt đổ về xem Metallica nhưng cuối cùng cũng tới nơi. Hai bên đường là hai hàng dàn chào của fans và..con buôn, một bên phe phẩy vé vào xem, phút cuối như vậy có lẽ giá ở trên tận sao hỏa nên phía bên kia là những fans không may mắn giơ những tấm bảng đề "I need tickets", chẳng biết làm gì hơn là chúc may mắn cho những người này. Sau khi đậu được xe cách trung tâm khoảng 500 mét thì bọn hai mạng của tớ cuốc bộ tới trung tâm. Hôm nay có lẽ là lễ hội của..những cái áo Metallica, hầu như tất cả mọi người đều mặc áo, đội mũ...có logo của Metallica, những người trẻ có, sồn sồn có, bình thường có, điên dại có, ..nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ bị cuốn vào cơn lốc cuồng dại của ban Metallica. Người ta thường nói tới những cô nàng bốc lửa đi với những Rockers, trong hàng khán giả có vô số những nàng này, áo bị thiếu vải hoặc bì thằng của nợ nào xé te tua rửa mắt cho thiên hạ nhưng ở đây tất cả đều là fans cả.
    Live show bắt đầu bằng sự mở màn của Godsmack, một ban Rock đến từ Boston, đã tạo dựng tên tuổi qua Ozzfest của Ozzy Osbourne và Black Sabbath. Đặc biệt của Godsmack là có hai tay trống, đấu với nhau điên cuồng trong tiếng nhạc hùng hổ của thủ lãnh. Godsmack (Đặt tên theo một bài nhạc của Alice in chains ) có nhiệm vụ mở màn cho Metallica, hâm nóng bầu nhiệt huyết của đám khán giả hâm mộ. Sân khấu có hệ thống âm thanh khá khủng bố, hàng trăm cái loa thiết kế theo hình cầu, có khả năng làm tiếng trống và tiếng Bass bật tung khán giả nhưng lại không làm điếc tai sau khi nghe nhạc. Sân khấu hình quả tạ với hai đầu là hai tay trống của Gosmack còn ca sĩ và những tay guitar thì hoặc đứng giữa hoặc bước xuống sàn.
    Gosmack kết thúc sau khoảng một tiếng chơi để dàn nhân viên làm việc cật lực sửa soạn sân khấu cho Metallica, điển hình nhất là bốn người leo lên bốn cái máy điều khiển đèn Spotlight rồi được đưa lên tận nóc rạp, 4 người này sẽ tạo hiệu quả ánh sáng phi thường trong show....
    Không khí chờ đợi nóng bỏng của fans dược đốt lên thêm nhờ..một vài cô nàng ở hàng ghế chót vót vén áo..khoe của cho bàng dân thiên hạ phía dưới xem, những tiếng suýt xoa của đám gà trống choai làm dịu đi sự chờ đợi. Đèn phụt tắt, trung tâm Frank Erwin tối om khi trên hai màn hình lớn hiện lên hình ảnh của Clints Eastwood trong phim "The Good, the bad and the ugly" báo hiệu Metallica sắp ra sân khấu, hơn 16000 khán giả gào thét hết công suất của phổi trong tiếng guitar khởi đầu nhẹ nhàng của Kurt Hammett mở màn cho bài "And Justice for all", 4 trái phá nổ cùng với bốn ngọn lửa cao tới gần nóc trần soi sáng 4 thành viên: thủ lĩnh James Hetfield ( Hát chính + guitar ), Kurt Hammett ( Guitar solo), Robert Trujillo (Bass) và Lars Ulrich (trống). Gần như ngay lập tức, Adrenalin chạy rần rật trong cơ thể của fans hâm mộ đồng thời máu sôi sùng sục. 16000 khán giả hâm mộ như bị thôi miên trước những khúc solo máu lửa của Kurt và James, giọng hát bạo lực của James và tiếng trống/Bass của Lars/Robert..Bài nhạc từ điên cuồng đến uyển chuyễn làm cho khán giả đê mê như đang bị một chất ma túy lôi cuốn. James thét lớn "AUSTIN, ARE YOU FEELING GOOD TONIGHT ?" 16000 cái miệng trả lời "YEAH" thì James trả lời "YOUR FRIENDS METALLICA ARE HERE TO MAKE YOU FEEL EVEN BETTER" khi anh lãnh đạo ban nhạc vào một chuỗi những bài nhạc kích động cực mạnh từ album mới nhất "St. Anger" của nhóm.
