những cuộc đấu tranh ai đã đọc "Chữ A màu đỏ"? Hãy cùng tôi chia xẻ những cảm xúc của mình. Câu chuyện xét về côt truyện thì chẳng có gì đặc biệt nhưng tác giả đã cho chúng ta thấy một cuộc vật lộn tinh thần dữ dội của từng nhân vật. Mỗt nhân vật đều từng ngày chiến đấu với chính mình, một cuộc chiến ko khoan nhượng. Và cuối cùng hạnh phúc chỉ đến với người dám thẳng thắn đối mặt với chính mình mà thôi. Cuối cùng chàng mục sư cũng chết nhưng chết trong thanh thản, trong vòng tay người mình yêu. Thế cũng là đủ rồi phải ko? Hạnh phúc là đấu tranh, nó chỉ đến với nhưng người biết đấu tranh vượt qua tất cả, ngay cả chính mình, chính những quan điểm của mọi người xung quanh. Cùng là cái chết nhưng Stefchia trong "COn hủi" đã chết như thế nào? Cô ko dủ dũng cảm để chiến thằng những kẻ quý tộc kia. Cô quá yếu đuối và cô ko thể hạnh phúc. Hai con người cùng chết trong vòng tay người mình yêu nhưng thật chẳng giống nhau chút nào.
Mình đọc "Chữ A màu đỏ" cũng đã lâu, hồi đó mình nghĩ rất nhiều về cái chữ A màu đỏ, nó là biểu tượng của tội lỗi, sự ô nhục mà những con người thời đó nghĩ ra để trừng phạt những người có tội ( tất nhiên là TỘI theo chuẩn mực mà họ đặt ra ). Người phụ nữ phải đeo cái chữ A đó như một sự gông cùm, hình phạt mà chị phải chịu đựng, trong sự ghẻ lạnh, khinh miệt và lánh xa của đồng loại, những con tự nhận là rất người ấy. Nhưng cuối cùng chính chị đã biến cái biểu tượng ô nhục ấy thành một biểu tượng cao đẹp bằng chính cách sống khẳng định của mình vượt lên trên tất cả thái độ độc ác của những người xung quanh. Còn một nhóm người cứ tự nhận mình là cao đẹp để mà đưa ra những chuẩn mực của cuộc sống lại trở nên thấp hèn làm sao trước người phụ nữ đó.