    Khán giả Austin được một ưu ái đặc biệt với một bài nhạc quen thuộc "Here I go..on the stage again..." tiếng hát của James Hetfield hòa cùng giọng ca của hàng vạn khán giả khiến cho không khí của live show trở nên sâu lắng trước khi một khoảnh khắc im lặng được phá vỡ òa bởi bài "Fuel" với James thét lớn "Gimme fuel. Gimme fire. Gimme that which I desire.." cùng với ca khúc đã gây chấn động với album "Reload". Khi ấn tượng của khán giả như một sợi dây đàn được căng đến tột cùng, như một khẩu súng 9mm đã được lên đạn thì những nốt đầu tiên của "Fade to black" cất lên tê tái. Làn sóng của fans hâm mộ tuôn trào trong khoảnh khắc, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt đến điên dại. Fade to black bắt đầu êm dịu tuyệt vời rồi lên đến cao trào rần rật như đỉnh điểm của tình yêu làm mê hoặc những trái tim rock..16000 khán giả biết rằng đây là "Point of no return" của Live show hôm nay.
    Robert Trujillo & James Hetfield
    Y như rằng, chỉ với khoảnh khắc dừng, Metallica bùng nổ với "Master of puppets". Như một tương phản của "Fade to black", "Master of puppets" bắt đầu cuồng nhiệt rồi dẫn đến đoạn guitar réo rắt lạnh lùng giữa bài nhạc để dẫn đến kết thúc hùng hồn. Fans vung những nắm đấm khi gào thét theo giọng hát hừng hực lửa của James Hetfield "...Come crawling faster! Obey your master!" kết thúc bằng tiếng cười ma quái của Hetfield. Luồng âm thanh cuồng nhiệt được tiếp thêm lửa với bài "Sad but true" từ Album đen và Metallica tạm rời sân khấu chìm trong bóng tối. Khán giả vẫn đứng và la hét như không muốn cho thần tượng của mình nghĩ giải lao..đèn Spotlight chiếu sáng một điểm duy nhất trên sân khấu khi Kurt quay lại sân khấu với với một cây guitar và những đoạn solo ngẫu hứng, những ngón tay của anh như có linh hồn riêng của chúng, nhảy múa điệu múa man dã trên cần đàn khi chủ nhân nhắm mắt quay cuồng trong khoảnh khắc mê mẫn. Kurt Hemmett sống thực nhất trong những khoảnh khắc như vậy. Tay guitar cự phách của Metallica thôi miên bốn mặt của sân khấu trước khi bước vào những nốt đầu tiên của "Nothing else matters", bài Ballad tuyệt vời của album đen. Chỉ khoảnh khắc sau, James Hetfield tham gia với cây guitar hình dáng gãy khúc đã theo anh gần 20 năm. Trên sân khấu chỉ có hai linh hồn hoà cùng hai cây đàn guitar, Lars và Robert vẫn vắng mặt khi giọng hát rờn rợn của James cất lên..fans không bỏ lỡ cơ hội hòa theo ca khúc, có lẽ là phổ biến nhất của Metallica khi những chiếc quẹt ga toả sáng lung linh. Lars và Robert tái nhập để mang "Nothing else matters" đến kết thúc. Làn sóng mê đắm của fans có lẽ đã cảm thấy mãn nguyện không bỏ lỡ dịp may đến với Metallica thì ánh đèn tắt ngấm, trong bóng đêm vang lên "lời cầu nguyện với súng đạn" trong phim "Full Metal Jacket":
    "This is my rifle
    there are many like it..
    but this one is mine...
    It is my best friend.
    Without me, my rifle is useless;
    Without my rifle, I am useles...."
    Giữa lời "cầu nguyện" vang lên tiếng đạn văng vẳng cùng với tiếng máy bay trực thăng khiến đám fans cuồng nhiệt nhận ra mở đầu của bài hát "One". Bài hát chiến tranh bất hủ diễn tả tâm trạng của một chiến binh tàn phế cụt hai tay, hai chân, mù, câm, điếc..mở đầu với những trái phá nổ ầm ầm như bom đạn chiến tranh và những ngọn lửa bùng nổ vang dội..giữa những tiếng trái phá ầm ầm là tiếng súng đại liên nổ vòng quanh sân khấu do hệ thống kỹ xảo đặc sắc khi Kurt và James hoà nhau khúc mở đầu làm nức tim fans hâm mộ. Dàn đèn bay tới bay lui, hệ thống trần hạ xuống như cảnh máy bay trực thăng xúc thương binh và xác lính khỏi trận địa khi giọng hát ghê rợn của James mở đầu bài nhạc. Có thể nói không ngoa, "One" luôn là tâm điểm của show Metallica và lần này cũng không ngoại lệ..khi phần đầu nhẹ nhàng đã qua đi là tiếng trống của Lars Ulrich cùng những cây đàn guitar dồn dập hùng vỹ như một trận pháo kích trước khi Jamé Hetfield thét lên tâm trạng của người chiến binh bất hạnh.
    "..Landmine Has Taken My Sight
    Taken My Speech
    Taken My Hearing
    Taken My Arms
    Taken My Legs
    Taken My Soul
    Left Me with Life in Hell"
    ( Mìn đã cướm mất mắt tôi, cướp mất giọng nói, cướp mất tai nghe, cướp mất tay tôi, cướp mất chân tôi, cướp cả hồn tôi..để lại tôi cuộc sống địa ngục..)
    Ánh chớp chói loà khiến cho fans có cảm giác như đang ở trong một trận địa hoặc đang cùng người chiến binh sống lại những cơn ác mộng hãi hùng của chiến tranh...tiếng nhạc rùng rợn từ từ tắt đi trong bóng tối xuống dần mà hình ảnh cuối cùng trong tâm trí của fans là hình ảnh của James ngồi quỳ dưới sân khấu, tay ôm cây đàn guitar như người lính ôm súng ngoài trận tiền.
    Cả Frank Erwin center như bùng nổ khi bài hát kết thúc, One xứng đáng nằm trong top ten những bài Heavy Metal hay nhất mọi thời. Âm vang của bài hát bất hủ chưa kịp kết thúc thì Kurt đã tiếp nối, đưa khán giả đến với bài "Enter Sandman", bài hát thứ ba từ album đen, tiếng guitar dồn dập , giọng hát mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc của James được phụ hoạ hùng tráng bởi hệ thống đèn tinh xảo và fans lại một lần nữa sống với một trong những bản nhạc tạo nên thành công vang dội của album đen đầu thập niên 90. 16000 khán giả có vẻ như không "đấu thể lực" lại ban nhạc bốn người quay cuồng trong cơn lốc của Heavy Metal..Robert có vẻ máu lửa hơn tay bass Jasson Newsted, phong cách hùng hục và mái tóc dài tới tận..mông khiến Robert Trujillo trở nên một điểm nhấn quan trọng của ban nhạc và như lời của Kurt là: " Làm cho ban nhạc thăng bằng hơn trước".
    Robert Trujillo
    Sau ném tặng phím đàn với logo Metallica cho khán giả, Metallica rời sân khấu và chỉ trở lại khi âm thanh của khán giả gần kéo sập rạp. James la lớn:
    "ARE ALL OF YOU STILL HERE? IT''''S GOOD THAT YOU''''RE NOT OVER, BECAUSE WE''''RE SURE AT HELL NOT OVER YET"
    Metallica trở lại với phong cách heavy kinh điển và kết thúc show với ba bài "Battery", "Four horsemen" và "Seek and destroy" cơn lốc của ba bài heavy metal như có thể cuốn phăng vũ bão và hoàn toàn thoả mãn 16000 fans hâm mộ vật vã sau một live show để đời của một ban nhạc huyền thoại.
    Ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như một khoảnh khắc và khán giả ra về chỉ biết rằng thời gian vừa qua có thật nhờ cảm giác rêm mình rêm mẩy từ cổ, tay, chân...nhưng những ấn tượng mà Metallica đem lại cho fans chắc chắn không phai mờ với thời gian. Đã là fans của Heavy metal, đây là show tuyệt vời nhất mà maniac đã từng đi xem, trở về nhà khi đã quá nửa đêm, nạp chút năng lượng rồi...đổ vật như thân chuối bị đốn xuống giường, chìm vào giấc ngủ không mộng mị ......
    Được VespaManiac30 sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 05/09/2004
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ... đã thật ...!! chỉ cần nghe maniac diễn đạt đã thấy mình như ở giữa khung cảnh hừng hực của Heavy Metal đang vung tay nhón chân gào to : Sao cái tay vespaManiac nó sướng thế nhĩ
    note : có cái đoạn các fan khoe của sao không thấy post hình nhĩ chứ ánh sáng và ban nhạc thì thấy rồi y chang như người kể
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ... đã thật ...!! chỉ cần nghe maniac diễn đạt đã thấy mình như ở giữa khung cảnh hừng hực của Heavy Metal đang vung tay nhón chân gào to : Sao cái tay vespaManiac nó sướng thế nhĩ
    note : có cái đoạn các fan khoe của sao không thấy post hình nhĩ chứ ánh sáng và ban nhạc thì thấy rồi y chang như người kể
  4. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lúc đó mắt chữ A, miệng chữ O, cằm trễ xuống tận hông..ngón tay bấm lia lịa nhưng thay vì chụp ảnh bấm nút ... đóng ống kính..lấy đâu ra hình. Đùa chút thôi, trước khi "ra quân" thì ông bạn quý hóa phát hiện ra cái máy chụp hình...hết pin. Charge cấp tốc khoảng 10 phút để vào chụp ban nhạc vài tấm quý hoá thôi nên kiên quyết không chụp ảnh "hàng"..Kể là được rồi, nói chung thì đám fans trống kêu rầm trời, mấy tay sau lưng maniac chửi thề ỏm tỏi, có lẽ tức tối không chịu mua vé hạng bét để được ngồi cạnh mấy nàng kia. Một điều đặc biệt về Heavy Metal show là không thấy Mỹ đen, chỉ có Mỹ trắng, Latinos và dân châu á thôi.
    Hôm qua quậy quá, cần cổ vọp bẻ rồi..
  5. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lúc đó mắt chữ A, miệng chữ O, cằm trễ xuống tận hông..ngón tay bấm lia lịa nhưng thay vì chụp ảnh bấm nút ... đóng ống kính..lấy đâu ra hình. Đùa chút thôi, trước khi "ra quân" thì ông bạn quý hóa phát hiện ra cái máy chụp hình...hết pin. Charge cấp tốc khoảng 10 phút để vào chụp ban nhạc vài tấm quý hoá thôi nên kiên quyết không chụp ảnh "hàng"..Kể là được rồi, nói chung thì đám fans trống kêu rầm trời, mấy tay sau lưng maniac chửi thề ỏm tỏi, có lẽ tức tối không chịu mua vé hạng bét để được ngồi cạnh mấy nàng kia. Một điều đặc biệt về Heavy Metal show là không thấy Mỹ đen, chỉ có Mỹ trắng, Latinos và dân châu á thôi.
    Hôm qua quậy quá, cần cổ vọp bẻ rồi..
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    hic hic, không lẽ mình tự bôi gio trát trấu lên mặt bằng cách chửi thề? khữa khửa nhưng mà...ghen tị quá! Tới mức muốn chửi thề, khữa khửa!
    Em đùa phát, các bác đừng có manh động, nóng máy loạn xí nghiệp.
    Ở đây thi thoảng cũng làm vài phát live show, cũng giựt tóc móc mắt gật lắc điên cuồng. Đêm quay cuồng đến độ sáng hôm sau chải răng phải tựa cằm vào đầu gối thì cổ mới vững được!
    Nhắc Metallic sao mà mình khoái Lars Ulrich thế!
    Mà bác VespaManiac ơi, em nhớ bác Guitar í bác í la Kirk Hammett mừ.
    Bác này sướng thật, làm anh em ở đây thèm quá!
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    hic hic, không lẽ mình tự bôi gio trát trấu lên mặt bằng cách chửi thề? khữa khửa nhưng mà...ghen tị quá! Tới mức muốn chửi thề, khữa khửa!
    Em đùa phát, các bác đừng có manh động, nóng máy loạn xí nghiệp.
    Ở đây thi thoảng cũng làm vài phát live show, cũng giựt tóc móc mắt gật lắc điên cuồng. Đêm quay cuồng đến độ sáng hôm sau chải răng phải tựa cằm vào đầu gối thì cổ mới vững được!
    Nhắc Metallic sao mà mình khoái Lars Ulrich thế!
    Mà bác VespaManiac ơi, em nhớ bác Guitar í bác í la Kirk Hammett mừ.
    Bác này sướng thật, làm anh em ở đây thèm quá!
  8. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    He he, Tối hôm đó gào dữ quá nên lạc cả giọng, Kirk Hammett nói thành Kurt Hemmett đấy thôi. Hi hi, Bác Bờ nu ơi, thế "Mettallic" là band nào mà cũng có Lars Ulrich vậy ?
    Mê Lars à, hắn đang single đấy, chiến đi ...
    Được VespaManiac30 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 14/09/2004
  9. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    He he, Tối hôm đó gào dữ quá nên lạc cả giọng, Kirk Hammett nói thành Kurt Hemmett đấy thôi. Hi hi, Bác Bờ nu ơi, thế "Mettallic" là band nào mà cũng có Lars Ulrich vậy ?
    Mê Lars à, hắn đang single đấy, chiến đi ...
    Được VespaManiac30 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 14/09/2004
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vầng Metallica bác ạ, em nhầm nhọt con tròn trọt, bác bổ nhào lại vào đầu em một phát cũng khơ khớ đau í nhởi . Em dạo này già cả rồi, máu lắm ngại nhi đồng nó bảo em đá lấn sân, khữa khửa.
    Bác mí em mần 1 ly

Chia sẻ trang này